1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn nước Mỹ ( lượm lặt gần xa)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 28/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào Alleykat,
    Đã là Alley Kat lại còn sống ở TX đã hơn 20 năm chắc chắn là phải có nhiều kinh nghiệm rồi và có những góc độ nhìn xã hội thú vị cũng nên.
    Hy vọng rằng Alleukat sẽ chỉ giáo cho những người đến sau.
    Tôi là một trong những new kids in the block đây ( theo nghĩa đen chứ khong phải là người nổi tiếng của NKOB ) hy vọng Alley Kat sẽ đóng góp những bài viết kể về những câu chuyện nước Mỹ, người Việt ở Mỹ, v.....v và v....v. Với 20 năm kinh nghiệm mà không kể lại cho lớp trẻ học tập quả là uổng phí. May mà có AlleyKat ghé thăm diễn đàn. Hy vọng lần này sẽ được đọc nhiều bài viết hay.
    Cám ơn Alley Kat nhiều. Vote 5* chào mừng và sẽ vote nhiều sao hơn nữa cho những bài kế tiếp.
    Các bạn có ủng hộ cho Alley Kat kể chuyện không?

    Hãy nhấn vào đây [​IMG] và vote cho tôi
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào Alleykat,
    Đã là Alley Kat lại còn sống ở TX đã hơn 20 năm chắc chắn là phải có nhiều kinh nghiệm rồi và có những góc độ nhìn xã hội thú vị cũng nên.
    Hy vọng rằng Alleukat sẽ chỉ giáo cho những người đến sau.
    Tôi là một trong những new kids in the block đây ( theo nghĩa đen chứ khong phải là người nổi tiếng của NKOB ) hy vọng Alley Kat sẽ đóng góp những bài viết kể về những câu chuyện nước Mỹ, người Việt ở Mỹ, v.....v và v....v. Với 20 năm kinh nghiệm mà không kể lại cho lớp trẻ học tập quả là uổng phí. May mà có AlleyKat ghé thăm diễn đàn. Hy vọng lần này sẽ được đọc nhiều bài viết hay.
    Cám ơn Alley Kat nhiều. Vote 5* chào mừng và sẽ vote nhiều sao hơn nữa cho những bài kế tiếp.
    Các bạn có ủng hộ cho Alley Kat kể chuyện không?

    Hãy nhấn vào đây [​IMG] và vote cho tôi
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Netwalker ơi
    nới trước là mèo viết tiếng Việt rất dở (xấu hổ lắm) nên có thể cho nhưngtiếng Anh vào khi không đủ chữ sợ nhiều bạn sẽ bảo là đồ mèo mất gốc đấy ...
    mèo chỉ kể về người Mỹ thôi nhé .. hồi đó mèo có một ông "Ma ăn dưa" (manager) nhìn tướng ông này có vẻ cái gì cũng tọng đuợc , mèo bèn rủ đi ăn phở ...tay này gọi 1 bát to đùng ra, và chỉ trỏ hỏi những cái gì đây : gân sách nạm gầu gì đó, mèo bảo là ...ông cứ ăn đi ...everything trong con bò đều có ở đây mà
    thế là ông ta ăn hết cả nuớc lẫn cái ...thì ra nguời Mỹ cũng chả khác gì nguời Mít ta mấy , rất khoái ăn phở
    Nguời Mỹ có nhiều cái rất khác chúng ta về văn hoá, ví dụ nhé
    một buổi sáng thứ hai , họp staff meeting, 1 toán kỹ sư khoảng 10 nguời có 2 cô gái trong đó , 1 nguoi Viet,...khi nguời manager đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên ngừng lại để lấy hơi, đúng lúc im lặng như tờ ấy một nguời Mỹ phát ra một cái "toe " thật kêu khoảng 50 deciBels ...tất cả mọi nguời không ai cuời cả ..mèo buồn cuời quá mà phải che mặt lại để cuời nho nhỏ thôi ...nếu chuyen này ở VN chă"c tat cả phòng lăn ra cuời rồi cac bạn nhỉ // để lúc khác viết tiếp nhé về những cái mắt thấy tai nghe bên này nhé
    ...chúc 1 ngày vui
    alleykat
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Netwalker ơi
    nới trước là mèo viết tiếng Việt rất dở (xấu hổ lắm) nên có thể cho nhưngtiếng Anh vào khi không đủ chữ sợ nhiều bạn sẽ bảo là đồ mèo mất gốc đấy ...
