1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 01/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 14/10/2003
    [/QUOTE]
    Nhờ có F01 nhắc tui mới để ý đến bài viết này. Cám ơn F01 nha. Nhân đây giải thích với F01 một chút, tui phải viết như vậy vì động chạm đến chị em phụ nữ thì phức tạp lắm chứ không riêng gi Nỏcry đâu.
    Hi Hi Hi Bác Rec hơi nói xấu anh em nhà Toán rồi nha, không phải vì bác rời khỏi lơp Toán mà hai người mới thân nhau đâu nha.
    Nói một chút về Anh Nam. Đầu tiên phải kể đến Anh là người chưa vợ, rất thư sinh, làm việc rất nghiêm túc và là một người rất tâm huyết với QB quê ta. Tui rất may mắn cũng được làm quen với Anh. Một nhân tài thức sự. Thằng tui vốn là một tên bất hảo không bao giờ nể phục ai trong ngành mình hết ( kể cả bà xếp Nỏcry) nhưng thật sự tui phải nể anh. Anh có khả năng làm Toán thật kinh người. Anh chỉ mới sang USA thì đã trở thành học trò cưng của một Prof. nổi tiểng ở đây. Tụi học trò lớp trước của Prof. này phại nói là xách dép chạy theo anh dài dài. Thật đáng tự hào cho QB quê ta có một người con như thế. Thế nhưng cái đáng trân trọng nhất ở anh là tính khiêm tốn và hay động viên người khác. Làm được nhiều nhưng Anh không kể về những thành công của mình mà Anh lúc nào cũng hỏi mi làm được thế nào rồi, cố gắng lên nghe chưa. Bạn bè, đồng nghiệp, sinh viên đặc biệt rất thích được nói chuyện với anh. Anh nói chậm rãi nhẹ nhàng và rất ấn tượng. Bạn bè , sinh viên quí anh thật lòng, chứ không phải vì bia rượu như tui. Chính vì vậy mà hôm Anh rời Huế để ra HN bay học trò, bạn bè đi tiễn Anh đông nghịt, còn hôm tui đi không có ai tiễn cả.(buồn mất 1phút).
    Tôi xin dừng ngang đây với lời chúc cho Anh được sớm thành công và lời nhắn cho các bạn nếu muốn làm bạn, làm em hay làm người yêu của Anh Nam thì nhanh nhanh hỏi địa chỉ ở Bác Rec.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, cái cuối mà xót thì ai dám Post tiếp chớ. Sao không xót cái đầu nhỉ
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mặc dù đã khá khiêm tốn nhưng khi Post bài lên Box tớ vẫn sợ mọi người bảo "Mr.Nam giàu vì bạn rồi". Hôm nay đọc tâm sự của Math0 thì tớ thấy tự hào của mình còn khá khiêm nhường, cần nói thêm đôi điều về ông bạn cùng phòng, cùng khoá, cùng quê này.
    (1): Cái câu đỏ đỏ ở trên là tớ cố tình để No_cry phản đòn nhưng không ngờ mợ lại dè vào chỗ khác. No_cry à, cái lè lưỡi chèn vô là để ... tặng you đó.
    (2): Đúng là hồi đó tớ và Nam vẫn còn một khoảng cách gì đấy mà không lý giải được và cái gì mà không giải thích được thì tớ bảo: tại Toán, nói thiệt mà Math0! Sau này khi cả hai cùng ở lại Huế, tụi tớ vẫn thường ghé thăm nhau, nó thì lúc nào cũng nói đến việc học và làm toán làm tớ ớn cả cổ. Hôm Nam mới có được cái TV 14" mà tớ đã bắt nó chiêu đãi 1 bữa cơm bụi Bến nghé rồi, sau này cậu lên cái Ware tàu thì chủ động đến cổng trường KH để chở đi nhậu mà không cần nhắc nhở. Tối đó fê. Từ khi snag Mỹ, nó vẫn thường message có khi chỉ vài dòng đoại loại như "I''m fine and hope you too. Are you doing OK, Rec?". Nó vẫn dữ thói quen gọi tớ "T ơi T đau" mà không thể hiểu nỗi vì sao lại thế.
