1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản Mạn ......NINH BÌNH YÊU THƯƠNG!!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tinyeu99, 15/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    EM GÁI nè!!!...hay nhè!!!....ĐỌC!!!....rồi ...hông vít cái gì....HỒN NHIÊN NHƯ....NGỒI BỜ AO !!!....
    Mách EM thế này nhá!!!....NGỒI BỜ AO-LUỒN-LỦI BỤI DZẬM ....ra sao!?TRÈO CÂY HÁI TRÁI thế nào!?...nghĩ gì!?....ra sao!?...IEM cứ NÓI!!! CỨ LÀM...dzống vậy đó!!!...LẬP TOPIC RIÊNG !!!...LO DZÌ!!!.......ví dụ TOPIC:...BỜ AO NHÀ EM-BỜ AO NHÀ ANH....vv...vv....
    Coi như là AO NHÀ đi!!!....mặt nước lặng thì cũng ĐẸP!!!....thi thoảng lấy viên gạch đánh....OẠCH-OẶC....CHỦM!!!.....cũng hay!!!........
    Mà nếu HÔNG TỰ LẬP TOPIC....lấy Ý-TỨ của mọi ngưòi mà DZỠN!!!,,,....LO chi!!!....DZUI là KHỎE á!!!....
    MÀ IEM ...ĐỌC chi!?!?....mà NGÀY NÀO CŨNG....NGÙI....ĐỌC!?!?....CÓ hứng dzì thì nhào dzô đi ạ!!!....
    Khai thác cái IEM cho là HAY đó đi !!!....
    ...........BỰC!!! Rồi á!!!...NGỒI đó!!!....mà ngắm AO!!!....á!........Vớ vỉn!!!....
    Mà nói thì nói cho rõ nhá!!!...AI làm gì IEM mà...NGỨA ....linh tinh hết cả thế!!!...IEM xem lại xem....chứ người ta nghe rồi....CHÍT ANH!!!...
    Ngồi BỜ AO...nữa đi!!!...rồi....đổ thừa....nhá!!!...MUỖI-DZĨN-BÈO TÂY-CHƯA KỂ MỘT SỐ HÔNG BÍT NÓ HỌ DZÌ....thì ....tránh sao nổi!!!....mà ĐỔ CHO ANH...
    BÁC nói THẮNG!!!!...Là THẮNG!!!....BÁC biểu TIẾN là.,...TIẾN!!!....IEM hỏi BÁC...BÁC hỏi ....AI...!!??....Đợi cuối tuần dzìa....BÁC hỏi MẸ BÁC há!!!....
    Nhưng...BẢO TRỌNG!!!...chứ theo TINH THẦN của IEM....mà ....TIẾN LÊN á!!!....có mà ÙM 1 PHÁT XUỐNG AO kìa!!!....tha hồ mà ....NHÈ!!!...
    PÓT dzậy nè!!!...HAY á!!!...
  2. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    IEM hông bít!!!....DZẠO NI phong độ của MA-NU....hơi bị ....ẤY!!! ...đấy á!!!....
    Rõ ràng có nhiều cách!!!...phải LINH HOẠT-TÁO BẠO-SÁNG TẠO...thế thôi!!!....CỤC DZIỆN là QUAN...TRỌNG!!!...
    Hồi nãy IEM đi qua BỜ AO....thấy CÔ GÁI NGỒI BỜ AO....khỏi cần biết AO ở đâu....IEM DZỤ KHỊ liền!!!.......hông hề nói NINH BÌNH hay BẮC NINH chi hết!!!...
    Cô này có NĂNG KHIẾU NGỒI ...NGẮM AO...ĐỌC SPAM!!!...BÁC ạ!!!...
    IEM xúi CỔ ...viết!!!...Kỳ này IEM hồ nghi BOX TA sẽ có BÈO TÂY-MUỖI-DZĨN....CÁ RÔ-CÁ CỜ....CÁ CƯỢC ...bơi cứ gọi là...TUNG hết cả TĂNG cũng nên...BÁC-MAN á!!!...
    IEM ...á!!!...
  3. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay linh tinh quá nên phong độ hơi kém.....đành nhường lại box cho [red]tinyeu[red] tung hoành......
    chiều qua đi đá bóng bị chúng nó chém we cẳng rồi....hix.....đành ngồi nhà chiến vậy....
  4. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Bác hông ...WE....cẳng!!!....IEM vẫn ...HOÀNH HÀNH mà....
    Bác đi vắng!!!...IEM...HOÀNH....mà hông có AI để HÀNH.....BUỒN!!!...
    Mà BÁC-MAN ơi!!!...BÁC có HỌ với BÁT-MAN à!?!?...sao BÁC lại để NÓ chém thế !?....khổ thân quá!!!.......vận NỘI LỰC ra đi!!!...CHÉM lại NÓ ngay!!!....ĐÙA à!!!...
    Dzờ BÁC.... CHIẾN.... đi!!!....THƯƠNG BINH TÀN,,....NHƯNG HÔNG...VỨT!!!....AI dzám ho he BÁC ....BINH 1 PHÁT cho IEM!!!....