    mèo chỉ kể về người Mỹ thôi nhé .. hồi đó mèo có một ông "Ma ăn dưa" (manager) nhìn tướng ông này có vẻ cái gì cũng tọng đuợc , mèo bèn rủ đi ăn phở ...tay này gọi 1 bát to đùng ra, và chỉ trỏ hỏi những cái gì đây : gân sách nạm gầu gì đó, mèo bảo là ...ông cứ ăn đi ...everything trong con bò đều có ở đây mà
    thế là ông ta ăn hết cả nuớc lẫn cái ...thì ra nguời Mỹ cũng chả khác gì nguời Mít ta mấy , rất khoái ăn phở
    Nguời Mỹ có nhiều cái rất khác chúng ta về văn hoá, ví dụ nhé
    một buổi sáng thứ hai , họp staff meeting, 1 toán kỹ sư khoảng 10 nguời có 2 cô gái trong đó , 1 nguoi Viet,...khi nguời manager đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên ngừng lại để lấy hơi, đúng lúc im lặng như tờ ấy một nguời Mỹ phát ra một cái "toe " thật kêu khoảng 50 deciBels ...tất cả mọi nguời không ai cuời cả ..mèo buồn cuời quá mà phải che mặt lại để cuời nho nhỏ thôi ...nếu chuyen này ở VN chă"c tat cả phòng lăn ra cuời rồi cac bạn nhỉ // để lúc khác viết tiếp nhé về những cái mắt thấy tai nghe bên này nhé
    ...chúc 1 ngày vui
    alleykat
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn nước Mỹ ( lượm lặt gần xa)

    Chào các bạn,

    Chủ đề này để danh cho các bạn kể bất kỳ chuyện gì về nước Mỹ. Bạn có thể gọi nó là tản mạn nước Mỹ hay lượm lặt gần xa cũng được.

    Rất mong các bạn đóng góp! Cám ơn các bạn nhiều!



    Hãy nhấn vào đây [​IMG] và vote cho tôi
  6. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    chào Netwalker và cac bạn
    hôm nay bên Viet Nam chăc trời đẹp vì sắp mùa hè rồi ...hồi nãY đi vào Mall định mua vài thứ lặt vặt thì vô tình gặp lại một nguoi bạn, vài năm truớc làm cho 1 hãng Telecom , sống và đi làm bên Nhật 5 năm, vừa về Mỹ đuợc 1 tháng sau thì xếp lại vỗ vai bảo là "Cám ơn bạn đã tận tuỵ với company này 14 năm vừa qua..nhưng nay kinh tế thấp quá, I am sorry nhé ..:
    ..thế là lại thất nghiệp ...sau 9 tháng vừa hết tiền trợ cấp của chính phủ thì anh bạn đi làm lại ...job khác ..
    hôm nay anh ta đứng bán (saleman) trong một gian hàng quần áo đàn ông trong một department store ...luơng chỉ còn là 1/4 luơng năm ngoái ... và bảo hiểm y tế coi như không có ...
    rất nhiều truờng hợp như vậy những năm gần đây..