    (3): Nam có một hoàn cảnh mà ai biết đến cũng phải chạnh lòng, hồi đó tụi tớ ở cùng phòng 8 thằng học toán khô như đá vôi Kẽ Bàng nhưng cái hôm nó về quê giỗ Bố mẹ thì khó để quên. Nhà nó ở huyện Quảng Ninh chẳng còn ai ở, mỗi năm chỉ mở cửa mấy ngày (đỏ lửa thì 3 lần). Nói là nhà nhưng không biết có được bằng cái lều không. Cả phòng không ai về được vì là giữa học kỳ với bao bộn bề lo toan, gom góp mua được 2 bó Hoa Huệ Trắng để gửi nó về quê thắp hương cho hai cụ. Sáng sớm nhìn nó vác hai bó hoa Huê chạy lon ton dưới sân ký túc xá mà thương chi lạ (nói là vác vì hai bó hoa có thể to bằng một nữa thân hình nó). Cả phòng đứng trên tầng 4 - Q2 nhìn nó xa dần rồi nhớ đến lời bài hát "gió lay mẹ rụng con phải mồ côi" - xót xa.
    To Math0: Chú lại mắc cái bệnh khiêm nhường rồi đấy (đã khoanh đỏ lời của chú ở trên) - Hôm nào phải khai thác nhân tài ni mới được, tớ đang đi làm cái việc chứng minh dân "bỏ qua" mà.
    RC
  4. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vẫn bị lỗi. F1 không Help được nữa rồi. Chỉ còn cách thêm bản ghi cuối để đẩy bản ghi kế cuối lên thôi.
    Help me!
    F1
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác Rec, sorry vì đã bỏ rơi cái của bác, dưng mà (học của Samuraivn) tui tự thấy tui chả có gì liên quan đến câu nói trên của bác hết á.
    Hồi tui về quê xin việc có nghe kể chuyện anh Nam nhưng cũng không để ý lắm. Cứ tưởng anh cũng bình thường thôi, ai ngờ siêu thế, đến mad0 còn khâm phục luôn. E phải nhận anh Nam làm họ hàng cái đã (thấy người sang bắt quàng làm họ mà). Quê tui cũng là Quảng Ninh đó, oai quá hè.
    Nhưng này mad0, không khâm phục người ta thì thôi, tự nhiên nói ra đây làm chi rứa, no_cry uy tín đang ngất trời ri mà, hìhì. Thôi, không lôi tui ra so sánh ở đây à nghe. Tui sợ lắm.
    Không hiểu có chuyện gì xảy ra mà mad0 tự nhiên khiêm tốn rứa hè, ngạc nhiên quá trời luôn. Rứa hôm bay em yêu không đưa tiễn à, hihi, tội nghiệp quá. Răng không nhắn chi cho bạn để bạn đến tiễn đưa cho
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chắc hẳn bạn đã có lần cõng ai đó trên lưng?
    Với dáng ngồi vắt vẻo của người yêu thương ấy, bạn khệnh khạng bước đi trên con đường vắng, cảm giác bên nhau hạnh phúc ngập lòng... Ban đầu người ấy chắc hẳn sẽ lắc đầu nguầy nguậy "Trông thế mà chẳng nhẹ tí nào đâu ", rồi thì cũng sẽ siêu lòng, chút thẹn thùng thoắt lên trên cái lưng lom khom bạn đang chờ đợi. Hơi ấm nóng từ đôi cánh tay buông thỏng quàng qua vai và buông xuống trước ngực bạn kìa. Tiếng trống ngực thập thình vì một chút ngượng ngập... Miệng lí nhí rằng "Nặng lắm phải không? Thôi để cho người ta xuống" nhưng trong lòng vấn muốn ở yên thế thật lâu.
    Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng xem, hình ảnh một người con trai cõng trên lưng mình người yêu dấu, tuyệt đẹp đến dường nào... Hình ảnh ấy nói lên rằng "Hai chúng ta đang cùng đi trên một đôi chân bước", rằng "Anh đang gánh vác cả phần nặng nhọc cho em", rằng "Người ta hứa trao trọn đời mình cho anh đấy" ...
