1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 01/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất em xin khẳng định với bác em ko phải là cô bé đó mô. Em đâu có ngu chi mà chơi kiểu "vạch áo cho người xem lưng". Hơn nữa quê em cũng ở miền Trung mà,bác biết rồi đấy, dân miền Trung tư tưởng cục bộ địa phương hơi cao, đâu có để cho ai nói mình vậy. Hôm qua nói chuyện với 1 người bạn em cũng đã bảo, nếu em là anh đó, em ko khi nào yêu cô bé đó nữa, dù đau đớn đến chừng môBác đừng đổ oan cho em, cái ni là em ko đồng ý mô.
    Thứ hai, câu kết của em thì đâu có ý chi mô.Không đúng sao?Theo em, ở cái nước Việt nam này thì chỉ con trai miền TRung là đáng để yêu mà thôi( ko có ý cá nhân đâu). Nếu bác thấy ko thích thì lần sau em ko nói nữa.Mà nói thực với bác chứ đọc xong bài ni, em thấy bực hết cả người, em mà gặp cái cô bé đó em tẩn cho 1 trận ấy chứ
    Thế nhé.
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec ơi, cái chị chi đó bây chừ thế nào rồi.Bác cho em địa chỉ đi để em tới học một vài chiêu. Trả lời hay thật đáng khâm phục đó, rứa mới đúng là con gái QB.
    Chị nocry có chiêu chi thì bày vẽ cho các em đi, đừng có giấu nghề. Hôm ni nếu ko có bác Rec thổ lộ thì em cũng ko biết là con gái QB cao tay đến thế mô nghe.
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị chỉ có các loại chiêu để lừa các chàng thôi, không có chiêu từ chối đâu, làm chi có cơ hội từ chối ai, hic
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  4. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    he he, chiêu lừa các chàng hả? cũng được. Nhưng mà lạ đó nghe chị thân yêu, răng câu trước câu sau đá nhau chan chát vậy?nếu mà chị có nhiều chiêu lừa các anh thì chắc chắn đã có chiêu từ chối rồi. Điều đó chứng tỏ chiêu lừa lọc của chị ko có hiệu quả rồi.Chán quá, rứa thôi, em ko học nữa mô
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ. EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt nhé, ngày xưa ơi............
    Life is a comedy
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mắm QB.....
    Đi học mấy năm, tôi vẫn ko thể ăn được mắm ở miền Bắc. Hôm nào có ngươìi ra, mẹ hỏi gửi gì ra....Câu trả lời luôn là mắm và bánh lộc. Mắm QB thật đậm đà, mùi vị nó cũng thơm nữa. Nhưng ở HN, mỗi làn tôi nấu gì với mắm là mọi người ở xóm trọ cứ kêu trời lên vì ko chịu được mùi. Thế mà tôi lại thích cái mùi đó mới lạ chứ.
    Bạn bè ở HN, đứa thì quê gốc Miền Trung hay đứa quê HN đều mê các món mắm mà tôi mang ra, và vì thế, như một thói quen..........quà QB khi nào cũng là mắm...........mắm nêm, mắm ruốc, mắm cá. Những khúc cá tai áo được những bà mẹ ở Hải Thành và Bảo Ninh làm mắm thính lên thật ngon. Chỉ cần một khúc cá kho với 3 lạng thịt ba chỉ là có một nồi ăn trong một ngày đông giá rét, hương vị mặn mà của mắm cộng với vị béo ngậy của mỡ làm bữa cơm ngon hơn bình thuờng, tôi có thể ăn đến 3 bát cơm trong khi binh thường chỉ được một bát là không gắng được nữa rồi. Khi nói với C cô bạn thân người HN có quà của mama gửi ra, C biết ngay đó là món mắm mà cả nhà đều thích. C còn kể, khi ông bà ngoại từ SG ra HN chơi, được ăn món mắm cá thì thích lắm. Ông bà người Miền Trung nhưng đi xa quê lâu ngày, nhưng vẫn ko thể nào quên món mắm, bây giờ, nó như món đặc sản. Cả T cũng vậy, chai mắm nêm của tôi luôn là thứ thức ăn được yêu thích của ba mẹ nó.......nhiều khi chỉ cần ăn cơm với mắm nêm mà ba mẹ cũng thấy ngon miệng rồi. Anh bạn người HN chuẩn bị đi học ở xa hỏi han quà của H cho anh là gì vậy? ........Mắm QB nhé.Tôi đã nghe kể về nhiều chuyện rắc rối khi mang lọ mắm qua sân bay và nhiều người VN phải ngậm ngùi chia tay với nó, thế mà vẫn có người muốn mang đi mới đến khổ.

