1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Phố Hải phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi bayveo, 10/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Đường HP quá sướng quá mát, ở trên HN này nóng phát rồ, chỉ muốn về HP một phát mà không được.

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Đường HP quá sướng quá mát, nhiều cây, sạch sẽ, ít tắc đường, ở trên HN này nóng phát rồ, chỉ muốn về HP một phát mà không được.

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  3. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thời tiết trong này khó chịu quá. Đường phố trong những ngày bình thường đã nóng vì nóng, vì bụi, vì khói xe, mấy ngày này lại càng khó chịu hơn. Ước gì lại được quay về đi trên những con phố thoáng mát và trong lành ở Hp .
    Kissme còn sướng hơn tôi nhiều, thích là về được ngay, còn tôi ư, chẳng thể có cái kiểu "một phát " là về đến HP.
    BAYVEO
  4. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hu hu! Em cũng xế. Chỉ muốn ở HP thui, chứ ở trên HN vừa bùn vừa nóng, lại kô đơn, ăn uống linh tinh, chán ngấy, đường thì bụi bặm, nóng nực, cộng với tiền nong thiếu thốn,... Hic! Khổ không để đâu cho hết. Trong khi đó về HP thì được ăn uống thoải mái, không buồn,...
  5. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ mình lớn lên ở đường HXH mà hổng bít à nha, có ai nhã ý invite JMS đi thử 1 lần xem nèo
    Watashi wa anata no tomodachi desu.
    J M S Y H
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    to Cicil: bác cứ đến trung tâm triển lãm thành phố là thấy ngay muh
  7. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay rảnh rỗi nhảy vào đây.
    Đếm đi đếm lại thì có đến tận 3 ngưòi trong topic này rất hay đi lang thang với mình, giờ thì rất rất hiếm khi.
    Nhắc đến Phố ở Hp mà sơ sài như vậy là không đuợc.
    Muốn ngắm phố tốt nhất nên đi vào buổi trưa.
    Chẳng hiểu sao đén tận năm 2004 mà HP vẫn ngủ trưa. Khoảng từ 12h đén 13h30''. Trễ nải, yên tĩnh đến lạ lùng.
    Hỏi rằng đã đi hết những con phố ở Hp chưa, có lẽ đã đi gàn hết.
    Có phố nhớ tên, có phố không. Mỗi con phố đều gắn với một ngưòi bạn.
    NGưòi ta hay nhầm đuờng với phố.
    Không ai gọi là phố Lạch tray cả. Nó quá to và quá bụi bặm. Phố , chỉ nghe tên thôi là phải hình dung ra ngay một khoảng không gian khác hẳn. Đuờng là hầu như không có phút nào đuợc yên tĩnh cả. Phố thì ngay cả phố buôn bán tấp nập như phố Phan Bội Châu vẫn có cái khoảng riêng nhỏ bé nơi cánh gà Nhà Hát Lớn. Mỗi buổi trưa đi ăn cơm ở đó về, lòng tôi như muốn đuợc tan ra, cái cảm giác biết rất rõ mình là ai mình đang đứng ở đâu, và cảm giác đuợc chia se với những tàng cây rộng và bầu trời lấp ló sau những vòm lá.
    Phố Phan Bội Châu mang nét đặc trưng với những ngôi nhà có ô cửa thật cao thật rộng, nét kiến trúc của ngưòi Tàu khi xưa.
    Phố Đinh Tiên Hoàng ,phố Quang Trung cũng từa tựa như vậy.
    Kiến trúc của Phố là kiến trúc của những ngôi nhà nằm trên con phố đó.TIếc rằng sự xây dựng mạnh ai nấy xây, muốn thế nào thì muốn khiến cho nhữg con Phố mất dần đi vẻ đẹp của nó.
    Bạn đừng cho rằng HP không có sự thay đổi, thay đổi không nằm ở bề nổi, thay đổi rất nhiều ở lối sống.Bạn bè tôi ở nơi khác đến, rất sơ đi ra đuờng HP. Nếu họ bị đụng xe lập tức choáng váng bởi cái lối " to mồm" của ngưòi HP.Nghe chúng nó ca thán cứ thấy buồn. COn gái HP phải là mạnh mẽ chứ không phải đanh đá, con trai HP phải là thẳng thắn chứ không phải thô thiển và đầu gấu.
    Hôm nay mưa, lại lang thang một mình.
    Thèm đuợc nắm tay Akay, đi cùng Kissme và Bear quá.
  8. emdep_diudang_dh

    emdep_diudang_dh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ặĂ thỏ u không biỏt 'ặỏằng HXH à? 'ó là con 'ặỏằng 'ặỏằÊc mỏằ?nh danh là Đ? LỏT TONH YSU mà , xỏƠu gĂi sỏằ'ng o 'ó 18 nfm nay rỏằ"i ,à nhỏ** , nhà tui o 'ặỏằng LÝ Tỏằ TRỏằONG cặĂ, ỏằ gỏĐn cĂi quĂn gỏằTi 'ỏĐu ẵ , nghe mỏằi ngặỏằi nói 'ỏn 'ặỏằng nhà mơnh mà sung cỏÊ sặỏằ>ng , hỏằ hỏằ
    tôi 'i tơm mỏằTt  nỏằưa cỏằĐa 'ỏằi tôi
    mỏằTt nỏằưa cỏằĐa tôi anh là ai vỏưy ?
    sao tôi 'i tơm mà chỏng thỏƠy
    'ỏằf tôi gỏằi hoài gỏằi mÊi tên anh?
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Vắng em phố làm ra cơn đau....
    Có thật thế không nhỉ....?????!!!!!!
    Nếu đau thật thì nhờ gọi em về nhé !!
    Này ta ơi đừng theo gót em ....Rồi trăm năm xé ruột mềm... Em cho ta ưu tư tình cờ... Nuôi cho tóc xanh lại
  10. chim_dau_day_dien

    chim_dau_day_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    HẢI PHÒNG ƠI SAO LẠI YÊU ĐẾN THÊ !!!!!!
    HẢI PHÒNG ĐÓ HIÊN NGANG CHỈ BIẾT NGẲNG ĐẦU
    uuyuyuyhjhvhjhgjbjhjhgj

Chia sẻ trang này