1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 01/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hình như Bác Rec cũng hay cõng người ta quá hay sao mà viết hay thiệt...........Chắc ng ta cũng có cảm giác hạnh phúc lâng lâng đó.
    BÁc Rec có nghĩ là mấy O ở QB cũng ước mơ được cõng trên lưng đi qua mấy đồi cát ko? Nhưng còn nhiều O vẫn chưa được cõng đó.......Ko phải là muốn mấy bác trai QBọ cõng mô, mà là con ngựa sắt cõng đó.......
    Hồi còn ở nhà, H có xem mộtt bộ phim tài liệu về bệnh chân Voi ở làng chài chi đó trên Lệ Thuỷ...Vì cả làng ko hề có đường đất nên mọi người đi lại trên cát.....thường là ko mang dép....nên hầu hết mọi người đều bị dị tật ở chân, bàn chân to như chân voi. Đối với con trai thì ko sao, nhưng đối với những người con gái, đó là một dị tật làm cho họ cảm thấy rất buồn................
    Mấy hôm nay, đang học những buổi học cuối cùng của kỳ cuối, phải chuẩn bị thi học kỳ, phải sữa chữa lại cái report để trình bày trong 5'' mà tốn mất 2 tuần, lại tìm đề tài để tốt nghiệp. Nói chuyện với 2 cô giáo dạy môn Phân tích đầu tư, đều là tiến sĩ....tự nhiên thấy mình ngộ ra bao điều. Mình dù sao cũng chỉ là một con bé được chăm sóc kĩ càng từ nhỏ, chưa phải suy nghĩ gì nhiều về tiền bạc hay công việc......học và đọc nhiều mà cũng chẳng khôn được tí nào.
    Cô Hà là giáo viên của ĐH Quốc gia được mời về trường mình dạy có mấy buổi mà rất nhiệt tình với sinh viên, nghe cô tâm sự về những nỗ lực của cô để trở thành một tiến sĩ và một phó giám đóc trung tâm Đào tạo chứng khoán mà thấy thật khâm phục.........cô cũng là một người con gái nhỏ nhắn, chồng đi du học lúc cô vừa sinh 2 đứa con nhỏ, vì tính thẳng thắn mà bị khai trừ khỏi Đảng...thế mà tự mình tìm được học bổng đi học nước ngoài.
    Khi hỏi cô về đề tài tốt nghiệp, cô khuyên : Em làm những gì mà em cảm thấy tâm đắc ấy, đừng cần phải về chuyên ngành Chứng Khoán...............như "Nâng cao chất lượng tín dụng cho người nghèo" chẳng hạn. Cô kể về việc SV Thuỵ Điển đi thực tế tại các nước đang phát triển, thu thập và giải quyết tốt vấn đề của các đề tài nhờ sống chung với bà con nông dân.......
    Nhìn lại những nhận thức của mình, cả 4 năm ĐH vẫn chỉ quanh quẩn trong sách báo, net, tư liệu từ các đề tài của thầy cô...........Ngoài miệng thì luốn nói về những cái nghèo, khó của dân mình, nhưng thực sự, chưa bao giờ tự suy ngẫm và tìm tòi những thực tế để hiểu thực chất vấn đề của sự nghèo.........Nghe cô nói xong, mình thấy xấu hổ vì chưa bao giờ nghĩ đến đề tài đó, dù tìm được các tài liệu của WB về các dự án tín dụng nông thôn tại VN......nhưng vẫn tự chống chế........."Tại mình sống ở thị xã, điều kiện của những người nghèo bên cạnh mình vẫn chưa đến nỗi nào............"
    Hôm nay xem mấy phóng sự của Đài THVN về các hoàn cảnh gia đình nghèo nhân Tháng vì người nghèo, thấy thật đau lòng....
    Mình còn trẻ, chưa có sự liên hệ giữa những gì nhìn thấy và thu lượm được với thực chất và nguyên nhân phát sinh vấn đề......nên có chăng là những sự cảm nhận hời hợt , các biện pháp nghĩ đến cũng chỉ là những cái chung chung và mang tính popular............Cô động viên, cái gì cũng phải từ từ thì mình mới khá lên được......cô đến 30 tuổi vẫn chưa biết được tiếng Anh, tự học để tìm học bổng mà đến bây giờ....ở cái tuổi 45, cô đã có mấy công trình khoa học, mấy quyển giáo trình chuẩn cho chuyên ngành CK tại VN được hoàn thành nhờ vốn tiếng Anh về CK tự học.....
    Mấy bác, đặc biệt là bác Rec kể thêm cho H nghe về sự nghèo ở quê bác nhé........(để đỡ TỒ đi một chút mà)
    Life is a comedy
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đẩy bài lên
    Life is a comedy
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hịc hịc hịc không ngờ không ngờ có người cảm nhận hay vậy sao? Chỉ đính chính một chút: Đi qua đồi cát mà có ngựa sắt thì cũng vô dụng à.( Chắc là do thiếu kiến thức thực tế . Còn nói vì thẳng tính mà bị đuổi ra khỏi Đảng là cũng sai nốt. ( Trong điều lệ Đảng không có mục nào ghi thế cả.) Còn việc tìm học bổng thì không liên quan gì hết.