    Những cơn gió cuối thu đã mang về rét buốt, lá trên cây đã vàng đều và đang sặc sỡ. Cuối thu rồi, trên những con đường ven núi rợp lá vàng, còn chờ đợi gì, hãy thôi ngần ngại, hãy thử một lần mang nặng trên vai mình người con gái ấy... tình yêu của bạn sẽ thắm sắc rực rỡ nhanh hơn cả những chiếc lá thu này...

    Có lẽ hình ảnh trên là một cảnh trong film của đất nước Hàn xẻng nhưng lại khá quen với khán giả Việt nam bởi cái ý nghĩa thiêng liêng của việc cõng trên lưng một người con gái - người mình yêu thương. Những dòng tản mạn của ai đó ở trên cũng đã nói hộ cho bao người đã một lần được anh ấy cõng.
    Gần đây tôi được xem chương trình Gala cười của VTV3, cũng xuất hiện trên film một hình ảnh cõng, nhưng là cõng để gây cười. Không biết khán giả trong trường quay cười ầm ĩ vì tiếng cười bật ra do phản xạ cười hay tiếng cười theo chỉ dẫn của các nhà làm chương trình mà to thế. Tôi không tưởng tượng được vì sao một người con gái (phụ nữ) lại có thể bế trên tay một người con trai (đàn ông) mà trên người chỉ có mỗi cái quần ... đùi. Để có được tiếng cười mà buộc các nghệ sĩ phải làm như vậy sao. Có nên không?
    RC
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 29/10/2003
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hepl!
    RC
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê hình bác sưu tập hay thật, mà tui thấy cũng nên nhìn vào thực tế, chứ léng phéng với các O thời nay thì còn cái quần đùi là may lắm rồi. Nhân đây tui kể luôn chuyện này cho bà con nghe:
    Một hôm, một nhà tu hành và chú tiểu đang đi bỗng gặp một thiếu phụ trẻ đẹp đang rầu rĩ bên bờ sông. Nhà tu hành nói với thiếu phụ: Để tôi bồng cô sang sông. Sau đó nhà Tu hành bồng thiếu phụ sang sông. Rồi hai thầy trò lại cặm cụi đi. Đến ngày thứ 2 chú tiểu không nhịn đưọc nửa bèn hộc hằn hỏi:" Tôi nghĩ chúng ta là người tu hành thì không nên đụng chạm đàn bà, cớ sao sư phụ lại làm vậy?". Nhà tu hành nói:" Hả? Ý con nói người đàn bà đó trở lại hả? Ta đã bỏ nàng xuống từ lâu rồi. Có phải con vẫn đang cõng nàng không?"
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  9. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Cách đây lâu lắm rồi,hình như hồi tui 2 tuổi,tui có ra Quảng Bình ở 3 tháng hè chơi ở nhà dì...Và suốt 3 tháng đó tui chỉ nhớ 2 thời điểm đó là lúc chiếc xe oto trắng chở tui vào 1 bãi cỏ lớn(hình như là nhà dì tui chính giữa) và 1 đêm ko trăng,tui chạy ra ngoài bãi cỏ để...tè.....Đột nhiên nhìn lên thì thấy 2 cây bạc hà to lớn ngang nhau đỏ lòm 1 màu và sáng như lửa,tất nhiên ko phải là đèn rùi,tất cả lá,thân,... tui hét lên "Maaaaaaa..." rùi bỏ chạy vào nhà và từ đó ko dám bước ra sân ban đêm nữa...Và cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra được cái gì đã làm 2 cây dương sáng thế,đèn ko phải,llửa cũng ko vì xung quanh đen thui,chỉ có 2 cây dương đỏ lòm và ko hề có 1 khoảng đen(nếu là đèn quấn quanh thì đã có 1 vài khoảng tối hoặc nếu là lửa thì đã có ánh sáng lập loè xung quanh chứ...)
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Cái hình trên là anh Save screen khi xem Gala cười của VTV3 qua net, ở địa chỉ: http://vnntelevision.net/
    Khi nào buồn thì chú vô đó mà xem, không chất lượng về Hình ảnh nhưng âm thanh cũng tàm tạm. À, có thể xem VTV4 qua Net đó, mỗi tháng trả 9,, xem được nhiều chương trình lắm.
    RC

Chia sẻ trang này