1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi, mía cay và đắng lắm đó.Hôm truớc xem 1 bộ phim của VN về mía có tựa đề là "Mía đắng".Bộ phim dài gần 10 tập, nói về việc phá rừng trồng mía ở Đà Nẵng, khiến cho cha mẹ con cái, anh chị em chửi đánh nhau.Người ta thi nhau chặt rừng, phá lúa để trồng mía.Nhưng cuối cùng thì sao, nhà máy ko hoạt động được hết công suất, ko thể thu mua hết mía được, một phần do quá tải, một phần do chất lượng kém.Thế là nông dân mất trắng, lại phải tự mở lò nấu đường, cực khổ trăm bề.Đã thế lại có người đang tâm đi buôn đường từ TQ về.
    Cuối cùng có mấy người ở Viện NC đề ra giải pháp cho thuê mặt bằng của nhà máy đường, để trực tiếp dùng đường sản xuất bánh kẹo.Ông đó có nói 1 câu:"Tại sao chúng ta cứ nghĩ đường là sản phẩm cuối cùng mà ko nghĩ đến việc nó là đầu vào cho 1 quà trình sản xuất khác?".Câu nói đó rất hay, giải pháp đó cũng rất khả thi, nhưng đó là trên phim.Thực tế chúng ta đã làm được những gì???Cái chúng ta làm được vẫn chỉ là xây dựng hàng loạt mô hình nhà máy- vùng nguyên liệu rồi sau đó đem con bỏ chợ, chả ai quan tâm.Nhà máy đường xây hàng loạt, nhưng chưa thấy ai tính đến đầu ra cho sản phẩm.Và sau rốt nông dân vẫn là người hứng chịu hậu quả.Có kêu lại bảo do chính sách của chính phủMà ko chỉ riêng về mía đường, có nhiều ngành nông lâm của chúng ta hiện nay đang rơi vào bế tắc.Liệu rồi khi di chuyển nhà máy đường vào miền Nam chúng ta có thoát khỏi tình trạng đó ko?Hay một vài năm nữa lại có bài về việc nhà máy đó bị đóng cửa.Chẳng ai mong muốn điều này nhưng cũng chưa ai nghĩ xa hơn.Khi sự việc xảy ra họ chỉ giải quyết tức thời thôi/
    Phóng sự về nhà máy đường QB phát trên tivi lâu rồi.Hồi đó nói đến việc nhà máy bị lỗ nặng, phải thanh tra.Lúc đầu em xem cũng chỉ vì họ nói đến việc kiểm toán ở đó nhưng sau đó nghe bố mẹ nói chuyện mới vỡ lẽ ra nhiều điều.Đợt đó phát hàng loạt các phóng sự về việc các vùng nguyên liệu bị thừa, ko ai mua.Thế nhưng họ đổ tội hết cho nông dân, chỉ vì chạy theo lợi nhuận mà phá rừng, phá lúa để trồng cây nguyên liệu.Nhà máy ko đủ công suất đương nhiên là vậy.Đã thế khi lái thương trả giá cao, nông dân ko thèm bán cho nhà máy, khiến nhà máy chẳng có gì để sản xuất nhưng khi giá hạ lại quay lại bán vì nhà máy mua mức giá như nhau.Mía xấu, ko mua thì nông dân lại kêu.Tóm lại, ko nên đổ lỗi hẳn cho ND như thế.Nông dân nghèo đương nhiên muốn có tiền, việc nào có lợi họ làm là đương nhiên.Cái sai của NN là ở chỗ ,ko chỉ ra cho họ được bản chất của vấn đề, biết sai vẫn để, đến lúc xảy ra việc mới nói.
    Thật ko hiểu nổi.
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
  3. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    SAKYE viết hay lắm, sau một thời gian tham gia Box nội thấy lên tay (cầm viết) hẳn. Lời lẻ sâu sắc, chí tình chí lý --> đủ chất lượng ISO làm dâu QB.
    Ai chưa Vote cho SAKYE thì cho tớ mượn 5* đê, tớ chỉ có một lượt mà vote mất rồi.
    RC
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Kiếm Gold
    RC
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Post 1 bài nhưng được 3 Gold. Đúng là 3 in 1!!!
