1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Trong 2 ngày 14-2 đến 16-2 sắp tới, có lễ rước bằng Di sản thế giới Phong Nha -Kẻ Bàng từ ĐỒng Hới ra Bố Trạch. Bên cạnh đó, có các lễ hội Đua thuyền trên sông Kiến Giang, Hội hoa đăng trên sông Nhật Lệ và các lễ hội khác.............Một tuần trước UBND tỉnh QB đã tổ chức họp báo để thông báo tại HN. H xem trên Tivi mà quên thông báo cho mấy bác biết.
    Có ai sướng giống tui và chị No_cry ko hè? may mà lịch thực tập của mình bắt đầu từ 16-2................ai ở xa thì gáng mà xin nghỉ Tết nhiều nhiều để về QB xem nghe.
    Life is a comedy
  2. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , tui được đọc bài viết của bác Rec trong "tản mạn về QB" .Tui thực sự rất xúc động trước những cảm nhận rất chân thực mà sâu sắc của bác về quê hương. Khi đi xa , người ta thường nhớ về quê hương.Những gì quá gần gũi , thân thiết với ta bình thường ta không nhận ra được , đến khi đi xa nó người ta mới thấy sự trống vắng ...
    Đúng thật, những gì bác Rec nói bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại mới hiểu tại sao lòng mình trống trải đến vậy trong những năm sống xa nhà.
    Tui rất vuimừng và tự hào về nhữngngười con QB đang sống và làm việc khắp nơi.TRong họluôn có một sức sống mãnh liệt , sự vươn lên không ngừng trongmọi hoàn cảnh. Nhưng điều đó cũng làm tui xấu hổ với bản thân , xấu hổ với Quảng Bình vì những phút nao lòng , buông thả cho số phận trước những kó khăn gặp phải ., xấu hổ vì sự yếu đuối của bản thân mình .Có lẽ phải cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa.. Tuyên ngôn đó liệu có thực hiện được không?
  3. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Cậu học sinh đạt giải Hoá quốc gia và chuyển thẳng vào Hoá SP 1 Hà nội tớ không nhớ tên. Nhưng lần đó về tết tớ có xem một phóng của Truyền Hình Quảng Bình nên có biết mặt rồi. Có quya mấy cảnh ông già của cậu ấy quét chợ Ba Đồn mà xót lòng. Nếu ai đã xem phim truyền hình "Khát Chữ" thì càng thấy bồi hồi hơn. Cậu đó cũng học trò Năng khiếu đấy, cô no_cry tự hào đi nghe.
    RC
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Rứa là ni lâu bác không đọc bài rec viết à, có phải dài dòng bỏ qua không? Thôi bữa nay rec cắt ra từng đoạn cho đông khách hè. Được khen ri thì mờng lắm!
    Mọi việc đều có thể làm được bác à, rec cũng bình thường lắm nếu không muốn nói là tầm thường nữa đó. Rồi từ từ có thời gian sẽ tích cực hơn để được gặp nhiều người ở đây. Chia sẽ, nói những cái miềng biết, miềng nghĩ về QB. Rứa chừ bác ở mô? ở với ai ở đó, đang học hay đi làm rùi hè. Hỏi diều rứa mà không biết có phạm huý không?
    RC
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Thêm một đẩy nữa nì. Lấy được Gold cũng không phải dễ - nghiến răng mà đẩy đây admin ạ!
    RC
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng choáng. Tại sao mình lại không được như mọi người nhỉ, thanhhang và Rec đó, luôn trăn trở vì quê hương. Còn mình thì cứ đến thời sự QBình là chuyển kênh qua chỗ khác ngay. Chẳng biết QBình bây giờ ai làm chủ tịch tỉnh, chẳng biết Tuyên Hoá, Minh Hoá nằm ở chỗ nào trên bản đồ, chẳng biết suối Bang, chẳng biết phá Hạc Hải,...túm lại là không biết gì ở QBình hết.
    Đọc bài của mọi người mà đâm ngại
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp đứa bạn trên chat, nó bảo nhà máy đường Quảng Bình chuẩn bị đóng cửa thật rồi. Lần này thì giải tán thật chứ không còn là dự định như một hai năm trước. Vậy là hết: hai ba năm nay, người dân trong xã đỏ xô phá hoa màu để trồng mía, kế hoạch 5 năm rồi 10 năm vậy mà 1 năm sau đã tan tành mây khói. Rồi đây phải mất bao lâu để bà con trở lại với thâm canh như trước ngày đến với mía đường, hay lại bắt đầu thử nghiệm với một loại cây mới. Trong xã được bao nhiêu thanh niên có bằng tốt nghiệp 12 thì huy động để đi học "kỹ thuật mía đường" vậy mà khi vừa học xong cũng là khi nhà máy đường của tỉnh tuyên bố ngừng hoạt động. Họ sẽ làm gì với cái bằng có được sau gần 2 năm "cơm. gạo, áo, tiền" ra Bắc học, hay là trong ngóng xem nhà máy đường chuyển đi đâu để tìm cách đến đó xin việc làm, rồi lại bỏ quê đi theo cái nghiệp cây mía đến tận xứ Trà Vinh.
    Tưởng rằng sau khi nhà máy mía đường Thừa Thiên Huế và nhà máy đường Linh Cảm - Hà Tỉnh đã kéo nhau di chuyển vào nam thì Nhà máy mía đường Quảng Bình có đủ nguyên liệu để cải thiện cái công suốt 37%. Vậy mà cuối cùng thì cũng tuyên bố đóng cửa ư? Năm ngoái về quê nghe đứa bạn làm trong nhà máy bảo: Nhà máy đường QB đang tìm cách bám trụ đấy chứ nợ nần lên đến trên 100 tỷ đồng rồi, không biết nếu lúc này nhà máy phải 2lên đường vào Nam - Trà Vinh" thì con số nợ sẽ lên đến bao nhiêu và khi nào QB mới có khả năng trả hết? Trước khi thi công công cái dự án "đổi đời" cho người dân không biết các cô các chú trong tỉnh có nghỉ đến ngày ra đi của nhà máy đường sớm thế này không? Ai cũng nghỉ mía sẽ ngọt ngào, nào ngờ chua và đắng quá phải không!
    RC
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0

    RC
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, giờ mới khai ra đấy à. Hôm nào anh em Box ta đi Tuyên Hoá ăn bắp nếp một bữa hè. Hành trình thế nào thì cần xem lại vì trước đây tụi tớ đi bằng tàu chợ, xuất phát từ ga Phúc Tự - Đại Trạch. Nhưng lên trên đó có nhiều cái hay lắm, như đi píc-ních hay du lịch sinh thái vậy đó. Còn muốn biết về nhân sự của tỉnh QBình thì không khó- mất 2000 để gọi 108 thì biết trơn.
    RC

Chia sẻ trang này