1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản Mạn ......NINH BÌNH YÊU THƯƠNG!!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tinyeu99, 15/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bizet_real

    bizet_real Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    CHÚC GIÁNG SINH VUI VẺ VÀ AN LÀNH NHÉ MỌI NGƯỜI!
    bizet
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Người lạc bước tới Ninh Bình, HNhu, sẽ bắt đầu chăm sóc topic này! Và sẽ chăm sóc tất cả các topic ở đây. Chung cuộc, chỉ muốn, mọi cư dân Ninh Bình, có bao giờ chạnh lòng cố hương, thì, Ninh Bình, cứ còn đây...
    Sao nghe...buồn thế này!
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NỢ DUYÊN
    Chưa lần về Kinh Bắc quê anh
    Nhưng câu Quan Họ dùng dằng không dứt
    Nón quai thao bàn tay ai níu chặt
    Chẳng qua cầu mà gió đã vội bay.
    Trèo lên Quán Dốc chiều nay
    Hái nụ tầm xuân nở muộn
    Cài lên sắc hồng dãi yếm
    Bắc ngay một chiếc phù kiều.
    Chết vì một nỗi mến yêu
    Răng đen cho người nên tội
    Nụ duyên trèo non lên cội
    Hái về nữa mảnh trăng khuya.
    Chưa lần về Kinh Bắc quê anh
    Đêm tháng giêng miếng trầu têm vội...!
    ( 2/1/09 - hnhu )
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    VÂNG!
    KÌNH THƯA QUÝ VỊ...SAU TRẬN...ĐẠI LỤT VỪa QUA...DÂN TA CẢ NAM LẪN BẮC...ĐỀU CHUNG SỨC...CHUNG LÒNG....ZƯỢT...WA..
    ỔN ROÀI...!
    THÌ BÕX TA...LỤT...BỞI TRẬN MƯA " KHÔNG HỈU CÁI...TÌNH...CỦA NHAU ''...
    NGHE...SAU CƠN...LẠNH LẼO...VÀ...MỌI THỨ KHÁC HẲN...
    NHƯNG: NHẤT ĐỊNH CHÚNG TA VẪN PHẢI VƯỢT QUA...
    ĐÃ CÓ NHỮNG LÚC ÉN ZÔ CÁC BÕX KHÁC..NHẬN RA...BÕX TA VẪN LUÔN ĐƯỢC CHĂM SÓC...ZÀ...THU...HÚT...
    VẬY HÃY CỐ LÊN ANH CHỊ EM NHÉ...HÉ HÉ HÉ....TẾT ...TẾT..TẾT...ĐẾN RÙI...
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hà, tết rồi. Thế Én đã có ai để chăm sóc chưa? Thế...đã có ai...được chăm sóc Én chưa? Nếu chưa, dzô đây, HNhu chăm sóc cho. Hì! Mau dzìa cho NB dzui ha. Một mình HNhu giữ hương hoả...lười quá!
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    .....................................................
    hiiiiiiiiiiiiìi....
    CHỊ THÂN ÀH....
    ÉN CÓ NHÌU NGƯỜI ĐỂ CHĂM SÓC LÉM...GIA ĐÌNH NÈ...BẠN BÈ NÈ....CẢ NHỮNG NGƯỜI DƯNG NÈ...
    ROÀI CÒN PHẢI CÙNG CHỊ...CHĂM SÓC BOX CHỨ...HIIÌI.....
    ÉN VÔ ĐÓ...THÌ CHẮC MONG...ĐƯỢC GẶP CHỊ...ĐƯỢC CHĂM SÓC LÉM...LÚC NÀO CŨNG THÈM ĐƯỢC...YÊU THƯƠNG...
  7. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ừm! HNhu cũng thèm được yêu thương. Biết mấy cho vừa, phải ko én.
  8. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
  10. longdienhuong31

    longdienhuong31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thèm một buổi sáng sớm tha thẩn câu cáy đất Kim Sơn; Một buổi chiều ngồi ăn mít chín "Ngập chân răng" đất Gia Viễn.
    Đó là quê nội và quê ngoại của mình đấy

Chia sẻ trang này