1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hic, chẳng hiểu mạng bị lỗi gì ấy nhỉ. Tức quá đi. Post lại vậy:
    Tặng

    Nhìn những mùa thu đi

    Trịnh Công Sơn
    Nhìn những mùa thu đi
    Em nghe sầu lên trong nắng
    Và lá rụng ngoài song
    Nhe tên mình vào quên lãng
    Nghe tháng ngày chết trong thu vàng
    Nhìn những lần thu đi
    Tay trơn buồn ôm nuối tiếc
    Nghe gió lạnh về đêm
    hai mươi sầu dâng mắt biếc
    Thương cho người rồi lạnh lùng riêng
    Gió heo may đã về
    Chiều tím loang vỉa hè
    Và gió hôn tóc thề
    Rồi mùa thu bay đi
    Trong nắng vàng chiều nay
    anh nghe buồn mình bên ấy
    Chiều cuối trời nhiều mây
    đơn côi bàn chân quên lối
    Đưa em về nắng vương nhè nhẹ
    Đã mấy lần thu sang
    Công viên chiều qua rất nắng
    Chuyện chúng mình ngày xưa
    Anh ghi bằng nhiều thu vắng
    Đến thu này thì mộng nhạt phai
    Mấy năm nay không để ý đến mùa thu. Tự nhiên thu này lại cũng thấy những chiếc lá vàng rơi bay lất phất trong gió heo may mới chết chứ. Từ hôm đó đến giờ ngày nào cũng lẩm nhẩm bài này và thấy hay quá. Càng ngày càng thích TCS Arch ạ. Hic, mà thấm nhất là câu: "nghe tháng ngày chết trong thu vàng". Huhu
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Buồn trên quê hương
    Từ một sự hiểu lầm nho nhỏ đến một nghi ngờ tầm tầm rồi bùng lên một hiềm khích không vui cho Bạn và buồn cho tôi.
    Tôi có thể lý giải được vì sao lại có chuyện này xảy ra và hiểu được cái lý của Bạn khi làm việc đó. Nhưng có lẽ chỉ nên để mình tôi biết thì sẽ tốt cho Bạn và cả bản thân tôi. Tôi cũng đã rất khó xử và lúng túng trong ngày hôm đó. Nơi đầu tiên tôi nghĩ đến là lời mạ dặn ?ocơm sôi hạ lữa khỏi khê?o và tôi cố gắng làm như vậy với những trả lời hết sức nhạy cảm đủ cho Bạn hiểu tôi vẫn là tôi và con người thực của Bạn sau cái nick ảo đó là ai. Chỉ tiếc là tôi đã không lường trước được khi hạ lữa để cơm khỏi khê thì nó dễ bị khét, mạ đã không dạy tôi điều đó vì đáng lẽ tôi phải học một biết hai, có thể đây là bài học khá đơn giản nhưng mãi đến hôm nay tôi mới bắt đầu. Sau đó nhận thêm được một số trả lời của mọi người và nhìn vào tình hình nick_mới mọc như nấm sau mưa với mục đích chẳng tốt đẹp gì thì nơi thứ hai tôi cần cân nhắc là câu nói của anh ?otránh voi chẳng xấu mặt nào?o: Tôi im lặng. Tôi không ngờ chỉ một việc tưởng chừng như đơn giản với mọi người thì lại khó khăn với tôi đến như thế. Nếu vô tâm một tý thì chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng chính Bác đã nói với em là ?onếu chú có tình cảm tốt đẹp với mọi người trên net thì điều đó sẽ tốt cho cuộc sống xa nhà - đằng sau những cái nick ảo (có khi là giã) là những con người thật (có khi còn rất thật)?o. Và tôi không thể vô tâm. Tôi cũng chẳng trách Bạn, nói chính xác là tôi không nên bận tâm quá về điều này vì dẫu sao tôi cũng lớn hơn Bạn vài ba tuổi. Nếu có lỗi thì đó là lỗi của người lớn, tôi chỉ thấy chỉ có người lớn mới bị đi tù chứ trẻ em chẳng ai đi tù cả, đúng không?
