1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Phố Hải phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi bayveo, 10/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn Phố Hải phòng

    Tôi đã xa Hải Phòng được gần một năm rồi. Trước khi đi tôi đã nghĩ là mình sẽ nhớ Hải Phòng rất nhiều. Nhưng nhớ cái gì nhỉ , ngay lúc đó tôi cũng chẳng biết. gần một năm đã trôi qua và bây giờ thì tôi đã biết mình nhớ nhất những con phố Hải Phòng
    Tôi yêu những con phố HP, bởi nó chẳng đủ văn minh để quên đi lạc hậu, và nó cũng không đến nỗi lạc hậu quá để mà quên đi văn minh. Mỗi con phố đều mang một đặc điểm , một cái hồn riêng mà chắc sẽ chẳng bao giờ có lặp lại Ở những con phố khác.
    Với tôi Trần Phú có lẽ là con đường đẹp nhất Hải Phòng. Tôi đã ở HN, thành phố HCM nhưng chưa thấy có con đường nào lại có cả một dải công viên bao quanh như vậy. Nhiều lúc tôi nghĩ tại sao mình lại thích con đường này nhất nhỉ, lí do cũng thật đơn giản bởi đã từng có lúc tôi ghét nó vô cùng. Buổi trưa đi học, trời nắng như muốn thiêu sống người ta mà đạp mãi chẳng thấy trường đâu cả. Bưổi chiều đi học về thì bao nhiêu đôi cứ dập dờn trưóc mặt mình, (hihi trong khi mình lại một mình với một đứa bạn nữa cũng một mình)
    Nhớ lắm những con phố Hồ Xuân Hương, Lê Đại Hành, chẳng ở đâu có thể đi một mình một đường đúng nghĩa của nó như ở đây,
    Nhưng nhiều khi nhìn những con phố Hp lại thấy buồn vì hình như bao nhiêu năm qua đi mà nó chẳng thay đổi chút nào, cứ như muốn trơ gan cùng tuế nguyệt vậy.
    Còn theo các bạn phố Hp còn có những đặc trưng gì nữa??


    BAYVEO
  2. anh_hoa_new

    anh_hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đường Hồ Xuân Hương là đường tình yêu đấy nên mình rất thích.
  3. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hic! Em gái đã có người iu chưa mà thích đường Hồ Xuân Hương hả?
    Ta chết! Nhưng tên ta sẽ sống mãi với thời gian!
  4. anh_hoa_new

    anh_hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là có rồi, và ngày nào cũng dắt tay nhau đi trên con đường đó. Bác nào có đôi rồi thì thử mà xem, romantic lắm đó.
  5. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    ặ?, thỏ?? ho?Ă ra Hỏằ" Xu?Ân Hặ?ặĂng là phỏằ' t?ơnh y?êu à, sao lỏ?Ăi thỏ?? nhỏằ?, có ai nói hỏằT ?'ặ?ỏằÊc không!??! hay qu?Ă ?'i!
    NAMBOY@
  6. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đợi có người yêu tôi cũng đã thích dường Hồ Xuân Hương rồi. Người yêu thì có là cái gì to tát lắm đâu mà sao mọi người lại cứ hay suy diễn mọi chuyện về chuyện đấy thế nhỉ.Tôi thích đơn giản chỉ vì tôi thích.Phố đó không phải là phố tình yêu đâu. Phố đó mà toàn đôi yêu nhau thì tôi sẽ chẳng bao giờ thích nó nữa. Tôi thích nó vì khi đi trên con đường đó tôi có cảm giác nó là của riêng tôi.
    To Interceptor: đừng gọi tôi là"em gái."nhe. Như thế là thất lễ đấy.Tôi hơn tuổi bạn đấy.
    BAYVEO
  7. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Tôi khoái đường Lạch Tray vì đó là đường lớn nhất HP..Tôi cũng khoái cả đường Cầu Đất , Lê Lợi vì đó là những con đường sầm uất nhất HP..Nhưng phải nói đường đẹp nhất HP là đường Hồ xuân Hương..đúng là đường tình yêu.
    thế đường nào xấu nhất HP? đường nào tệ nạn nhất HP? Theo ý kiến của tôi..đường xấu nhất là đường ĐN vì nắng nóng và bụi mù . Đường tệ nạn nhất là đường Thiên Lôi..""Mọi người biết vì sao rồi đấy""
    Tình yêu ơi trò chơi cút bắt..***..Suốt cuộc đời mãi đuổi tìm nhau..**..dẫu biết thế 3 chúng ta ai là người dừng lại

  8. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Vậy sao em ,sao anh không biết nhỉ Ánh Hoa!
    SABAGA
  9. A_KAY_new

    A_KAY_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đường của HP à, sao lại nói đường Hồ Xuân Hương là
    đường tình yêu nhỉ. Tôi với con bạn đi suốt ngày có sao đâu mà. Ở HP đường nào cũng đẹpbởi vì nó ko sầm uất cũng như ko bụi mù lên như đường trên HN, và cũng như HP những con đường dừơng như ngủ quên. Đi mấy tháng thậm chí là 1 năm về đường xá vẫn thế chả có gì thay đổi
    HP của chúng ta đang trên đà tiến tới là một thị xã

    I hate myself for loving u

    let Rock rock the world
  10. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    To Bayveo: Hơ hơ! Bác ơi! Bác hỉu nhầm em rùi! Em có gọi bác là em gái đâu ạ. Em là em gọi em anh hoa kia ạ. Em anh hoa là em gái em mà bác ui. Em từ xưa đến nay vốn là người rất lễ độ, chưa bao giờ thất lễ với ai đâu ạ. Mong bác đừng hỉu nhầm em ạ!
    Hơ hơ! Ở Hải Phòng 18 năm trời bi giờ mình mới bít đường Hồ Xuân Hương là đường tình iu ạ. Khà khà! Hay nhở! Lạ nhở! Vui nhở! Thú vị nhở! Tiếc là sắp tới không có cơ hội dẫn GF đến đường đó đi dạo rùi! (Vì chưa có GF nào để bị triệu tập mà! Khà!) Trùi ui! Không biết đến bao giờ mới tìm được GF nhở? Mà chắc chẳng có GF nào muốn triệu tập mình nhở!
    Ta chết! Nhưng tên ta sẽ sống mãi với thời gian!

Chia sẻ trang này