1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn những ngày cuối năm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gungcay, 23/12/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hề hề........ dừng có tưởng là xa nhà được mãi, làm gì mà phải ân hận nhiều wá cho đời nó thêm dầu.
    Cách thực hiện trách nhiệm hay nhất chính là quên đi ........trách nhiệm, như thế có phải lúc nào cũng được nhẹ nhàng mà thực hiện hông?
    Nặng nề wá, nặng nề wá

    Without belief, Nothing is possible .
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Nếu như không có trách nhiệm với gia đình thì thử hỏi Trên đời này mình sống vì cái gì?

    Don't dream it's over!
  3. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ặ? này, tui hông có nói dzỏ?ưy nha!
    Ý tui là nỏ??u muỏằ"n thỏằ?c hiỏằ?n tỏằ't tr?Ăch nhiỏằ?m th?ơ ?'ỏằông ?'ỏằf cho nó..........trỏằY thành tr?Ăch tỏằTi .........m?ơnh, hỏằ? hỏằ?

    Without belief, Nothing is possible .
  4. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,
    Đọc những dòng tâm sự của mọi người mà tui muốn trào nước mắt ra đây này.
    Có đọc những dòng chữ đầy cảm động của những người xa nhà tui mới thấy mình vẫn còn hạnh phúc biết bao. Mình lớn thế này mà vẫn còn được hưởng sự chăm sóc tận tình từ bữa ăn đến giấc ngủ của mẹ.
    Ôi mẹ ơi, bây giờ con mới thấy mẹ đã hy sinh nhiều thế nào cho con. Và cả cha nữa.....Cha ơi, giờ này ở bên kia bán cầu cha có buồn bã, cô đơn và tủi thân như những người bạn trên net của con thế này không. Đã mấy năm rồi cha không được ăn tết chung cùng với gia đình rồi. Sao tết vừa rồi cha không gọi điện về cho mẹ con con, hay là cha bị ốm? Vì tương lai của con mà cha mẹ phải hy sinh cả hạnh phúc riêng tư để giúp cho tương lai của con được sáng sủa hơn cuộc đời đầy chông gai vất vả của cha mẹ. Cha ơi, con của cha đã lớn rồi, con sẽ đi kiếm tiền về phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ không phải lo kinh tế cho con nữa đâu. Nửa đời người cha ở những nơi xa xôi, xa mẹ, xa con, xa quê hương... là quá đủ rồi. Về với mẹ đi cha ! hic, hic, mai này con đi rồi thì mẹ sẽ lại cô đơn trống trải biết bao. Về đi cha !! con và mẹ nhớ cha lắm, nhiều nhiều lắm cha ơi !
    Chết rồi, tui khóc thật rồi. Không được, con trai không được khóc. Phải hành động thay lời nói mới được....
    À chết, mà mình đang nói về cái gì ấy nhỉ?
    Ah, chị Gungcay này, chị viết văn tốt thật đó. Cả anh Cá sấu, và nhiều người nữa. Cảm ơn mọi người đã cung cấp cho em kinh nghiệm quý báu về nỗi cô đơn trống trải của cuộc sống xa nhà. Nó rất có ích cho em đấy.
    À, theo em thấy thì cha em nói rằng khi ở phương xa, mỗi lúc buồn tủi là rất nhớ những người thân. Nhưng nếu nghĩ rằng mình phải chịu đựng hoàn cảnh đó là để mang lại hạnh phúc cho người thân, hay ít ra là không làm cho họ phải lo lắng vì mình là lại thấy hạnh phúc lắm rồi. Không biết ý mọi người thế nào?
    Cảm ơn mọi người nhiều nha.
    Chúc mọi người luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống.
    Dr. Lion King
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    bà chị buồn cuoi that, nhung tuong trên đời này không có ai có trách nhiệm như chị sao , nếu không nghi toi trach nhiem có lẽ giờ nầy em da tò tí te ở VN rồi , chỉ tội cái chữ Gia Đình qúa nặng đi , sống vì gia đình hơn là bản thân mình!!!!!!!!!!!!
    Thủa trời đất nổi cơn gió bụi.....​
    [​IMG]
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ có 1 cái weekend đen đủi như lần này.
    Đầu tiên là 1 chuyện đau lòng mà không thể tâm sự cùng ai. Chỉ biết than thở một mình với trời trăng mây nước mà thôi. Âu cũng là cái số kiếp mình phải chịu vậy. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Nó sẽ là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời. Giá mà có thể nói ra được cùng ai đó thì chắc sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hoặc là hét to lên, gào to lên, hay khóc cũng được. Nhưng mà sao mình không làm được vậy chứ???
    Sau nữa là chuyện bố thằng bạn thân mất đột ngột vì bệnh tim. Chẳng biết làm sao, đành gọi điện ra chia buồn và nhờ người phúng viếng.
    Và cuối cùng là mất điện thoại. Trời cái chuyện này thật là ấm ức. Cũng biết là túi áo mình nông, nên có dám rời tay ra khỏi túi đâu cơ chứ. Thế mà đến lúc ra khỏi siêu thị, người bạn đưa cho cái túi bảo cầm lấy để ra lấy xe. Đưa tay ra cầm chưa đầy 5 giây, định nhét luôn cái túi con đó vào túi áo luôn thì bỗng thấy túi áo mình nhẹ bẫng, sờ đến thì mất điện thoại, quay lại thì ôi trời người đông như kiến biết tóm ai đây. Giờ mới thấy tài nghệ của móc túi Sài gòn thế nào. Bạn bè bảo: "Thôi của đi thay người" thì cũng đành chịu vậy chứ làm sao? Biết đâu không mất điện thoại, lại chui vào gầm xe tải trong một cuộc đua xe tải ở Sài gòn thì chắc là người nát be bét (cái này không hiếm đâu nha, không tin bà con cứ thử lên đường Cộng hoà hay ra đường 4 làn ở Điện Biên Phủ thì biết). Còn đâu là Gừng nữa hả Gừng ơi! Gừng chứ có phải là sắt thép đâu mà chịu được.
    Các cụ bảo "Năm cùng tháng tận", "tháng củ mật" hmmm mình thấy nó thật sự là củ chuối với mình.