    về việc học , thì cái học và cái hành không đi đôi với nhau bền này đâu ...ngay bây giờ trừ những nganh như medical , pharmacy thì may ra còn tìm đuoc viec làm chứ bằng kỹ sư mà ra năm nay thì chỉ có nuớc đi làm ...nail hay cắt tóc (chuyện thật không bôi bác đâu ạ)
    tiền học,...một truong đại học nhỏ ở gân nhà ...xem trong sách của truờng thì thấy ..muon học làm y tá (nursing) đang thiếu trầm trọng ở Texas, và nói chung ở Mỹ (không ai muon làm nghề này vì bẩn và cực nhọc lắm) ...muốn học làm y tá thì có chuơng trình 2 năm , mỗi semester khoảng 16 hours (nên nhớ là 1 giờ lecture phải + thêm 3 giờ homework) thì tốn khoảng 4.500 USD cho cả 2 năm (tiền học + Labs) cho nguời bản xứ (resident) còn nếu bạn ở ngoài Texas hay từ VN qua thì sẽ tốn khoảng 8.000 USD (gấp 2)
    có 1 cái lạ là rất nhiều nguoi Mexican họ sang đây bất hợp pháp nhưng con cái (duoi 18 t) thì đuoc học free ở cac high school của Mỹ ...
    thế nhé, chúc cac bạn cuoi tuần vui vẻ
    hẹn gặp lại sau
    alleykat
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    chào Netwalker và cac bạn
    hôm nay bên Viet Nam chăc trời đẹp vì sắp mùa hè rồi ...hồi nãY đi vào Mall định mua vài thứ lặt vặt thì vô tình gặp lại một nguoi bạn, vài năm truớc làm cho 1 hãng Telecom , sống và đi làm bên Nhật 5 năm, vừa về Mỹ đuợc 1 tháng sau thì xếp lại vỗ vai bảo là "Cám ơn bạn đã tận tuỵ với company này 14 năm vừa qua..nhưng nay kinh tế thấp quá, I am sorry nhé ..:
    ..thế là lại thất nghiệp ...sau 9 tháng vừa hết tiền trợ cấp của chính phủ thì anh bạn đi làm lại ...job khác ..
    hôm nay anh ta đứng bán (saleman) trong một gian hàng quần áo đàn ông trong một department store ...luơng chỉ còn là 1/4 luơng năm ngoái ... và bảo hiểm y tế coi như không có ...
    rất nhiều truờng hợp như vậy những năm gần đây..
    về việc học , thì cái học và cái hành không đi đôi với nhau bền này đâu ...ngay bây giờ trừ những nganh như medical , pharmacy thì may ra còn tìm đuoc viec làm chứ bằng kỹ sư mà ra năm nay thì chỉ có nuớc đi làm ...nail hay cắt tóc (chuyện thật không bôi bác đâu ạ)
    tiền học,...một truong đại học nhỏ ở gân nhà ...xem trong sách của truờng thì thấy ..muon học làm y tá (nursing) đang thiếu trầm trọng ở Texas, và nói chung ở Mỹ (không ai muon làm nghề này vì bẩn và cực nhọc lắm) ...muốn học làm y tá thì có chuơng trình 2 năm , mỗi semester khoảng 16 hours (nên nhớ là 1 giờ lecture phải + thêm 3 giờ homework) thì tốn khoảng 4.500 USD cho cả 2 năm (tiền học + Labs) cho nguời bản xứ (resident) còn nếu bạn ở ngoài Texas hay từ VN qua thì sẽ tốn khoảng 8.000 USD (gấp 2)
    có 1 cái lạ là rất nhiều nguoi Mexican họ sang đây bất hợp pháp nhưng con cái (duoi 18 t) thì đuoc học free ở cac high school của Mỹ ...
    thế nhé, chúc cac bạn cuoi tuần vui vẻ
    hẹn gặp lại sau
    alleykat
  8. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Hi all
    một mẩu chuyện về nguời Mỹ khác nguời mình tí nhé
    một buổi chiều ngồi nói chuyện với 1 ông bạn lớn tuổi đã nghỉ hưu nhưng cơ quan cần expertise của ông ta nên mời ông ta vào làm lại 1 thời gian ngắn,
    trong ngăn kéo bàn làm việc mèo có vài gói cafe (instant) loại cho nuớc sôi vào là uống, thấy ông ta khen mùi cafe th+m, mèo bèn mời ông ta, lấy 1 gói nhỏ ra biếu ông ta, chỉ cần đi lấy 1 ly nuớc nóng và bỏ vào ...ông ta nhất định từ chối !!! mãI về sau , ông ta nhận gói cafe nhỏ nhưng nhất định đi mua 1 gói bánh nhỏ đem lại bàn cho mèo ..như vậy cho thấy là nguời Mỹ rất sòng phẳng , không muốn nhận quà của nguời la.
