1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản Mạn ......NINH BÌNH YÊU THƯƠNG!!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tinyeu99, 15/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Tản Mạn ......NINH BÌNH YÊU THƯƠNG!!!

    Không sinh ra và lớn lên ở đây!!! Nhưng NINH BÌNH là quê nội của EM.... trong tâm trí NINH BÌNH luôn là những suy tư-ám ảnh-những nhớ thương-zằn vặt chưa bao giờ ngưng nghỉ........

    Mạn phép xin các BÁC cho EM.....MỘT CÕI ĐI VỀ!!!....cho thỏa lòng mong nhớ!!!....

    Các BÁC đuổi....EM vẫn Ở!!! Đuổi tiếp EM....CÀNG Ở!!....EM ngã kềnh ra đây luôn nè!!!....

    Chẳng có gì hạnh phúc hơn là cái cảm giác được xum vầy-tụ họp-đắm mình trong không gian QUÊ HƯƠNG đâu ạ!!!....ngay cả khi CHIẾN THẮNG hay GỤC NGÃ.... trong cả ĐÊM THÂU THINH LẶNG......... Khẽ gọi tên NGƯỜI!!!.....NINH BÌNH YÊU THƯƠNG!!!.....

    ..........................
  2. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Không ai đuổi đâu, rồi tự chú sẽ ra đi thôi
    Ninh Bình buồn.
  3. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Buồn!!!...Cũng vui!!!.....
  4. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Vừa khơi mào mà đúng độ bận!!!....
    Bác nào cũng TÂM ĐỊA với Em....khuyây khoả cùng Em cho vui đi ạ!!!....
  5. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có tâm lý thế này thì box NB bao giờ mới khá lên dc.Nhiệt lên cho vui nào...
  6. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi bé về quê đi chăn trâu,bắt cua bắt cá cùng mấy ông anh buồn cười thật. Buổi tối thì đi "đột kích"...giờ nghĩ lại mới thấy sợ,họ bắt dc họ đánh cho que giò
  7. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bé nhỏ hay nghèo nàn buồn chán jì thì cũng đã là cả thế giới , cả bầu trời cả ước mơ...khi còn trẻ con, là tất cả khởi đầu khi ra đi, là tất cả ấm áp những ngày ngắn ngủi quay về, là điểm cuối cùng muốn dừng lại mãi mãi khi đi hết 1 vòng đời. Không có nhiều mỹ từ đao to búa lớn để tả về mảnh đất ấy, đơn giản là quê hương thương và nhớ.
  8. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Xa quê thấy nhớ quê. Ở quê rồi chỉ muốn xa quê mãi mãi
  9. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Chào các BÁC ĐẠI KA!!!....MỖ IEM...hơi bận....ít thăng đài hơn...các BÁC ĐẠI KA-ĐẠI XÁ.....!!!...há!!!...
    Zạ!...báo cáo ạ!!!....IEM quê nội.... đây!!...Sinh ra lớn lên ở BẮC NINH TỈNH-BẮC NINH THÀNH PHỐ....Năm dzìa tầm....2 kỳ....nên ...NINH BÌNH lúc nào cũng thao thức....!!!....
    IEM cảm nhận NINH BÌNH trong từng........... khúc quanh của những con đường nhỏ xen khe núi....từng mặt nước nhỏ xen kề...từng tiếng đá đổ nơi xa....từ vị trí đứng phòng tầm mắt mà thấy chung quanh 4 phía là núi đá....làng xóm nhỏ xíu đan xen....từng làn khói mảnh....tha thiết lắm!!!...
    Là kẻ tha hương....sinh trưởng và cảm nhận trong hoàn cảnh khác....thuận lợi cũng phải....thiếu nhận thức dzìa quê hương cũng phải....trách sao Em cũng chịu....!!!...
    ........Zuy chỉ biết ....NHỚ để đâu cho hết!!!.............

Chia sẻ trang này