1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn những ngày cuối năm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gungcay, 23/12/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hơ... 2 cái chú này nói gì chị chẳng hiểu.

    Don't dream it's over!
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    chị ơi.Lại có người phá cái TTVN này nữa rồi.Bực thật .Em mà biết đứa nào thì ...........
    Veno's member
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ô hay! Sao lại có chuyện phá gì ở đây vậy?

    Don't dream it's over!
  4. rome

    rome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Phá cái gì đâu Việt.
    I WANT TO KISS ALL BEAUTIFUL GIRL
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày làm việc nữa trôi qua. Dạo này mọi việc dường như cứ đổ xuống mọi rắc rối. Thật là "hoạ vô đơn chí". Dồn dập hết chuyện này đến chuyện khác. Giá như lúc này được ở bên cạnh mẹ, chắc sẽ được mẹ ôm vào lòng. Lâu quá rồi, mấy tháng nay không được nằm cạnh mẹ, không được ngửi hương thơm toát ra từ mẹ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy thật dễ chịu!
    Còn bố nữa, lâu lắm rồi không được nghe bố mắng. Những lúc bị bố mắng chỉ cần pha trò 1 câu là bố lại cười. Mà bố cũng thật là chiều con gái, mình nhớ có hôm có đứa bạn lên nhà chơi. Xuống tán tỉnh bố nấu mỳ cho ăn. Bố nấu xong tưởng bố sẽ gọi 2 đứa xuống ai ngờ bố mang lên tận phòng, lại còn có cả chanh, ớt, khăn giấy hihi..... Sướng thật!
    Chỉ còn 3 tuần nữa thôi, 3 tuần nữa là mình được nằm cạnh mẹ, được làm nũng bố rồi.
    Cố lên nhé! Mọi khó khăn rồi sẽ qua!
    Bông hồng dành cho mẹ!
    ly bia này cho bố, bố con mình cùng nhậu nhé!
    Con yêu bố mẹ nhiều lắm!!!!


    Don't dream it's over!
  6. blackdragon_vn

    blackdragon_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    hic....hic.....hic....
    thiệt không ngờ lục mình đang vui vẻ lai có một con người bất hạnh đến như vậy hic..hic...hic....
    xin chia 0,0000001% nội buồn
    hic...hic...
    minami
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Khi đi xa mình mới thấy hết tình cảm của mình dành cho gia đình mà khi ở gần mình không cảm nhận hết được.

    To be or not to be
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thế nào, các cụ thích gì nhất, nếu thấy không có gì phiền thì cứ bảo tôi, mua ít quà đến động viên các cụ.

    truongdu
  9. mystical

    mystical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hic hic đúng là "Sư tỉ HCMCC" viết văn hay tuyệt.Rất rất là cảm động nhưng hơi hơi bị bị trẻ con.Hic hic Sư tỉ gì mà...

    MYSTICAL FORCE

  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Sư tỉ thì không được có những cảm xúc trẻ con đó à?

    Don't dream it's over!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này