    1 điều nữa mèo còn nhớ khi còn đi học, có 1nguời bạn Mỹ học cùng lớp ngồi bên cạnh làm bài không đuợc, mèo đưa bài cho anh ta xem (giúp bạn ) anh ta nhất định không thèm copy mà nộp giấy trăng..chuyện này cho thấy sư, khác biệt của nguoi Mỹ và dân Trung Đông hay Á Đông ta ...quay cóp thôi mù mịt khói thôi ....anh bạn lý luận rằng bây giờ mà tôi làm sai chỉ mất vài điểm hay phải học lại thôi, nhưng khi ra đời tôi làm sai có thể mất Job ,...
    mèo quen 1 già đình Mỹ, cả 2 bố mẹ làm Bac sĩ Y Khoa, có 1 đứa con trai đuợc truờng Harvard nổi tiếng nhận vào hoc.
    Ông bố Bác Sĩ bảo đứa con trai là truớc bố đi bán báo để có tiền đi học truờng thuốc, bây giờ bố muốn con tự lập cũng như thế , và quyết định không trợ cấp tiền bạc cho nguoi con trại
    Sau nguoi con phải học 1 truờng khac gần nhà cho rẻ hơn ...
    Cùng lúc đó, một gia đình Viet Nam cũng có 1 nguời con đuợc Harvard nhận . Vì lợi tức gia đình tuơng đối thấp nên truờng Harvard gọi phone về hỏi ông bố là ông có thể đóng bao nhieu tiền cho con học 1 năm, khoảng 5.000 USD đuợc không ? ông bố bảo nhiều quá, nhà truờng bèn hỏi : thôi 1 năm ông đóng cho cháu 1 nghin USD , còn chúng tôi lo hết (học bổng). Ông bố bằng lòng ...bây giờ cậu con trai đã học xong Bác Sĩ Y Khoa và đang hành nghề bên California..

    Học bổng của cac truờng Universities nổi tiếng miền Đông Bắc Hoa Kỳ thuờng có 2 loại , merit base và need base . Loại thứ nhất thì cho hoc sinh học cực kỳ giỏi , loại thứ 2 need base dành cho hoc sinh hieu học và trả theo tùy lợi tức gia đình cao hay thấp mà trả nhiều hay it ...
    học sinh Vietnam ở Mỹ hay Asian nói chung không được xem là minorities khi nộp đơn apply cho học bổng (Scholarship) chỉ có da đen (African American) và Latino (mexcan) .
    thế nhé chúc cac bạn 1 ngay thứ bảy vui ...lúc khac viet tiep vậy
    mèo Alleykat
  9. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Hi all
    một mẩu chuyện về nguời Mỹ khác nguời mình tí nhé
    một buổi chiều ngồi nói chuyện với 1 ông bạn lớn tuổi đã nghỉ hưu nhưng cơ quan cần expertise của ông ta nên mời ông ta vào làm lại 1 thời gian ngắn,
    trong ngăn kéo bàn làm việc mèo có vài gói cafe (instant) loại cho nuớc sôi vào là uống, thấy ông ta khen mùi cafe th+m, mèo bèn mời ông ta, lấy 1 gói nhỏ ra biếu ông ta, chỉ cần đi lấy 1 ly nuớc nóng và bỏ vào ...ông ta nhất định từ chối !!! mãI về sau , ông ta nhận gói cafe nhỏ nhưng nhất định đi mua 1 gói bánh nhỏ đem lại bàn cho mèo ..như vậy cho thấy là nguời Mỹ rất sòng phẳng , không muốn nhận quà của nguời la.
