1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn những ngày cuối năm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gungcay, 23/12/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đôi khi không đơn giản như ta tưởng.
    Đôi khi muốn làm một việc gì đó thì lại cảm thấy có rất nhiều ngăn trở và thế là không làm nữa.
    Nhưng rồi mình đã lại làm một điều mà mình biết có rất nhiều khó khăn. Thay đổi 1 chỗ làm việc đã khó, thay đổi cả chỗ ăn ở, cả phong cách sống để hoà nhập với mọi thứ mới trong 1 thành phố xa lạ quả không phải là điều đơn giản.
    Xa nhà, mọi khó khăn cứ dồn dập tới, mọi thứ cuốn mình đi như 1 cơn lốc. Chỉ đến khi về nhà rồi, ngồi 1 mình trong căn phòng vắng lặng mình mới khóc. Khóc lặng lẽ và âm thầm cho chính mình, khóc thương bố mẹ đang lo lắng cho 2 đứa con đều đã đi xa nhà, khóc vì em trai lần đầu tiên xa nhà mà không biết có biết cách tự giặt quần áo cho mình hay không, khóc cho mẹ của người bạn đã mãi mãi đi xa mà mình không thể về để đưa tiễn.... Mình đã khóc thật nhiều, đã ân hận thật nhiều. Ngày mai đây, lại phải cố gắng gượng mình đứng lên để đi tiếp con đường mình đã chọn. Để lại cười, lại vui với mọi người, dấu nỗi buồn vào trong lòng chờ cho đến khi đêm xuống, khi chỉ còn "ta với ta".

    Don't dream it's over!
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc đời đôi khi không đơn giản như ta tưởng''.
    Vâng, thời nay, có mấy ai là không chịu vòng xoáy của cuộc sống, đôi khi chúng ta chợt giật mình, không biết có phải chính mình không? Mình đây sao?
  3. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lo gì cơ chứ, trẻ trai chán, ý quên, so-ri Gừng - ý tui là Gừng còn ..xuân chán.
    Tại vì cuộc sống đôi khi khó khăn hơn chúng ta tưởng, nhiều khi có những việc biết không cần phải làm, cũng chẳng phương hại gì đến mình thế mà vẫn cố làm cho bằng được, để rồi gặp khó khăn, stress, rồi thất bại.
    Thế mới....thú vị chứ. Sau thất bại lại thấy cái quý nhất là mình đã ......dại.
    Nhiều lúc ngồi một mình lại thấy ghét......... mình và thương mọi người , thế mới ........hay chứ.
    Nói lung tung một hồi không biết như thế có phù hợp với cái topic này không nhỉ(?), híc híc híc

    Without belief, Nothing is possible .
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Gừng thấy thích nhất câu này của bạn. Tại sao không nhỉ? Đôi khi biết mình dại nhưng vẫn chấp nhận, dù có được làm lại từ đầu thì mình vẫn cứ dại như thường.

    Don't dream it's over!
  5. MICKEY711

    MICKEY711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,trong một cùng một nước thôi chứ có xa xôi gì cho cam mà các anh các chị đã buồn như thế rồi,thử hỏi những người ở xa thật xa,thì cảm nhận như thế nào nữa đây?Lâu lắm rồi không được ăn tết ở quê nhà,nhớ da diết cảnh sum họp gia đình những ngày cuối năm ....
    TATT
  6. sadvn79

    sadvn79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cảm thông nỗi lòng chị Gừng.
    " Cuộc đời không giản đơn như ta tưởng chừng" mọi thứ xoay tròn .
    Nỗi lòng của người xa nhà tụi em đây cũng rõ, tết này đã là 5 năm rồi, mọi lo toan cuộc sống , rồi ngày mai đây, rồi lại những cố gắng rồi tự đứng lên rồi ..... Vâng tự ta phải lo mọi thứ ,cuộc sống này không có gì cho ta free cả tự ta phải vương lên bằng chính bản thân. "hãy chúc cho những gì mà bản thân ta làm được"
    S&D
    LESS IS MORE
  7. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Co mot thoi, Meo van nghi "cuoc doi that don gian, 1 la 1, 2 la 2", the thoi!
    Lai mot thoi, Meo bong nhan ra rang "cuoc doi khong phai luc nao cung don gian nhu ta tuong, 1 doi khi cung co the la 2, 2 doi khi cung co the la 1", The day!
    Nhung bay gio, Meo lai mot lan nua nhan ra rang "cuoc doi cung that don gian, tuy 1 hay la 2 thi no van la no thoi!". Cuoc song cua con nguoi, theo Meo, phu thuoc vao cach nguoi ta nghi ve cuoc song cua chinh minh va nhung nguoi xung quanh minh nhu the nao! Cuoc doi von la mot chiec guong hoan hao ma!

