1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Sài Gòn !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi andrevu, 29/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andrevu

    andrevu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn Sài Gòn !

    Sài Gòn ! Sài Gòn ! Sài Gòn !
    Có khi nào bạn ngồi lại, lẩm nhẩm từ Sài Gòn liên tục trong 10' như tôi hiện giờ không nhỉ ? Chắc là chẳng có người nào hâm và rảnh rỗi như tôi đâu. Tôi nghe trong lòng mình vang lên 2 tiếng Sài Gòn nghe thật mộc mạc, chân chất như 1 anh nông dân, nhưng lại mạnh mẽ, tràn đầy nhựa sống đang tuôn chảy trong người chàng sinh viên trẻ tuổi, thoảng hoặc trong đó lại thấy hình dáng 1 cô nữ sinh dịu dàng, thanh thoát trong tà áo dài trắng buổi tan truờng. Sài Gòn không đẹp thơ mộng như Đà Lạt, không nghiêm trang tao nhã tựa cố đô, không nét cổ kính ngàn năm văn vật như Hà Nội, không êm đềm xanh biếc màu Nha Trang, nhưng Sài Gòn có nét đẹp riêng của phố thị, nét đẹp của sự ồn ào xe cộ, nét đẹp muôn màu muôn sắc ngày Tết, nét đẹp cứng cáp của những ngôi nhà cao tầng, và cả cái nắng chang chang của ngày hè nữa. Người ta hỏi " Sài Gòn có cái gì đẹp?" Tôi chỉ biết gãi đầu kèm theo cái nhún vai " Khó mà diễn tả được , cái đẹp không chỉ qua cái nhìn bằng đôi mắt thường nhân, mà cái đẹp xuất phát từ tâm hồn người cảm nhận." Như một người con cưng không bao giờ cảm nhận được tình yêu bao la của cha mẹ, mãi cho đến khi không còn trong vòng tay gia đình, thì mới cảm thấy trống vắng và khao khát được yêu thương. Sài Gòn luôn ôm ấp, bảo bọc những đứa con của Sài Gòn, dù là những đứa con bội phản, Sài Gòn vẫn là người Mẹ bao dung luôn giang rộng đôi tay chờ đón những người con lưu lạc hồi ngạn. Sài Gòn là người bạn hữu, ngồi cùng ta thưởng thức tách café sớm, để nhìn dòng xe cộ đan nhau trên đường, để ngửi mùi thơm của gánh xôi sáng, để nghe tiếng cãi cọ của các chị hàng chợ, để nghe tiếng lũ học trò gọi nhau í ới buổi đến trường. Sài Gòn là người yêu cùng ta dạo phố, dắt tay nhau đi giữa con đường đầy lá rơi, cùng chia nhau đĩa gỏi cuốn và ly nước mía ngọt lịm, cùng dừng chân dưới hiên nhà để trú cơn mưa như thác đổ, và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào thuở ấy. Sài Gòn lại là người bạn tâm tình, vỗ về ta khi ta thi hỏng, an ủi ta khi ta mất mát, chia sẻ nỗi buồn cùng ta khi ta khóc mối tình đầu. Sài Gòn thức cùng ta những đêm không ngủ, ôm đàn lên sân thượng ngồi hát nghêu ngao, hát hết bài này sang bài khác mà chẳng bài nào có khúc đầu và đoạn kết.
    Sài Gòn ơi Sài Gòn ! Tôi ghi nhớ hết tất cả những kỉ niệm buồn vui cùng Sài Gòn. Tôi yêu biết mấy cái thành phố thân thương của tôi. Tôi nhớ xiết bao Sài Gòn, nhớ những ngày đầu tiên đến trường, ngôi trường nhỏ bé có mái ngói xiêu vẹo. Nhớ ngày được quàng lên vai chiếc khăn quàng đỏ thật tự hào biết bao, và cả cái ngày được tháo nó xuống cũng thật vui mừng biết bao. Nhớ những buổi chào cờ đầu tuần cùng những trò tinh quái với đám bạn quỉ. Nhớ những mùa thi cùng bao nỗi âu lo, niềm vui đan lẫn nỗi buồn khi có kết quả. Nhớ đôi mắt cô bạn nhỏ lớp bên mà suốt mấy năm học chung vẫn không biết tên. Nhớ cái thằng bạn to con chuyên bắt nạt kẻ khác. Nhớ ông thầy dạy Hoá vui tính và cô chủ nhiệm khắc khe. Nhớ ngày đầu vào trường đại học đầy tự hào. Nhớ những buổi trốn học đi câu cá. Tôi nhớ Sài Gòn, nhớ từng con đường từng góc phố. Nhớ cả những buổi chiều cùng đám bạn đi lang thang khắp nơi mà không có định hướng. Nhớ cái nắng như thiêu giữa trưa hè, nhớ cả cái mùi hăng hăng cay nồng của khói bụi, nhớ cơn mưa rào chợt đến chợt đi, và nhớ em nữa Sài Gòn ơi.
    Tôi có yêu Sài Gòn không nhỉ ? Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được đâu, chỉ có tôi và thành phố yêu Sài Gòn biết mà thôi.
    March 28, 02
    Andrevu
  2. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    bác andrevu này nhớ hết cả phần của anh em rồi , chả biết thêm vào đâu được , bác làm tôi nhớ...Sàigòn quá , chả biết làm gì thôi thì vote cho bác 5 sao
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    "Sài Gòn thật thà bình dị
    Người dưng khác họ cũng gần "
    Có thật thế không nhỉ, hay vì nỗi nhớ nhà mà kéo mọi người không thân thuộc lại với nhau, SG cũng có mưa, có nắng, nhưng cái mưa nắng SG không giống bất kì nơi đâu. Có thể bạn đang đi dưới cái chói chang của con đường này thì lại bị ướt tơi tả khi qua con đường khác. Thế đấy, khoảng cách và trạng thái mưa nắng rất mong manh, rất dễ thay đổi mà chúng ta phải hiểu nó, phải biết nó để nó thành một cái không thể quên khi xa SG.....

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

Chia sẻ trang này