1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn những nỗi nhớ

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 01/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicesilver

    nicesilver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em EL gì ơi, còn thiếu phần quan trọng là vài xị nữa chứ ,như thế thì 5 phút thôi em ạ, làm sao thâu đêm được,đúng không mấy bác .
  2. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    xong rùi quắc cần câu như dzậy nì...


    cuối tùn rùi..nhậu điiiiiiiiiiiiiiiiii...khà khà khà...hum nay bị đau họng..hổng ka-ra-ô-kờ đc..thui ở saufen vậy...
  3. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    mới chôm đc của ông hàng xóm quả chai này...nice ơi...đủ để nhậu chưa ????
  4. haiau23

    haiau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    ?!
    Tình yêu của biển tha thiết lắm phải không anh?
    Vì nỗi nhớ, sóng ngàn đời không ngừng nghỉ
    Vì chờ mong, sóng vỗ về niềm da diết
    Phải chăng biển chung tình chỉ trong cổ tích và thơ?
    ...
    Em băn khoăn trong nửa vời niềm nhung nhớ
    Nửa vời chờ mong chẳng thể hết mình
    Bởi niềm tin - biển cả son sắc chung tình
    Chỉ dám nghĩ trong thơ và cổ tích!
  5. nicesilver

    nicesilver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    haha,
    danke EwigLiebe nhé, không ngờ rộng rãi thế. Thích nhất là cặp mắt của chú bé, giống cặp mắt của .... ghê.
    Aber.... lại aber, nếu 3 người thì thế này không đủ đâu, chỉ được 1 Stunde thôi, phải ít ra 3 lần thế mới đủ được. Nhờ Ewig "chôm " hộ mấy chai nữa nhé
    haha
  6. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    -->đối với Ew-L thì cứ gọi ăn là nỗi nhớ khôn nguôi
    --->ngủ là nỗi nhớ dịu êm
    -->còn chơi là nỗi nhớ dở hơi
    (mà đúng là dở hơi -->chơi thì còn nhớ gì nữa)
  7. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái giề????????có rượu ko đưa ra ngay...ko đừng trách ta nặng tay........ na los...gib her


    nice ơi...dạo này chôm chỉa khó quá...hichic...thôi tiết kiệm chút chắc cũng đc vài tiếng ...khà khà khà...thôi có còn hơn ko...đòi hỏi kinh qué đê....
    to tool: ko xiên xỏ bà chị thì ngươi ăn ko ngon ngủ ko yên hả "T còi"????
  8. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ để mấy cái ảnh của ewig vào topic này thì thấy hấp dẫn và thích hợp hơn chăng?

    TOPIC THƯ GIÃN GIẢM STRESS CỦA GERMANY CLUB
    http://ttvnol.com/forum/t_136828
  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    EM 2004 , em có buồn không????Thế là nhà mình năm nay thiếu đi một cổ động viên bóng đá rùi, em nhỉ! Bố mẹ vì thế có lẽ cũng được ngủ ngon hơn.
    Năm nay chị coi EM buồn lắm. Cảm giác thiếu tiếng chuông đồng hồ báo thức, cảm giác thèm những gói mì giữa lúc tờ mờ sáng, cảm giác mắt nhắm mắt mở lọ mò trèo lên tầng đánh thức em, cảm giác rón rén mở cửa thật khẽ thật khẽ để bố mẹ khỏi thức giấc..........Chị thật sự rất buồn....
    Nếu gặp em, có lẽ em sẽ trêu chị '''''''' Hehe, năm nay Ý và Anh lại thua rùi. Beck chẳng làm lên trò trống gì''''''''. Uh , nhưng có lẽ em cứ nói với chị như thế lại tốt, em nhỉ? Ai cũng an ủi chị '''''''' Đó chỉ là một trò chơi thôi, đừng buồn!'''''''' Nhưng có phải thế không em? Nếu là trò chơi thì vẫn có kẻ thắng, người thua............
    EM 2004, chị thật sự rất buồn!

    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 25/06/2004
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi ! Tao với mày chưa thể gọi là hai đứa bạn thân thật sự, nhưng 7 năm học chung cũng đủ để cho chúng ta một tình bạn thật đẹp, mày nhỉ ? Mày có nhớ không, cái hồi cấp 2-3 ý, cả hai đứa dở hơi đều thích sưu tập tem, thế là kéo nhau đi hỏi khắp nơi hội tem Hải Phòng, làm quen với mọi người, rùi thỉnh thoảng chiều chiều hai đứa lại lang thang trên chiếc xe đạp đến nhà bác hội trưởng để kì kèo '''' xin tem'''', mày nhỉ? Mày có nhớ không, nhờ tem, mà tao với mày quen được mấy anh trai, nhở? Ơ, thế có nhớ cái lần lên Hà Nội không? Triển lãm tem ở Giảng Võ ý, tao với mày thu thập cũng được lưng vốn. Tao thì khoái cái tem Nga hình bác Hồ, còn mày thì tem hoa với trả hoét, ơ mà , hai đứa còn mò ra đường Trần Hưng Đạo nữa, hình như số 14 mày nhỉ? Tao với mày đứa thò ra đứa thụt vào mãi ,rồi mới dám mở miệng mua túi tem trộn của HungHì, nhớ cái thời ấy, làm gì có tiền, mày nhỉ, nhưng đã lên thủ đô roài thì cũng đành cắn răng chứ sao?
    Hic, thế là mấy năm đã qua rồi, nhưng hôm nay gặp lại mày, biết chuyện ấy.........., tao sững sờ, chợt nhận ra mình đã quá vô tâm, có lẽ dòng thời gian đã thật sự cuốn tao đi mất, giờ khựng lại thấy sao ăn năn quá. Chắc mày không biết, tao phục mày lắm, đã có bao chuyện xảy ra mà vẫn đứng vững, vẫn giữ được cái tôi của chính mình! Hì, tuần tới sẽ gửi thư cho mày! Tem Pháp nhé, cưng!
    Hi vọng nắng Nha Trang sẽ làm mày cứng cáp hơn!!!

Chia sẻ trang này