    Nhưng điều mà làm cho tôi áy náy pha lẫn chút ân hận là khi nhận được trách móc từ hai người anh. Em không ngờ rằng các Bác vẫn thường theo dõi những bước em đi, những ngày ở Huế em hiểu những việc Bác đã làm giúp em, nhiều lúc em cảm thấy xấu hỗ khi nhận lòng tốt của Bác một cách vô tội vạ mà không thể hiện chút mặc cảm. Vì thế, từ ngày rời Huế em không muốn làm gì liên lụy đến Bác trừ những niềm vui nho nhỏ mà em send đến Bác qua email. Vậy mà Bác xuất hiện ngay trong ngày hôm đó, nghĩa là Bác vẫn thường xuyên vào đọc bài em Post lên Box (làm sao Bác biết em tham gia vào chỗ này chứ)? Bác vẫn thế, chỉ phát ra được mỗi một từ ?otàm tạm?o khi em làm được điều gì đó và luôn la làng, lớn tiếng với những sai sót của em dù đó là rất nhỏ, phải chăng nhờ đó mà em khôn ra ?" lớn lên. Còn Bác H nữa, bác làm em choáng rồi đó, đúng là giọng của Đảng viên, em hiểu những gì Bác gửi qua messages. Dẫu sao em vẫn còn trẻ con (so với Bác), khi nào Bác có vợ thì em mới trưởng thành và lúc đó bác không còn lo em mãi chơi để xao lảng việc học hành.
    Từ ngày xa đình, cả những lúc sống nhờ ký sinh cũng như những thời gian sống bằng cộng sinh tôi luôn phải tự lập, đối mặt với thực tế. 9 năm kể từ ngày đó, tôi đã đi nhiều nơi (học ở Huế, làm thêm trong Đà Nẳng, lăn lộn trên đất Hà Thành, nay đã đến một vùng đất rất xa Việt Nam) và kiếm sống bằng nhiều việc làm khác nhau để có thể tự nuôi mình ăn học, mỗi khi nghĩ lại cũng phải giật mình nhưng thời gian thì 9 năm vẫn là 9 năm vì thế tôi vẫn chưa đến lúc phải suy nghĩ nhiều như thế. 9 năm qua, tôi đã đổi thay nhiều với những kinh nghiệm ngoài đời cùng các chiêm nghiệm trong cuộc sống. Chỉ còn lại mỗi tính ham chơi ham vui thì chưa có gì khác và có lẽ nhờ nó mà tôi gặp được Bạn và một số các You nữa - mỗi cái nick một con người. Chỉ tiếc là niềm vui tôi tìm thấy ở đất khách nhưng nỗi buồn lại có được trên quê hương. Âu cũng là cái giá của những đứa con xa quê.
    RC
  3. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Haha, chi mà buồn và ăn năn dữ vậy??? Đã huề cả làng rùi mà.
    Vui lên nhé và injoy your life đi. Đi uống beer nào
    Cheers.
    To MOD: Đề nghị các MOD chuyển bài tâm sự lâm li bi đát này của rec sang mục Nhật ký nhé, tôi thấy để ở chỗ này không hợp. Chẳng biết rec và mọi người có đồng ý không??? Đề nghị bỏ phiếu nhé (vì phải tôn trọng ý kiến của tác giả nữa).
    Chúc mọi người vui vẻ nhé.
    HP
  4. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    F1
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bài này hôm trước mình nói với 8h này, nhưng mình không chép nguyên cả bài, chỉ thích câu nào chép câu đó thôi:
    Em không đủ lòng bao dung tha thứ
    Cho lời tạ từ sắp sửa tuột qua môi
    Điều ấy?
    tim em biết trước lâu rồi!
    (trích từ bài: Nhạy cảm_ lại không nhớ tên tác giả)
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  6. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    F1
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tui viêt bài này định gửi ở topic Con gái QB nhưng nó bị đóng nên post vào đây xem sao.
    Hê hê hê, ngồi chơi không biết làm gì nên mạn phép bình loạn về con gái Quảng Bình một chút. ( Hi Hi Hi nếu có gì sai mong các cô QB chỉ giáo a).
    Phải công nhận rằng con gái quê ta đẹp thật. Không phải cái đẹp thướt tha của con gái Huế, cũng không phải cái đẹp kiêu sa của con gái Hà Thành, cũng không phải vẽ đẹp ở làn da như con gái xứ Nghệ, mà là cái vẻ đẹp đậm đà làm say đắm lòng người. Không biết có phải vì quê tôi ở QB hay không mà mõi lần thấy con gái quê mình là tôi cảm thấy thân thương vô hạn. Từ dáng đi , khuôn mặt cho đến thân hình đều làm cho người ta nhớ mãi. Cái giọng nói không nhẹ nhàng không ngọt ngào có phần hơi bốp chát nhưng sao ta không thể quên? Có phải đó là cái mà người ta thường gọi la duyên thầm đó không?
