1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Ninh Bình

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi vngoodmorning, 26/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vngoodmorning

    vngoodmorning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn Ninh Bình

    Chào các bạn!
    Tôi sinh ra va lớn lên ở NB, miền quê đầy nắng, gió và bụi.
    Hăm hở ra đi mong muốn làm gì đó cho chính mình cho gia đình va xa hơn chút nữa là cho quê hương. Chắc chắn các bạn cung nghĩ vậy??!! Tôi rời ra trường đã hơn 10 năm, nhìn về quê hương chẳng thấy phát triển gì cả. Mà có về cũng không được.
    Có người nói từ khi Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư lên Thăng Long (1010) để lại kinh đô hoang tàn, nhân tài NB đã lên Thăng Long hết. Từ đó những ngưòi tài từ NB cứ theo lệ đó mà đi xây dựng Hanoi và toả đi xây dựng vùng quê khác để lại đằng sau là quê hương NB nghèo nàn, lạc hậu và chậm phát triển.

    Quả là:
    "Nhìn về tương lai rơi nước mắt
    Trông về quá khứ toát mồ hồi"
    Mong mọi người có ý kiến xây dựng để NB ngày càng phát triển hơn!
  2. laughatlife85_x1

    laughatlife85_x1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo 10 năm qua NB ko phát triển, ai mượn bác động đến lịch sử làm chi khi mà chúng ta có thể thay đổi được tương lại, và bác đang ở đâu khi mà chúng tôi đang xây dựng quê hương, hay bác chỉ đứng nhìn và chê trách, thậm chí chê trách cả cha ông sáng suốt và đáng kính của Ninh Bình.Thay vì những hành động như thế bác hãy về đây góp tay vào và ít nói đi một tý, hãy làm thật nhiều vào!
    Cảm ơn bác! Đó là cách nhanh và tốt nhất đấy!
  3. jihaly

    jihaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bô khỉ cái ông này. Chỉ đưọc cái nói linh tinh. lần sau suy nghĩ trước khi phát biểu nhé. Vớ vẩn

Chia sẻ trang này