1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẢN MẠN SAU BUỔI TỔNG DUYỆT VĂN NGHỆ HÔM CN 17-8.

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi bich_lien_lang_tu, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bich_lien_lang_tu

    bich_lien_lang_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    TẢN MẠN SAU BUỔI TỔNG DUYỆT VĂN NGHỆ HÔM CN 17-8.

    ko bít nên bắt đầu từ đâu bởi có nhiều chuyện để kể sau cái buổi tổng duyệt hôm qua,chủ yếu là chuyện buồn cười.chắc những nhân nào tham gia buổi hôm qua đều có chuyện để kể,còn tui sẽ kể cho các bác nghe 1 chuyện về 1 nhân box ta có tên là : lsb_tiểumuội bồ hóng
    chuyện xảy ra hết sức tự nhiên,trong khi hội trường đang tràn ngập âm thanh náo động nhạc hát tiếng nói chuyện thì trong 1 nhóm 3 người ở box ta (hell;interpolgirl;bich_lien) đang mải mê bàn loạn về specker nam dẫn chương trình thì bỗng từ hàng trên 1 tiếng kêu thất thanh của bồ hóng:"ai bảo là anh "B..." là ko đẹp trai nào!" mọi người tròn mắt ko hỉu bồ hóng hót cái gì.1 lát sau hiểu ra thì ra bồ hóng nhà ta bồ hóng từ tai nọ sang tai kia!chuyện này đã làm cho hell cười sái quai hàm!ko hỉu nv "B..." ở đây là ai ?



    Được bich_lien_lang_tu sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 18/08/2003
  2. Hi_van

    Hi_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    này bao giờ duyệt văn nghệ ở trường bảo tôi , tôi đi xem với .
  3. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    duyệt rồi mà anh,có duyệt ở trường mình đâu,vì đây đâu phải chương trình của trường mình.
    Dù hôm nay hay muôn đời vẫn vậy....   Hạnh phúc luôn dành cho kẻ biết thương yêu......[/size=4]
  4. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Híc bichlien ơi tối hôm đó về phải ăn cháo đấy vì sái quai hàm mà.
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  5. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    hì hì B ở đây là Beck chứ còn ai nữa .
    [​IMG]
  6. bich_lien_lang_tu

    bich_lien_lang_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    cái tên Beck thì ai thèm nhớ làm gì cho nó đầy bộ nhớ!nhưng 1 điều chắc chắn rằng ko phải là cái tên đó!
    to Hell:anh có cảm nhận gì sau 3 lần lên sân khấu ko thành của anh em mình,hic,muốn chui ngay xuống cái lỗ nào đó sau cái quả đấy!
    VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN.GIAN NAN BẮT ĐẦU NẢN.    
  7. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Híc chuối nhất là quả đi ra giữa rồi băng hỏng phải quay lại. Chuối nhì là quả cuối cùng đang đi thì hết nhạc bị chúng nó đuổi xuống như đuổi tà híc mình chỉ đóng thế thôi mà . . .
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  8. rainbow11

    rainbow11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Cái đó chưa chuối bằng bài " When u say nothing at all ". Trông ca sĩ hát vất vả wá, mỗi lần vào nhạc cứ như sắp đánh nhau đến nơi.
    he he em thấy anh sao_choi bên mình có vẻ hợp với chị sao-choi81 của HPC nhỉ ??? BOX MÌNH CÓ DUYỆT KO ? có thì lại đổ bộ sang HPC lần nữa nhỉ he he
    It is love, not time , that heals all the wounds
  9. A_DI_DA_PHAT

    A_DI_DA_PHAT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Lúc băng hỏng, em điên hết cả lên. Nhưng các bác lên sân khấu như thế là đỉnh roài. Cũng may không loại tiết mục nèo,nếu không thì công cốc cả.Box ta cố lên nhé!!!
    Perla, nguồn ấm của mọi nhà
  10. watawa0123

    watawa0123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng được may mắn đi xem buổi duyệt ấy của box mình, đỉnh của các loại đỉnh luôn, tuyệt thật. Nhưng nói thật một số tiết mục của các box khác sến thế, bài "When you say nothing at all" , đúng như bạn rainbow nói, chán chẳng buồn chết, ca sĩ thì vào nhạc như kéo co, hát thì như đẩy tạ, nghe nhạc thì như chạy điền kinh, nói chung chẳng có lấy 1 % tính chuyên nghiệp. Lại thêm một chị hát cái bài gì xưa xưa ấy, hát thì hay nhưng bài hát chẳng hợp. Xem lại bạn LavaBo hơi bị đỉnh đấy.

Chia sẻ trang này