    Tôi đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người. Ai cũng thừa nhận con gái QB đẹp. Ngay cả ở Đức nơi tôi đang ở cũng có nhiều Chị ( lớn tuổi hơn tôi) mà ai gặp rồi cũng không nở bước đi ( kể cả tôi). Đến bây giờ, lúc nào tôi cũng tự hỏi không hiểu vì sao quê mình, một nơi khô cằn, gió Lào và nắng cháy, lại có thế sinh ra những người con gái đẹp đến vậy.
    ( Hi Hi Hi, hi vọng là các bạn chấp nhận được bài này. Tôi còn muốn viết thêm về những nhân tài của QB nhưng không biết cho vào topic này hợp không ha?)
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê, ngồi chơi không biết làm gì nên mạn phép bình loạn về con gái Quảng Bình một chút. ( Hi Hi Hi nếu có gì sai mong các cô QB chỉ giáo a).
    Phải công nhận rằng con gái quê ta đẹp thật. Không phải cái đẹp thướt tha của con gái Huế, cũng không phải cái đẹp kiêu sa của con gái Hà Thành, cũng không phải vẽ đẹp ở làn da như con gái xứ Nghệ, mà là cái vẻ đẹp đậm đà làm say đắm lòng người. Không biết có phải vì quê tôi ở QB hay không mà mõi lần thấy con gái quê mình là tôi cảm thấy thân thương vô hạn. Từ dáng đi , khuôn mặt cho đến thân hình đều làm cho người ta nhớ mãi. Cái giọng nói không nhẹ nhàng không ngọt ngào có phần hơi bốp chát nhưng sao ta không thể quên? Có phải đó là cái mà người ta thường gọi la duyên thầm đó không?
    Tôi đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người. Ai cũng thừa nhận con gái QB đẹp. Ngay cả ở Đức nơi tôi đang ở cũng có nhiều Chị ( lớn tuổi hơn tôi) mà ai gặp rồi cũng không nở bước đi ( kể cả tôi). Đến bây giờ, lúc nào tôi cũng tự hỏi không hiểu vì sao quê mình, một nơi khô cằn, gió Lào và nắng cháy, lại có thế sinh ra những người con gái đẹp đến vậy.
    ( Hi Hi Hi, hi vọng là các bạn chấp nhận được bài này. Tôi còn muốn viết thêm về những nhân tài của QB nhưng bác nào cảm thấy ý tưởng đuợc thì tạo topic cho tui vô với.)
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  9. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    - Bác cảm nhận toàn ưu mà lo chi rứa hè. Rào trước đón sau kể sợ xếp no_cry báng cho à.
    - Văn bác mang dáng dấp hiện thực tích cực rất phù hợp với chủ đề Tản mạn, hy vọng sẽ đọc được những bài viết cảm xúc của bác nhiều hơn trong Box này. Nam, nhân vật trong một bài viết ở Topic này có thể là người cùng chí hướng như Bác đó math0 (Toán) à - "mầm non nhân tài" cho tỉnh Tỉnh Quảng Bình đó.
    - F1 thì có ấn tượng nhất với phụ nữ QB là khi gặp các nữ dân quân của đội pháo Ngư Thuỷ trong chương trình Người Đương Thời của VTV3. Hôm đó tình cảm của các chị, các mẹ răng mà chân chất thiệt. Lời bài hát "Quảng Bình quê ta ơi" vang lên lúc đầu còn run run vụng về nhưng sau đó dần dần đúng nhịp và hùng hồn với những nhịp vỗ tay vang dội của cả trường quay S9. Đúng như math0 cảm nhận "Cái giọng nói không nhẹ nhàng không ngọt ngào có phần hơi bốp chát nhưng sao ta không thể quên? Có phải đó là cái mà người ta thường gọi la duyên thầm đó không?"
    F1
  10. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lại bị lỗi nữa rồi: Không thấy được bài cuối cùng (bản ghi cuối). F1 bó tay, hic
    F1

Chia sẻ trang này