    IEM nghỉ chút!!!....Chúc BÁC CHIẾN BINH.....thành công!!!...
  5. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thể thao là phải chân chính,cao thượng......chúng nó chém(không cần biết có cố ý hay không)......kệ chúng nó....chiến dc ta vẫn cứ chiến.....chúng nó to như con trâu ấy....chiến lại là chết ngay
  6. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    À!...Ừ!....nhỉ!!!....
    BÁC...cứ CHIẾN.....CHẾT NGAY!!!....rồi TA lại CHIẾN.....TIẾP!!!....
    Thế nào cũng phải ....TIẾN LÊN ạ!!!....
    ................
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    HIC HIC....
    Sao mà tự dưng em lại có cái bịt danh...PỜ OUT ..thía hả Pác.
    MÀ ai cho PÁc " Dụ Khị" em. Đó là tại em tự " Đưa mình vào tròng'''' ấy chứ...KHông có PÁc THì em vẫn " thò cổ" vô box mà...
    EM ngày nào cũng vô, Thấy người wê ta lẻ tẻ như ...đàn chim sẻ. Ai mới VÔ cũng đều bước qua...con mắt em rùi đó Pác...
    Nhìn cái OUt kia mờ Pác hổng bít OUT NINH BÌNH hay BẮC NINH.... THì pác ( EM xin lỗi) wá kém....NÓ là out ở GIA VIỄN IU THƯƠNG của em đó Pác...
  8. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Tớ quay lại diễn đàn đây.
    Được quanbk sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 04/10/2008
  9. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Lương Văn Tuỵ, Người thanh niên cộng sản kiên cường (1914 ?" 1932)
    Anh Lương Văn Tuỵ sinh năm 1914, tại làng Lũ Phong, xã Quỳnh lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Thân sinh ra anh là cụ Lương Văn Thăng, một đảng viên cộng sản đầu tiên của tỉnh Ninh Bình.
    Anh Lương Văn Tuỵ được gia đình cho học chữ quốc ngữ từ rất sớm. Trên 10 tuổi, anh đã thi đỗ bằng tiểu học. Cha anh là người yêu nước và hoạt động cách mạng, đã ảnh hưởng sâu sắc đến lòng yêu nước, chí căm thù giặc của anh. Năm 15 tuổi, được đồng chí Nguyễn Văn Hoan, một cán bộ của Đảng. hoạt động ở Ninh Bình trực tiếp dìu dắt, anh đã bước vào hoạt động cách mạng. Năm 1929, anh được kết nạp vào ?oXích Tổ?, một tổ chức thanh niên cộng sản ở Ninh Bình, được giao nhiệm vụ làm liên lạc, in truyền đơn và các tài liệu bí mật. Mặc dù khó khăn, nguy hiểm nhưng anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
    Năm 1929, Đảng bộ tỉnh quyết định cắm cờ búa liềm trên núi Thuý để tuyên truyền ảnh hưởng của Đảng, khích động tinh thần đấu tranh của quần chúng và kỷ niệm cách mạng tháng Mười Nga. Đồng chí Nguyễn Văn Hoa và anh Tuỵ được giao nhiệm vụ lịch sử này.
    Sau sự kiện cắm cờ Đảng, bọn địch ***g lộn, khám xét, bắt bớ ở nhiều nơi. Ngày 18 tháng 11 năm 1929, chúng ập đến vây bắt anh Hoan, anh Tuỵ tại nhà bà Đồ Dinh (thôn Phúc Am), đưa về nhà lao Ninh Bình giam giữ.
    Ngày 28 tháng 4 năm 1930, anh bị địch đưa ra sử ở toà thượng thẩm Hà Nội cùng một số các đồng chí khác. Tại đây, trước mặt bọn quan toà, đại diện cho cả chế độ thực dân phong kiến, các đồng chí đã hiên ngang tuyên bố:
    ?oHôm nay, ở đây, các anh là người xử chúng tôi. Ngày mai, cũng tại nơi này, không phải là các anh, mà chính chúng tôi sẽ là người xử các anh?.
    Trước tinh thần bất khuất và những lời nói đanh thép của các đồng chí, bọn địch hoảng sợ, vội vàng tuyên bố ?o y án?. Rồi đưa các đồng chí đi Côn Đảo.
    Ra Côn Đảo, được Đảng dìu dắt, anh Tuỵ lại hăng hái hoạt động. Năm 1932, theo chủ trương của Đảo uỷ, anh cùng một số đồng chí khác vượt biển về đất liền. Gặp gió to, sóng lớn, anh Tuỵ và những đồng chí cùng đi đã hy sinh. Năm ấy anh vừa tròn 18 tuổi.
    Nhân dân Ninh Bình đã xây dựng tượng đài anh trên đỉnh núi Non Nước nhằm tôn vinh, khích lệ truyền thống cách mạng của nhân dân Ninh Bình, làm tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
  10. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi ah?..........lần sau đi đâu lâu lâu,quay lại là phải có wa đấy nhé......lần này tam tha.

Chia sẻ trang này