1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn những ngày cuối năm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gungcay, 23/12/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bà chị nghe hay nhỉ?
    Hôm nay mới biết một đặc điểm hơi trẻ con của chị Gừng cay đấy. Lớn thế mà còn làm nũng bố mẹ. Nhất bà chị đấy.
    Chị cũng có vẻ còn trẻ con lắm, thế mà bảo là đã già rồi. unbelievable !!!
    Bà chị nhậu được à? Nhất quả đất !!!
    Dr. Lion King
  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Trăng bao nhiêu tuổi mới già? Ai lại muốn già bao giờ nhỉ.

    To be or not to be. That 's a question!
  3. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    truongdu oi, khong hieu dia chi cua nhung tam long tu thien o day la gi day ?
    Nore
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Thì chị đã hẹn với chú rồi, Tết này ra HN thế nào chú cũng phải đưa chị đi nhậu 1 bữa đó nghe không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Don't dream it's over!
  5. nonsense

    nonsense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    SaiGon va Hanoi, dung la cung cach nhau gan 2h bay. Nhung dau co' xa bang US va Vietnam dau dung khong? Mac du ko duoc gan bo me that day, but du sao van co' the phone cho ho va noi' chuyen hang ngay, du sao moi nguoi mot hoan canh khac nhau, fai tu adjust ma thoi. Dung khong vay???
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Tự Adjust không có nghĩa là không được nói ra nỗi lòng của mình với người thân.

    Don't dream it's over!
  7. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chị Gừngcay thân mến,
    Tất nhiên là em không quên rồi.
    Không biết chị uống được mấy chai, bia bao nhiêu và rượu bao nhiêu? Chị thích ăn món gì nhất? hi hi,
    Hẹn bà chị ở Hà Nội nhé.
    Dr. Lion King
  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Uống không nhiều lắm đâu chú yên tâm. Ăn thì như mèo ý mà

    Don't dream it's over!
  9. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chị Gừng ơi!
    Em cũng sẽ xa nơi em đang sống để vào nơi chi đang cảm thấy buồn nhớ Hà nội.Em đi không biết sẽ nhớ nhà thế nào vì em chưa bao giờ đi xa cả.Em không ở Hn,em ở hà đông.Sau Tết này em sẽ đi chị ạ.Em đi vì muốn có 1 công việc tốt hơn ở đây.Em nghĩ chị đừng quá buồn như thế vì nếu bố mẹ chị biết sẽ thấy thương chị nhiều lắm,mà thương như thế chỉ làm mọi người cảm thấy nặng nề khó chịu hơn mà thôi.Khi buồn chị đừng đi lang thang như thế,em nghĩ chị tìm 1 quyển sách thật hay mà chị thích nhất ấy,sách là người bạn duy nhất không phản bội mình mà,chắc sẽ đỡ nhớ nhà hơn.
    Còn với anh Td,em thic y' kiến của anh lắm,em cũng đang hành động như thế đấy,nhưng ko biết có làm được hay ko?Nếu có gì anh sẽ chỉ bảo cho em nhé
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Gửi August last:
    Cám ơn em đã động viên chị. Khi xa nhà, có người bạn động viên mình, được quen biết với những người bạn mới. Đó cũng là hạnh phúc cho mình lắm.
    Còn đọc sách, thì chị đọc nhiều lắm, cũng ngốn ngấu như điên, đôi khi quên cả ngủ để đọc. Đọc sách là thú vui duy nhất, cách giải trí duy nhất khi chỉ có chị với căn phòng trọ ở 1 TP xa lạ.
    Một lần nữa, chị cám ơn em nhiều lắm!

    Don't dream it's over!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này