    RC
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ui bác ni khun quá, toàn đem những thứ mình thích ra nhử: bắp nếp nì, picnic nì, du lịch sinh thái nì. . Chỉ có tàu chợ là hơi ngán. Không biết Tuyên Hoá cách ĐH bao xa nhỉ, có đi được xe máy không?
    Haha, bàn cho lắm, biết đến khi mô mới đi. Sớm sớm nghe, chứ tui lấy chồng rồi mà còn đi chơi với bác, mặc dù cùng với box, thì dễ tui về tui căm sừng chồng tui lắm, ít nhất là trong tâm tưởng . 2 năm cao học nhiều kinh nghiệm quá mà.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Cái gì là đêm Hà Nội trong tôi
    Tôi đã đi qua Hà Nội trong những năm tháng lăn lốc vào đời, ở đó tôi hái được vài niềm vui và trãi qua lắm nỗi niềm. Đêm Hà nội trong tôi là những đĩa mì xào hành mà nó ám ảnh tôi suốt cả một thời gian dài sau đó.
    Năm cuối ở ĐH, sau khi hoàn tất các học phần bắt buộc tôi gói gém hành trang vào cái ba lô rồi nhảy tàu ra HN để bắt đầu tìm kiếm vài thứ cho việc hoàn thành luận văn. Nơi tôi đến là viện CNTT HN, tôi được thả vào phòng netnam để viết Web - Đúng là mạng nhện các bác ạ nhưng không phải xây bởi mấy cái links mà đó là sự rối rắm, mơ hồ trong tôi về cái thứ mới mẻ vào những năm 97-98 ấy. Nó đã lấy hết thời gian của tôi từ 8h sáng đến 10h đêm để rồi sau đó lạch cạch đạp xe từ Hoàng Quốc Việt về làng Cót khi trên đường đã yên lắng vào đêm.
    Tôi cũng không biết vì sao chỗ đó gọi là làng Cót nhưng tiền thuê nhà thì khá phù hợp với túi tiền của thằng SV cót như tôi. Trong 3 tháng liền tối nào tôi cũng ăn mì xào hành của bà béo ở gốc cây đa (không biết có phải là cây đa không nữa). Khoảng 11h kém thấy tôi lọ dọ đi ra thì bà béo chủ động bỏ mì (tôm) vào xào. Món mì xào hành là do thực đơn của tôi chứ bình thường bà béo xào với bò hoặc với tim/cật lợn. Thỉnh thoảng để cải thiện tôi bảo bè thêm vào tí bò hay gì đó cho dễ nuốt, những lần như vậy bà thường lỡ tay để bỏ hơi nhiều chất tươi nhưng tiền thì không tăng đáng kể, thanks bà béo so much. Quán bà nằm bên cái hồ trước cổng một ngôi chùa hay đình gì đấy, hôm nào vắng khách thì bà lê lan bắt chuyện, bà nói với tôi phải cận thận khi đi đường kể đụng vào xe người ta thì bị chửi tủi thân, tối ngủ phải đóng cửa cận thận không thì sáng mai thành vô sản, ... Những lần như vậy tôi chỉ biết cười và gật đầu với âm hưởng ghi nhận.
    Sau này có nhiều thời gian sống ở HN nhưng đêm Hà Thành không còn tác động mạnh, một phần do tôi đã quen dần với không khí về đêm của đất HN nhưng phần quan trọng hơn là sự chai sạn cuộc đời đã tạo cho tôi một độ lì tối thiểu. Chiều nay đọc bài Hà nội về đêm của ai đó đã làm thức dậy trong tôi cái nỗi nhớ: Giá như tối nay có đĩa mì xào hành của bà béo ở nơi xa xứ thì hay biết chừng nào!
    RC
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0

    RC
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay đi Tuyên Hoá thì phóng xe máy chứ ai đi tàu chợ nữa mà lo rứa hè. Đường nhựa từ dưới ni lên đến rú luôn đó - bật mí với bà con, tui là tay lái lụa đó nghe.
    Vấn đề chồng con là chuyện nhỏ như con thỏ. Đi chơi với Box mà không cắm sừng mới lạ chơ cắm sừng là chuyện đương nhiên rồi. hê hê, kể cả mang ông xã đi theo.
    RC

Chia sẻ trang này