    Life is a comedy
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hehe, món của ba chị đây. . Chị thì thích chan cái phần còn lại (không phải là cá hay thịt), trộn cơm ăn. Tội mình ghê.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Phút nhớ anh bồi hồi trong ....(quên rồi)
    Quên chú dế mèn em phản bội tuổi thơ
    (không nhớ của ai)
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  9. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tội cái nổi gì? Không nghe người ta nói câu khôn ăn nát, dại ăn xác à. Mà sao lại thèm thế nhỉ? Chắc cũng phải 3 năm rùi chưa được ăn mắm ở quê nơi. thanh hang ơi, cón mắm không để lại cho tui một ít. Sao ma thèm quá đi mất
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  10. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Nói đến hoa hồng người ta nghĩ ngay đến tình yêu. Hoa hồng là biểu tượng muôn đời của tình yêu.Ngày xưa chỉ có hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ, nhưng ngày nay hoa hồng cũng đã rất đa dạng và phong phú. Đà Lạt là nơi trồng nhiều hoa hồng nhất và hoa hồng ở Đà Lạt cũng rất đẹp. Nhưng có một tỉnh ở miền Trung, hoa hồng đã trở thành một biểu tượng ,thành tên gọi của nơi đó. Thị xã Hoa hồng - Đồng Hới. Xin tặng cho tất cả những người con QB đang xa quê hương, đang sống ngay trên thị xã hoa hồng về một nơi cũng có hoa hồng. Đó là....GÓC PHỐ HOA HỒNG
    Hà Nội chẳng có phố nào tên là phố Hoa hồng.Nói chung, đây không phải là một thành phố Hoa, mặc dù là thành phố có nhiều người yêu hoa. Một thành phố Hoa có những phố mang tên các loài hoa hình như chỉ có trong truyện Mít Đặc và Biết Tuốt của trẻ con thôi. Năm trước, trên báo thành phố đăng một bài nói rằng có một dự án đề xuất biến làng trồng đào Nhật Tân thành một đường phố mang tên hoa Đào, tất cả các đường phố đều trồng hoa đào, tất cả các ngôi nhà đều có vườn trồng hoa đào.... mới chỉ là chuyện mơ mộng nho nhỏ như thế mà người ta đã cảm thấy khó thành hiện thực, đi qua đấy giờ đây thấy bê tông lấn lướt hết cỏ cây cả rồi.Toàn nhà cao tầng đồ sộ mười mấy tầng sắp mọc lên.Phố Hoa Đào có lẽ chẳng bao giờ có....
    Nói đến tên gọi phố Hoa Hồng cũng sẽ chẳng bao giờ có. Nhưng quả thật, Hà Nội có những góc phố bán toàn hoa hồng. Mấy năm nay, sao hoa hồng đẹp thế không biết.Người trồng hoa chịu khó lai giống, chịu khó bón chăm, để hồng nở ra bông to đẹp, cành dài, màu lạ. Hồng trước kia chỉ có trắng, đỏ, vàng, bây giờ hàng chục màu như: vàng nghệ, màu son, màu kem, trắng muốt, đỏ rực, một bông có khi cũng có mấy mầu....Một thúng hoa chỉ cần ba loại hoa hồng với ba mầu thôi là đã đủ rực cả một góc phố lên rồi.
    Mà ở những nơi gọi là góc phố Hoa Hồng ấy, người ta không bày bán chỉ một thúng hoa, thường có mấy thúng hoa, của mấy chị hàng hoa cùng làng cùng xóm đi với nhau, không rõ từ Vĩnh Tuy từ Đông Anh, Sóc Sơn hay xa hơn nữa sáng sáng mang hoa vào nội thành. Từ ngày vỉa hè trở thành nơi không dễ dàng neo đậu lại với những gánh hàng rong, hoa cũng bắt buộc phải bày bán theo kiểu cơ động, người bán vừa bán vừa chạy, gánh hai bên chuyển thành một bên....Chỉ có hoa hồng, trong hoàn cảnh ấy, thích hợp với những thúng tre đan sâu lòng. Những thúng hoa, khác những mẹt hoa, hoa để đứng chứ không để nằm nên tự nó như đã cắm sẵn vào một chỗ thích hợp. Chỉ có hồng bao giờ cũng sang trọng ngay cả trong những thúng tre. Cùng một lẽ, hoa hồng trong thúng bao giờ cũng có số lượng nhiều và điều này gây ấn tượng mạnh không một bình cắm hoa nào (dù gốm hay pha lê), gây ấn tượng mạnh bằng. Những bông hoa hồng buổi sáng đẫm sương ở góc phố Bông Nhuộm, Quán Sứ, Hàm Long, Ngô Quyền..., những hoa hồng ngát hương lúc nhập nhoạng ở góc phố Bà Triệu, Nguyễn Du - những góc phố mang tên góc phố Hoa Hồng một cách khó phủ nhận được, vì lúc nào cũng có những hàng hoa ở đấy. Một điều kỳ lạ nữa là hồng đem bán bao giờ cũng hàm tiếu và cứ hàm tiếu mãi cho đến lúc tàn.Người ta bảo bây giờ hoa hồng dễ tàn hơn ngày xưa, không biết người trồng hoa làm gì mà hồng chóng tàn hơn,hay chỉ là cảm giác như vậy. Người thích hoa hồng không thích nhìn hoa héo nên hôm sau lại thay bình hoa khác. Hoa hồng mua rẻ chứ không phải hoa hồng mua chịu. Hoa hồng dù có đắt hơn các loại hoa khác chút ít cũng vẫn cứ rẻ so với sắc đẹp cũng như hương thơm của nó. Chưa bao giờ hoa hồng bị coi thường cả và những góc phố Hoa Hồng cứ vì thế mà tồn tại, dù vừa tồn tại vừa... chạy khi tiếng còi của nhân viên quản lý vỉa hè rít lên hoặc một chiếc xe của đội bảo vệ trật tự công cộng chạy qua.

Chia sẻ trang này