    Nhưng bài viết của Thanh hang hay thiệt không ngờ lại ngộ được hay vậy ta. Mong rang Bac Rec ke vai chuyen cho ba con nghe cho biet. Hay la bac dua ba con len dan toc Ruc di. Hom tui di dau thay may canh hay lam nhung roi tui ke sau. Nhuong Bac Rec truoc.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  4. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    F1
  5. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lỗi hoài. Chán
    F1
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    BÁc Math0 à, đúng là dân Toán, nói chi cũng phải Logic và chính xác. Mấy cái H tô đậm là ý H muốn nói đó.
    1, Muốn Ngựa sắt cõng được thì phải làm đường. Đây là thời đại nào rồi mà cả làng ko làm được con đường đất. Thế ko phải là nghèo sao?
    2, Tính thẳng thắn có thể là nguyên nhân bị khai trừ Đảng, nếu nó đụng chạm đến những vị tai to mặt lớn đó bác à....
    Bác ko thấy sao? Mấy ông Uỷ viên TW Đảng mà còn quan hệ thân thiết với bọn mafia (Vụ Nam Căn đó), vậy trong điều lệ Đảng có quy định cho phép việc đó à?
    3, Đến tuổi 30 mà chưa hề học TA, lại trong điều kiện chồng đi học nước ngoài, 2 con nhỏ,làm trong cơ quan nhà nước mà bị khai trừ khỏi Đảng. Đó là những khó khăn mà cô ấy đã gặp phải, nhưng cô vẫn tự học TA để tìm học bổng du học...........Ko phải đáng khâm phục sao?
    Đúng là H còn nhỏ tuổi nên nhiều điều NGỘ còn sai lắm. Mấy bác trong box lớn tuổi, lại học hành giỏi giang.........nhớ bày vẽ thêm cho H nghe. Đa tạ, đa tạ....
    Life is a comedy
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    nỏ chộ bài mình
    Life is a comedy
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Đẩy bài - Help
    RC
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hình ảnh cõng người thương yêu trên film Hàn xẻng với bao ý nghĩa lảng mạn, thân thương, tớ lại liên tưởng đến sự cõng trên film Việt nam để có được tiếng cười chua chát, ít nồng. Gợi ý của Thanh hang làm tớ nhớ đến các cô gái Thị xã Hoa hồng được người yêu cõng để cùng đi trên một đôi ... bánh của cái lưng sắt. Họ chở nhau chạy với tốc độ vèo vèo qua bờ nhật lệ. Rồi lại nói đến những bàn chân voi đi qua cát trắng Quảng Bình, buồn và hiu. Tớ nhớ đến bài hát Foot prints in the sand nỗi tiếng một thời. Cũng là đi trên cát đấy nhưng mà dấu ấn lắm. Biết đâu một ngày không xa, bao đôi chân tìm đến trên những bờ cát biển chạy dọc theo chiều dài của tỉnh Quảng Bình thì sao. Cũng lãng mạn lắm chứ, sao lại không có quyền hy vọng điều đó nhỉ. Tặng ngững ai quan tâm lời bài hát ở trên nè. Chân đi trên cát Quảng Bình đó.
    Foot prints in the sand
    One night I had a dream. I dreamed
    I was walking along the beach with the LORD,
    and across the sky flashed scenes from my life
    for each scene I noticed two sets of
    footprints in the sand; one set belonged
    to me, and the other to the LORD.
    When the last scene of my life flashed before us
    I looked back at the footprints in the sand
    and I noticed that many times along the path of
    life there was only one set of footprints.
    I also noticed that it happened at the very
    lowest and saddest times in my life.
    This really bothered me, so I
    questioned the LORD about it
    One set of footprints in the sand
    Lord you promised me you''d hold my hand
    tell me why in the troubled times
    I looked back and only find
    one set of footprints in the sand
    LORD, you said that once I decided to follow
    you, you would walk with me all the way.
    But I''ve noticed that during the most
    troublesome times in my life,
    there''s only one set of footprints.
    I don''t understand why in times when
    I needed you most you should leave me.

    and the LORD replied
    My precious, precious child,
    I love you and I would never, never leave you
    during your times of trial and suffering,
    when you saw only one set of footprints in the sand
    it was then that I was carrying you.
    One set of footprints in the sand
    oh yes at last I understand
    through every storm He carried me
    now I praise the Lord each time I see
    one set of footprints in the sand
    one set of footprints in the sand

    RC
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi. Help
    RC

Chia sẻ trang này