    1 điều nữa mèo còn nhớ khi còn đi học, có 1nguời bạn Mỹ học cùng lớp ngồi bên cạnh làm bài không đuợc, mèo đưa bài cho anh ta xem (giúp bạn ) anh ta nhất định không thèm copy mà nộp giấy trăng..chuyện này cho thấy sư, khác biệt của nguoi Mỹ và dân Trung Đông hay Á Đông ta ...quay cóp thôi mù mịt khói thôi ....anh bạn lý luận rằng bây giờ mà tôi làm sai chỉ mất vài điểm hay phải học lại thôi, nhưng khi ra đời tôi làm sai có thể mất Job ,...
    mèo quen 1 già đình Mỹ, cả 2 bố mẹ làm Bac sĩ Y Khoa, có 1 đứa con trai đuợc truờng Harvard nổi tiếng nhận vào hoc.
    Ông bố Bác Sĩ bảo đứa con trai là truớc bố đi bán báo để có tiền đi học truờng thuốc, bây giờ bố muốn con tự lập cũng như thế , và quyết định không trợ cấp tiền bạc cho nguoi con trại
    Sau nguoi con phải học 1 truờng khac gần nhà cho rẻ hơn ...
    Cùng lúc đó, một gia đình Viet Nam cũng có 1 nguời con đuợc Harvard nhận . Vì lợi tức gia đình tuơng đối thấp nên truờng Harvard gọi phone về hỏi ông bố là ông có thể đóng bao nhieu tiền cho con học 1 năm, khoảng 5.000 USD đuợc không ? ông bố bảo nhiều quá, nhà truờng bèn hỏi : thôi 1 năm ông đóng cho cháu 1 nghin USD , còn chúng tôi lo hết (học bổng). Ông bố bằng lòng ...bây giờ cậu con trai đã học xong Bác Sĩ Y Khoa và đang hành nghề bên California..

    Học bổng của cac truờng Universities nổi tiếng miền Đông Bắc Hoa Kỳ thuờng có 2 loại , merit base và need base . Loại thứ nhất thì cho hoc sinh học cực kỳ giỏi , loại thứ 2 need base dành cho hoc sinh hieu học và trả theo tùy lợi tức gia đình cao hay thấp mà trả nhiều hay it ...
    học sinh Vietnam ở Mỹ hay Asian nói chung không được xem là minorities khi nộp đơn apply cho học bổng (Scholarship) chỉ có da đen (African American) và Latino (mexcan) .
    thế nhé chúc cac bạn 1 ngay thứ bảy vui ...lúc khac viet tiep vậy
    mèo Alleykat
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Tiệc tùng kiểu Mỹ ( American party)
    Trong bài viết này , tôi chỉ nói về những bữa tiệc gia đình (family party)
    Một trong những điều khá nổi bật ở Mỹ là người Mỹ rất thích tiệc tùng. Mỗi khi có dịp là họ tổ chức tiệc tùng. Có lẽ bởi vì cuộc sống hàng ngày không cho phép họ có điều kiện để tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi cho nên họ hay tổ chức tiệc tùng để bù đắp khoản đó.
    Vì vậy, các nghành dịch vụ tiệc tùng ở Mỹ rất phát triển phục vụ từ thị trường bình dân cho đến thị trường cao cấp. Gần như gia đình Mỹ nào cũng có cái lò nướng barbecue (lò nướng barbecue khác với lò nướng và bếp nấu ăn trong nhà, lò nướng này thường để ngoài trời và dùng để nấu ăn ngoài trời. Mục đích duy nhất của nó cũng chỉ để phục vụ tiệc tùng). Ở thành phố nào, hay tiểu bang nào của nước Mỹ cũng có các công ty phục vụ, tổ chức, các cửa hàng cung cấp thiết bị, vật dụng, đồ ăn, thức uống. v......v cho tiệc tùng. Thậm chí các công ty này còn làm ăn phát đạt đến nỗi phát triển khắp nước Mỹ và thế giới, có tên trên thị trường chứng khoán như ?othe Party Store? (www.partystore.com) , ?oparty city? (www.partycity.com), Iparty (www.iparty.com). Các gia đình giàu có có thể thuê hẳn một công ty chuyên lo phục vụ tiệc tùng, lo từ A đến Z, lo từ khâu tổ chức, điều hành, nấu nướng, phục vụ cho đến thu dọn, thậm chí có cả nhà vệ sinh di động được điều đến và sẽ được dọn đi khi tiệc tan.
