1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, ở đây phải ngủ 2 giấc luôn à. Ừ, ngủ thì ngủ
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhé.Mà lần sau bác kêu gọi thì kêu nhiều vô, được có 1 người vote sao à?
    Chẳng cần qua bài viết ni mới đủ chất lượng làm con dâu QB.Con gái Nghệ An thì mần dâu ở mô mà chẳng được, nhất là em.
    Dạo ni thấy bác chăm viết bài trở lại mừng quá,tưởng bác giận quá mất khôn.Thôi bác viết nhiều vô rồi em sẽ hưởng ứng ké nhé.Vừa rồi đọc bài về HN của bác, em thấy cũng được.Nhưng mà giờ HN ko còn được thế nữa mô.HN bây giờ bẩn thỉu, bụi bặm lắm,quần áo mặc 1 ngày mà ko thay thì hôi rình.Đâu đâu cũng thấy đào đường.Ở khu nhà em đang làm đường phục vụ SEAGAMES.Chao ôi là bụi, cứ như ở sa mạc ấy.Nhiều khi chỉ muốn ở rịt trong nhà, chẳng ham hố đi đâu.Nói chung GT nước mình còn nhiều vấn đề phải bàn lắm, để hôm nào em viết 1 bài về việc này.
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ. EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  3. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    ÔI TRỜI ƠI!HELP ME
  4. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, tội nghiệp cho mấy bà chị ở vùng sâu vùng xa. Em ở dưới ni đường xá đẹp lắm rồi. Thích nhất là đường Phạm Ngoạ Thạch và Tôn Thất Tùng. Ngay cả Lê Trọng Tấn cũng được sửa sang. Nhưg ko thể tả được cảm giác cứ 7h ,8h tối đi vòng qua mấy phố Tràng Thi, Hai bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Quán Sứ.....
    Ở gần Trung tâm Seagame thì viết về SG ở HN đi 2 chị......
    Life is a comedy
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Help me too.
    Life is a comedy
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Life is a comedy
  8. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ở quê em như con sáo xa quê rồi em thành con cáo già ma cô
    Kẻ lang thang không quê mồ côi vợ lẻ, nhiều con rơi
  9. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chà, ngày xưa của tui là những ngày đi ăn trộm khoai của người ta, về rửa ở con mương rồi ăn sống ngon lành cùng với hai kẻ đồng phạm_hai đứa bạn thân học cùng lớp. Là cái ngày đi học về la cà, cả đám thi nhau nhảy qua sông,tui chẳng may bị rớt cái ùm xuống mương, ướt hết áo quần , về nhà sợ mẹ mắng nên trốn ở gốc chuối sau vườn. Đến khi mẹ về , mẹ chưa kịp mắng đã chạy ra khóc oà(mong chạy tội mà). Buồn cười thật.
    Đúng là trẻ con.
    Mà No_cry cũng có nhiều kỉ niệm xấu lắm, chị ấy mắc rất nhiều lỗi khi còn nhỏ.Mau kể cho bà con nghe đi, chị ơi!
  10. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Cái ni là em chôm được của 1 anh dân TH viết cho 1 cô bé người HN. Dân TH thì hình như bị "Khu 4 đẩy ra, khu 3 đẩy vào", ko biết có được coi là dân miền Trung ko nữa. Nhưng bài viết này thực sự có ý nghĩa.Các bác đọc cho vui nhé!
    NGƯỜI MIỀN TRUNG "ĐẬM ĐÀ" LẮM ÁO DÀI ƠI!
    - Đúng là dân Thanh Hoá "ăn rau má, phá đường tàu".
    Cả nhóm đang vui vẻ thì bỗng im bặt vì nghe em nói như vậy, còn anh thì muốn độn thổ vì xấu hổ. Em thừa biết là nhóm bọn anh hôm nay toàn người cùng học, cùng quê không?Anh biết là em không ám chỉ tất cả bọn họ, em chỉ "buột miệng" để ''''mỉa mai" anh thôi.Giá như lúc đấy chỉ có anh và em..., mà có hai người bạn thân thì em đã quen cả rồi, còn mấy người nữa thì hôm nay em mới gặp. Họ cũng háo hức lắm khi mà nghe tên em đã lâu, hôm nay mới có dịp ''''tiếp kiến", họ muốn biết con gái Tràng An thanh lịch thế nào...
    Từ khi mới quen em, anh đã biết trong tâm tưởng em không thích người dân miền Trung - dân "cá gỗ", em chê bai họ nghèo, nhà quê và "ky bo"( từ em gọi), con trai thì không galăng như con trai HN, Hải Phòng. Em thích anh cũng chỉ vì anh học giỏi, hiểu biết nhiều... Còn anh thích khuôn mặt ngoan hiền và nét nhí nhảnh đáng yêu của em. Ngày đó, thỉnh thoảng anh bắt gặp cái nhìn không mấy thiện cảm em dành cho những người có giọng nói "líu lo", anh thì nguyện rằng với thời gian anh sẽ làm em thay đổi, em sẽ có thiện cảm hơn với người dân đã bao đời sống cùng cái khắc nghiệt của thời tiết, của "đất cằn, đá sỏi". Những ngày đầu yêu anh em không dám công khai mối quan hệ của chúng mình với bạn bè em, không rủ anh tới sinh nhật bạn bè, không cho anh đến nhà...Sau này, khi em thấy tin tưởng và tự hào về anh thì một số bạn bè thân của em mới biết quê quán của anh, còn đa số em chỉ giới thiệu anh làm gì, ở đâu mà thôi. Anh buồn nhưng nghe em khéo léo giải thích anh lại nguôi ngoai:"Anh phải để cho em có thời gian đã chứ, cái quan trọng là em yêu anh...".Đúng là cần phải có thời gian mới có thể thay đổi được quan niệm trong mỗi người nhưng 3 năm đâu phải là ngắn, sao em chưa hiểu được nỗi vất vả của người miền Trung, sao em không cảm thông được nỗi khổ cực mà khó phải gánh chịu. Em có biết như thế là ích kỷ không?Ai chẳng muốn được sung sướng, an nhàn. Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có vậy, có nơi giàu, có nơi nghèo, có người sướng, có người khó khăn hơn mình chứ.Nhiều bạn cùng lứa với em ngoài việc học ra họ còn phải làm ruộng, chăn nuôi, làm đủ mọi việc để phụ thêm cuộc sống gia đình nhưng họ vẫn vươn lên với ý chí phi thường. Họ đáng khâm phục lắm chứ! Em nói họ ''''ky bo", đừng nói thế Áo dài ạ, chính là họ tiết kiệm mà thôi, tiết kiệm ko có gì là xấu, chỉ có hoang phí mới đáng phê phán. Anh ko muốn "lên mặt" dạy em mà chỉ muốn em tự nhận ra tất cả, muốn em ko chỉ yêu anh mà yêu cả người dân TH cũng như miền Trung, đâu cũng là dân tộc mình cả mà. Chắc hẳn hôm nay trong số bạn bè của anh sẽ có người tự ái nhưng anh hy vọng rằng Áo dài của anh với thời gian sẽ làm họ hiểu, hãy mở rộng tấm lòng mình, hãy thử sống cùng họ, em sẽ thêm yêu dân miền Trung "đậm đà" đấy!
    Đúng là đứa mô ko yêu dân miền Trung, từ Nghệ An trở vô thì đứa đó thật là có vẫn đề.
    Được saoanhkhongyeuem sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 20/11/2003

Chia sẻ trang này