    Don't dream it's over!

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 14/01/2002 08:38
  7. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Huhu tội chị Gừng thật.Bây giờ chị đang ở đâu ??? Tối nay đi chơi với em nha
    Veno's member
  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đã thế đêm qua lại mất ngủ nữa chứ. Nằm chong chong đến gần sáng mới chợp mắt được 1 tí, 2 cái mắt như 2 cái đèn pha ô tô. Hic.... Mọi khi còn có cái ĐT làm đồng hồ và báo thức. Giờ nằm ngủ được 1 tí lại còn lo nơm nớp không biết có bị ngủ quên không. May sao hồi sáng trở dậy vẫn kịp đi làm.

    Don't dream it's over!
  9. rome

    rome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo đi mà không mà không có bảo kê đi theo.Hí hí mai mốt kiếm tỉ thì biết kiếm ở đâu đây.chuyện bố của bạn chị mất thì em có nghe nhưngkhông tự trách mình như vậy được.Nếu nói như chị thì em phải trách em nhiều hơn vì chiều hôm đi với chị và bác ATC là ngày em dự địng đi thăm mộ mẹ em nữa.Cuối cùng thì không đi được vì trễ quá.Tỉ mất điện thoại nhưng còn có đầu thu để mua cái khác còn thằng em này mất thì toi luôn tiền đâu mà mua.Đến như hôm nọ có người nhắn là cùng share acc internet giá rẻ nhưng cũng đâu có tiền để đóng mà share tiếc đứt ruột.
    I WANT TO KISS ALL BEAUTIFUL GIRL
  10. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Sụyt nói chuyện gì thế rome.Xóa mau lên đi.Có người để ý đấy .
    Veno's member
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này