    Ngoài việc tổ chức ở nhà, nhà hàng, các địa điểm chuyên phục vụ tiệc tùng, họ còn rủ nhau vào rừng, lên núi, xuống biển và ra khơi tổ chức tiệc tùng trên các du thuyền.
    Theo thống kê năm 1999, có đến 3.1 tỉ lần các gia đình tụ tập tổ chức nấu ăn, mỗi năm vào khoảng từ ngày lễ Tưởng niệm (Memorial Day) cho đến ngày lễ Lao động (Labor day), các gia đình Mỹ gần như tuần nào cũng tiệc tùng.
    Sắp tới đây là quốc khánh Mỹ 4/7, ngay từ đầu tuần vừa rồi, nhà hàng xóm của tôi đã cho cắt cỏ, dọn dẹp khoảnh vườn sau nhà ( có thể nói là cánh rừng), đi thuê về những thùng loa to tướng với công suất lớn, hai cái nhà vệ sinh di động. Ngày hôm nay, cả khu vực nhà tôi vốn mọi khi rất yên tĩnh, vắng vẻ đã đầy tiếng người, xe hơi đậu kín, mọi người đến rất đông, mang theo đủ thứ đồ ăn thức uống, bia rượu. Ở một góc vườn, nơi có khoảnh sân bằng gỗ nhô ra (deck), có các bàn để đồ ăn, thức uống, rượu bia và nước ngọt. Ai thích gì sẽ tự lấy. Ai thích uống bia sẽ lấy bia, ai thích uống rượu mạnh, rượu vang, hoặc nước ngọt có thể tự chọn cho mình. Không ai bị bắt ép phải uống rượu cả và cũng không ai trọc quê hoặc chê một người đàn ông cầm một lon soda hoặc cốc nước cam cả. Mọi người bắt đầu nấu nướng. Mùi đồ nướng tỏa thơm ngào ngạt, mọi người tụ tập nói cười vui vẻ, trẻ con chạy nhảy vui đùa. Sau đó người chỉnh nhạc (Disk Jockey hay gọi tắt là DJ) chỉnh cho nhạc mạnh lên dần, mọi người sau những chầu bia, rượu, bắt đầu hát theo, rồi nhảy múa. Tạo nên một không khí sôi nổi, vui vẻ. Phần lớn các cặp trai gái, nam nữ cũng thường làm quen và gặp gỡ nhau cũng là nhờ ở những buổi tiệc như thế này. Những buổi tiệc kiểu này rất phổ biến ở Mỹ. Họ gọi là barbecue party ( tiệc thit nướng) hay (backyard party).
    Ngoài ra, các gia đình cũng có thể vào rừng tìm một khu tĩnh lặng, cắm trại, nướng thịt bằng củi, ăn uống và ngủ trong rừng. Cái này gọi là outdoor party (tiệc ngoài trời) hay picnic party
    Họ cũng có thể tổ chức tiệc trên bãi biển. Có nhiều bãi biển cho phép cắm trại câu cá, (nhiều bãi biển ở Mỹ cấm câu cá, dắt chó hoặc cắm trại), chiều chiều hoặc cuối tuần các đội motor hay chạy đến tụ tập, họ đi theo băng, hội ví dụ như một hội chỉ đi motor kiểu Harley Davidson, có hôi chỉ đi xe đua, xe thể thao, v?..v. Họ có thể cắm trại , câu cá đêm, đốt lửa, nướng đồ ăn, và nhảy múa, trò chuyện bên đống lửa thâu đêm suốt sáng, ngoài kia là sóng biển di dào mát lạnh. Cái này gọi là (Beach party).
