1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì hai bài cuối không thấy chứ không còn là một bài nữa. Mod đi đâu cả rồi, vô mà coi nì. Tản mạn kiểu này thì thành tản mác rồi.
    RC
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Vì em nói bày vẽ nên tui cũng nói cho em rõ, chứ không phải tranh cải gì hết a. Việc va chạm với các vị tai to mặt lớn thì chỉ có bị đuổi việc thôi( Mà cô em hình như không bị đuổi việc???), chứ không bị khai trừ ra khỏi Đảng. Em hãy nhìn khách quan một chút đi. Còn mấy ông Uỷ viên TW Đảng mà còn quan hệ thân thiết với bọn mafia (Vụ Nam Căn đó) lập tức bị khai trừ khỏi Đảng trước khi truy tố trước Pháp luật( Em không thấy sao???). Em lấy ví dụ có vẻ không logic lắm bởi vì khi khai trừ khỏi Đảng thì vẫn không ảnh hưởng đến công việc hiện tại của cô ấy mà, còn nếu có ảnh hưởng thì chứng tỏ cô ấy đã vi phạm về mặt Quản lý của Trường??? Em nên rạch ròi hai phần đó ra một chút. Còn nữa, thực sự cô giáo em rất đáng khâm phục vì đã có thể nghỉ đến chuyện để 2 con nhỏ ở nhà một mình để đi Du học( Bố mấy đứa nhỏ cũng không ở nhà?). Anh thật ngưỡng mộ lắm đó. Thôi không nói chuyện này nữa nha kẻo bà con kiện anh chết . Thay vào đó mình lam một ly beer nha em.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đang PM nhờ Admin giúp, các bạn ráng đợi nhé! Tạm thời cứ post bài và cứ nghĩ là khoảng 15 phút nữa sẽ hiển thị nhé. Không sao đâu mà đừng bực bội làm chi, sẽ khắc phục được thôi mà.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Được đó đổi tên chủ đề đi cho rồi. Biết đâu???
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới đọc bài 1 số bài trong tản mạn Quảng Bình của các bác, các bác viết hay quá đi mất. Đọc xong rồi mất cả hứng làm toán, phải ngồi nghe ca nhạc với lôi tranh ra xem, rồi nằm nghĩ vẩn vơ. Báo hại tui hôm ni vắt chân lên cổ làm mà không kịp đưa thầy, bây giờ mới rỗi mà online được đây. Hy vọng các bác tiếp tục viết cho tui đọc với.
    To Hanoi_hoasua: bài u viết hay lắm. Dạo này u đi đâu rồi, vô đây chơi đi, rồi tui kiếm cho bác một anh chàng tóc dài nghe.
    To Rec: Ở Đá Nhảy có các bậc đi lên đồi hả bác. Tui thích leo lên đồi lắm nhưng mà tưởng không có nên chưa bao giờ thử. Đợt ni về nhà phải leo 1 lần mới được. Mà hắn nằm ở phía mô hè? . Thế còn chuyện gót hồng thì kết thúc như thế nào hả bác, bạn của bác có tảo hôn không??? . Ui còn nhiều câu hỏi lắm, để đọc tiếp đã.
    To thanhhang chừ mới đọc mấy bài của em đây.
    Miềng hơi out of date
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    "Tản mạn QB" mất mùa rồi. Muốn post lên mà ri thì mần răng? Dã man ... tiết ngan!
    RC
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Câu ni nghe tản mạn nhất đây hè. Không hiểu!
    RC
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy vừa đọc bài Tình yêu khoảng cách của bác Rec, hic, hèn chi mà mọi người hâm mộ bác rứa là phải. Chị ấy mà đọc bài trên của bác thì chắc là 3,4,5 năm cũng chờ thôi bác ạ , bác đừng lo. Răng bác không rủ chị ấy vô đây chơi cho vui. Như tui đây, online là quên hết ngày tháng, ngõm khi mô không biết. Đọc bài của bác mà tui thấy ...thương chị ấy. Túm lại thì khi mô người con gái vẫn khổ nhất. . Cái bọn con trai, tất tần tật đều đáng ghét.
    Té ra bác có người yêu rồi, hic, rứa mà lâu ni không biết cứ trêu 8h. Thôi bữa ni chuyển fõm, trêu 8h với Samuraivn cái đã, hihi. . Bác Rec là hàng cấm động đến, giống Zorox rồi.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    - Được khen, sướng ngất ngây con gà tây.
    - Đá nhảy, cái đồi sát biển có bậc lên xuống đó (tớ bảo 52 bậc là để mọi người nhớ đến chiến công bắn B52 - trên đó có cái lô-cốt to lắm, hôn người yêu thì nhớ mãi - test mà xem)
    - Gót hồng thì kết thúc không có "hỉ" nhưng có "hậu" - bữa nay chị ấy lấy chồng rồi nhưng chồng chị đó lại người quen. he he...
    RC
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới đọc lại chuyện thi đường lên đỉnh Olympia của bác Rec, mới thấy ngày xưa mình nhầm. Cứ tưởng bác bảo em đạt giải Hoá quốc gia cũng đi thi đường lên đỉnh Olympia nữa chứ, hồi đó đọc lướt, vội quá mà. Đúng là có em nào đó được giải và chuyển thẳng vô trường SPHN, tiếc là chưa gặp em ấy. Hội đồng hương trường SP mấy năm rồi không họp. Sorry vì hiểu nhầm bác.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả

Chia sẻ trang này