1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước đọc bài của Rec trên F5, ngồi uống café cùng Robedan, nói thật nhiều, biết thêm được một ít, lại nhớ quê mình, nơi của những luỹ tre làng, những cánh đồng bao la, tình người ấm áp, những ngày ngày, Miền Trung giông bão, lòng lại hướng về nơi quê mẹ.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Những chiếc cầu phao bắc qua sông Gianh
    Không biết các bác ở Quảng Trạch có biết chuyện mấy gia đình ở Q.Trạch và Tuyên hoá bỏ tiền ra để bắc cầu phao qua sông Gianh không? Đọc mấy bài báo về việc này thấy khâm phục thiệt. Nhất là khi nghe chính chủ nhân của mấy cái cầu phao tâm sự. Bác nào đã đi qua cầu phao nói trên thì Post bài lên nhe. Tớ chưa đến đó lần nào nên thiếu thực tế quá.
    RC
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0

    RC
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đền ơn theo lẽ phải ở đời ???. Buồn.
    Ờ thì tình yêu thương, sự cho và trả là cái đẹp ở đời, nhưng đôi khi nó như cái dây đang tải cánh diều ước mơ đang no gió, cánh diều muốn bay cao mà không thể bứt ra, nếu cánh diều bứt ra thì sợ rồi sẽ rơi xuống mặt đất, tan nát.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ những gì đến với mình lúc mình đang cần thì sẽ ấn tượng nhiều nhất.
    Nhớ hồi năm thứ 2, đầu hè, mình phải chạy ra HN để tìm nhà. Bạn bè về QB hết, cô bạn thân thì đi du lịch Châu Âu. Còn mỗi 2 đứa thân ở HN là Trang và HẢi....Biết mình tìm nhà nên huy động cả bố mẹ và anh chị đi hỏi giùm mình, thế mà cũng ko được.
    Cuối cùng, gặp 2 thằng bạn học cùng cấp 3, chơi cũng khá thân ở lớp. Bọn nó ở lại HN, đang rảnh rỗi, mình nhờ đi tìm nhà hộ luôn. Cũng hứa hẹn ghê lắm. Thế mà, một ngày, 2 ngày chẳng thấy quay lại báo là tìm được ko, hay hỏi han ntn. Buồn và cô đơn, một thân con gái và một cậu em mới học lớp 10, mới ra HN lần đầu...........Tủi thân. Một cậu bạn đang ở quê nó điện thoại ra HN cho mình, nghe giọng buồn buồn vì ko tìm được nhà............thế là nó nhảy ra HN tìm hộ. Từ đó, mình hiểu, lòng người nhiều khi khó lường trước được..........
    Thấm thía câu nói "Friend in need is friend indeed"
    HN dạo này đổi mới lắm bác Rec à...Hồi năm 2002 bác ở đây thì sông Tô lịch chưa được cải tạo, bây giờ chắc làng Cót sẽ đẹp hơn với cái bờ kè sông Tô Lịch. Càng gần đến Sea Game, HN càng thay áo mới. Mấy con đường từ TV về nhà đã được làm mới, đi thích thật. Hè phố lại dọn lại sạch sẽ, ít bị tắc đường. Nói túm lại, cái chi được đầu tư thì cũng sẽ tốt. Cứ ở lại đi chị No_cry ạ......để "đấu tranh"
    Life is a comedy
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Life is a comedy
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Học bác Rec ...........kiếm Gold
    Life is a comedy
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tìm nhà kiểu đó sướng quá rồi còn gì. Đọc của em mà nhớ lại những ngày lang thang đi tìm nhà của mình, cơ cực, tủi thân...Cái tội ương bướng không chịu nhờ ai giúp đỡ...Sau này về quê chắc nhớ nhất là những ngày lang thang đi tìm nhà ở HNội...
    Em cứ kêu HNội thay áo mới gì gì..., chị chỉ thấy càng gần đến Sea Game thì đường Hà Nội càng tắc kinh dị, trời ơi là trời, bụi thì mù mịt. Đến Sea Game thì ra sao đây? chỉ sợ bạn bè nước ngoài họ cười cho. Mà chẳng hiểu cái công ty vệ sinh làm ăn thế nào mà cứ đến những giờ đường đông ngịt người thì các cô nhân công chạy ra quét rác, chắc là công ty này hợp tác với viện lao phổi HNội rồi . Có đâu Hà Nội mà ngày xưa mình tưởng tượng:
    Tiếng chổi tre xao xác hàng me
    Tiếng chổi tre đêm hè quét rác
    Sáng mai ra
    Gánh hàng hoa xuống chợ
    Hoa Ngọc Hà trên đường rực rỡ
    Hương bay xa thơm mát đường ta...
    Hihi, ngày xưa chị cũng bày đặt đi tìm làng hoa Ngọc Hà đấy, có còn đâu. Ở HN chỗ mô còn là làng hoa hè, bữa mô đi chơi đi.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ ngủ lâu hơn
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    coi bài chị No_cry viết răng nờ?
    Life is a comedy

Chia sẻ trang này