    Một số người khác hoặc một nhóm bạn bè, gia đình ở các thành phố, tiểu bang sát biển, nhà thường có du thuyền, hoặc cũng có thể thuê. Có nhiều cái du thuyền của gia đình thôi ( không phải du thuyền thương mại) nhưng có sức chứa khoảng vài chục người và có buồng ngủ, có bếp, phòng khách, có trang bị tivi, đầu DVD, âm thanh tuyệt hảo. Họ có thể đi du thuyền ra ngoài khơi thật xa nơi chỉ có trời và biển, câu cá và nướng đồ ăn mang theo cũng như cá câu được. Phần lớn các buổi tiệc trên biển kéo dài vài ngày vì vậy họ hay tổ chức vào các dịp được nghỉ cuối tuần kết hợp với ngày lễ (long weekend). Đó là tiệc trên biển (offshore party).
    Tuy tiệc tùng nào cũng có rượu bia như vậy nhưng luật pháp ở Mỹ lại cấm các cửa hàng không được bán rượu bia hay thuốc lá cho người dưới 21 tuổi. Cho nên không có chuyện đang nhậu hết rượu nhờ trẻ con đi mua rượu hộ như ở Việt Nam được. Nếu cửa hàng nào vi phạm sẽ bị phạt rất nặng và rút giấy phép kinh doanh. Mỗi một tiểu bang hoặc địa hạt ở Mỹ chỉ có một lượng giấy phép kinh doanh rượu bia nhất định. Cấm các cửa hàng kinh doanh trái phép rượu bia mà không có giấy phép đặc biệt này. Vì vậy ít người dám làm ẩu bởi vì một khi bị mất giấy phép sẽ rất khó mua lại (có những nơi giấy phép kinh doanh rượu bia trị giá đến cả triệu đô la). Nếu tôi nhớ không nhầm đây là luật liên bang nghĩa là tất cả các tiểu bang đều phải áp dụng. Ngoài ra, một số tiểu bang còn áp dụng luật cấm bán rượu bia vào ngày chủ nhật. Thứ bảy muốn mua bao nhiêu cũng được nhưng chủ nhật sẽ không mua được. Điều nữa, chính phủ Mỹ cũng có các khuyến cáo cấm uống rượu lái xe và cócác tờ rơi ở các tiệm rượu chỉ cho cách đi tiệc và về nhà an toàn như chỉ định người không uống rượu lái xe, nồng độ cồn cho phép, v...v. Một khi bị cảnh sát bắt trong tình trạng say xỉn ( Driving under influence viết tắt là D.U.I), hoặc một số tiểu bang gọi là ( DWI với từ W viết tắt cho with), sẽ bị bắt giam và tịch thu bằng lái. Sau đó sẽ bị treo bằng lái một thời gian (tùy theo luật của từng tiểu bang có thể từ 3 tháng cho đến vài năm) và thậm chí còn bị bắt đi học lại luật. Bằng lái là một thứ giấy tờ rất quan trọng ở Mỹ, nó còn giá trị hơn chứng minh thư và thường được dùng thay cho chứng minh thư (ID)ở Mỹ.
    Trên đây là một số kiểu tiệc tùng gia đình phổ biến ở Mỹ mà tôi biết đến và nghĩ rằng phổ biến. Đây cũng có thể nói là một nét văn hóa đặc thù của người Mỹ. Ngay như hồi tôi ở Viêt Nam, cũng thấy American Club luôn luôn có party tiệc tùng. Người Mỹ là vậy đi đâu cũng thấy tiệc tùng, ăn nhậu.
    Bài viết này chỉ là sự nhìn nhận và trải nghiệm cũng như quan sát của cá nhân tôi cho nên chắc chắn còn nhiều thiếu xót. Nếu bạn nào biết thêm điều gì hãy đóng góp thêm. Rất cám ơn!
    Hãy nhấn vào đây [​IMG] và vote cho tôi

Chia sẻ trang này