    MeoMeo
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0

    Sau thất bại lại thấy cái quý nhất là mình đã ....dại.........nhưng nếu cho ta được một lần nữa có lẽ vẫn mong được dại , đối mặt với nỗi buồn mới biết thế nào là hạnh phúc......2 năm không ăn Tết ở nhà rồi.Chị "gừng cay" đít vô cùng rồi còn than thở cuộc sống xa nhà , chứ như em 17t lon ton xách va ly ra khỏi nhà bị thằng xích lô nó lừa cho trắng mặt không khóc được , lẳng lặng đến nhà đứa bạn mượn sách photo ngày mai đi học , ba mẹ lại tưởng đi kiếm thằng xích lô trả thù , lo sốt vó gọi điện thoại tứ tung .......ngày đầu tiên là thế ......18t bước chân ra khỏi VN , mọi người khóc ầm ĩ , mình thì cười bảo mẹ "mẹ đừng khóc , không thì con sẽ khóc theo đấy......" bố dúi cho 100USD tiền phạt vì tội quá cân....cười toe bảo bố , chỉ có 80USD con lấy luôn nhé .....đến nơi mở valy ra oà khóc , thương ba mẹ thế , lại tủi thân vì con bạn lừa mất cái card điện thoại 100Frs .....nhớ hồi ở Việt nam có ba mẹ nâng niu là thế !! nhớ lần tráng trứng đầu tiên quên bỏ mỡ vào thế mà hồi trước toàn chê mẹ thế này thế kia ....giờ mới thám thía !!! Tiết kiệm từng đồng , nhìn lũ bạn phân chia từng qủa nho , giành giật nhau từng đồng 5 centimes , ở việt nam đáng những 500d cơ đấy , chả biết bây giờ đổi sang euro , các chị ấy còn như vậy không?
    1 tuần 1 ngày nữa charles de gaulle , chả biết mình có còn "cảm" được cái gì nữa hay không ? Tự lập sớm cũng có cái lợi cái hại , khiến cho con nguời già đi . ...hic ...mấy hôm đọc báo chả biết mặt trùm Dung hà trông ra sao , tự nhiên có ai gí súng vào đầu bắn đùng một cái , hic , cũng nhanh , chết nhanh thế cũng còn hơn !!!!
    Thủa trời đất nổi cơn gió bụi.....​
    [​IMG]
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cười được trên sự cay đắng và ngang trái của mình để cuối cùng lại khóc vì chính điều đó khi đối diện với chính mình, vậy thì có khác gì đâu Quick. Chị đi xa nhà chỉ ân hận 1 điều mình chưa làm được gì nhiều cho bố mẹ. Giữa chị và em có 1 điểm khác nhau dù cả 2 đều là xa nhà: Đó là "Trách nhiệm".

    Don't dream it's over!
  10. Casau

    Casau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Gửi Gungcay.
    Đọc tâm sự của bạn tôi cũng hiểu phần nào nỗi lòng của bạn. Thật sự chia cùng với những nỗi buồn của bạn. Có lẽ đây là lần đầu tiên bạn xa nhà?... đã xa thì chớ thế mà lại phải xa cả cái tết chia vui cùng gia đình thì còn buồn gì bằng đúng không bạn. Thôi hãy cố gắng nghị lực vượt qua những lúc buồn nhất. Đôi lúc được thưởng thưc và gặm nhấm lỗi cô đơn mình thấy cũng thú vị đấy chứ. Và có lẽ đi xa và tĩnh tâm nhìn lại những gì mình đã làm khi đó bạn sẽ thấy mình cần phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa với gia đình... Khi đó bạn đã dần trưởng thành rồi đó. Gungcay có biết mình đã phải sống một mình từ khi nào không?khi mình mới 15 tuổi (Bố, Mẹ mình đi công tác xa) và cứ thế ngày qua ngày... năm qua năm đến khi mình có gia đình mới đưọc gặp bố mẹ. Thế mà đến nay vẫn phải xa cái tổ ấm gia đình để đi công tác (seuol). Có lẽ Gung sẽ nói anh đã quá chai sạn với cô đơn rồi chăng? không đâu. Có đi xa thì mới thấu hiểu nỗi nhớ.Nhớ quê hương, nhớ vợ, con và những người thân khác... nhớ.... Năm nay mình cũng phải ăn tết xa nhà. Buồn lắm Gừng ơi, nơi đất khách quê người, gió rét và tuyết rơi đầy trời ... cô đơn lắm , thèm khát từng giọng nói Việt nam đưọc như vậy đã thấy hạnh phúc lắm rồi... huống chi còn mong được bên gia đình ăn tết.
    Hy vọng chúng ta cùng nhau chia sẻ những nỗi nhớ xa nhà, xa quê và Gừng ơi! đừng quên tên của gừng nhé. Hãy lấy "gừng cay" để sưởi ấm lại bao lòng người xa quê.
    Chào thân ái - Ngưòi bạn xa quê.
    Casau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này