1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Singapore - Chuyện đi.Chuyện đời

Chủ đề trong 'Singapore' bởi tnminh, 15/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn Singapore - Chuyện đi.Chuyện đời

    Chào cả nhà.

    Sống ở Sing khá lâu, đã có thể tự nhận rằng mình biết khá rõ về Sing. Tôi tạo chủ đề này như một cách để thể hiện những cảm xúc và nhận xét rất riêng của tôi về những việc, những nơi, và những con người mà tôi đã thấy, đã đến hay đã gặp. Và như đã nói, đó là những cảm xúc hay nhận xét rất riêng của tôi, nên chắc rằng có những điều bạn đồng ý, và những điều không. Đó cũng là lẽ thường. Những cách nhìn khác nhau về một điều nào đó là lẽ thường tình.

    Điều nữa, tôi không quen cách viết gạch đầu dòng nên nếu các bạn cần thông tin cụ thể liên quan đến Sing, chẳng hạn như: ăn ở đâu ngon và rẻ, ở đâu đang có big sale, ngủ ở đâu yên tâm và rẻ, v.v... thì các bạn có thể phải lọc thông tin trong những bài viết của tôi, hoặc tham khảo những link như http://www.visitsingapore.com/publish/stbportal/en/index.html hay http://app.stb.com.sg/asp/index.asp hay http://www.sino.net/singapore-tourist-guides/, và nhiều link khác nữa. Hoặc bạn post những thắc mắc của bạn, tôi sẽ trả lời trong khả năng hiểu biết của mình, hay những người am hiểu Sing, đang sống, học tập và làm việc ở Sing, sẽ giải đáp.

    Và cuối cùng, tôi mong chủ đề này sẽ được các bạn đang học tập và làm việc ở Sing tham gia như một cách giới thiệu một phần nào đó về cộng đồng Việt Nam ở Sing.
  2. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được. Lan man chuyện không đầu không cuối một tí. Biết đâu pót xong ngủ được.
    Bóng đá và tình yêu đất nước
    Cổ động viên VN trước trận VN-Sing
    [​IMG]
    Xin được nói trước rằng tôi không phải là hardcore fan của bong đá. Hai ngày trước, sân vận động quốc gia Sing, tôi lần đầu đến sân để xem trận đấu Việt Nam ?" Sing. Nếu trận đấu diễn ra ở VN, tôi không chắc có mặt mình trong số khán giả. Tôi không biết tên các cầu thủ ?~nổi đình nổi đám?T của English Premier, hay các giải của Châu Âu. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi luôn ngồi trước TV mỗi khi có đội tuyển VN. Hai ngày trước, cũng lần đầu, trước National Stadium của Sing, tôi nhờ vẽ lên mặt tôi cờ đỏ sao vàng. ?~Tình yêu đất nước?T. Nghe có vẻ khẩu hiệu, nhưng quả thực tôi không biết dùng từ nào khác để diễn tả tình cảm của tôi lúc đó.Tôi không xem bóng đá just for the sake of soccer, trừ cúp thế giới.
    Cách cổ vũ đội nhà rất là Việt Nam
    [​IMG]
    Trên khán đài, tình cờ gặp lại cô học trò cũ người Sing, một người rất có thiện cảm với VN, đã từng sang VN ******** nguyện viên. Cô cùng bạn trai đến cổ động cho đội Sing. Tôi không biết cô nghĩ gì lúc đấy. Khi trận đấu chưa bắt đầu, trong không khí cuồng nhiệt cổ động cho đội nhà của các cổ động viên VN, tôi loáng thoáng nghe ?~Việt Nam?T từ phía cô ngồi. Có lẽ do bị cuốn hút bởi sự nhiệt tình và cách thể hiện rất Việt Nam của các fan VN. Trận đấu bắt đầu và căng thẳng. Từ phía cô ngồi, tôi không nghe tiếng hô ?~Việt Nam?T nữa. Thay vào đó là ?~Yes, Singapore?T mỗi khi các tiền đạo đội nhà gây sóng gió trước khung thành đội khách. Giờ nghỉ giữa hai hiệp, cô đến và nói ?oEm có cảm giác mình đang ở một sân vận động ở Việt Nam?. Tôi cười vẻ đồng tình. Cô tiếp ?oEm thấy người Việt rất yêu nước?. Tôi cười đáp ?oYes. Though a bit extreme?. Và tiếp ?oEm cũng vậy?. Cô cười vẻ đồng tình với nhận xét của tôi.
    Bắt nhịp cho dàn đồng ca ''''''''''''''''''''''''''''''''Việt Nam''''''''''''''''''''''''''''''''
    [​IMG]
    Hôm nay xem VN-Indo, ngồi cạnh tôi là một couple VN trẻ. Cô gái không hò hét như những cổ động viên khác. Tôi ngờ rằng cô không am hiểu những thuật ngữ ''''''''''''''''''''''''''''''''việt vị, phạt đền, ném biên, ...'''''''''''''''''''''''''''''''' hay các luật chơi bóng đá khác. Tôi đồ rằng cô đi để làm vui lòng bạn trai. Và hơn thế nữa, một trong hai đội bóng trên sân là tuyển Việt Nam.
    ''''''''''''''''''''''''''''''''Majulah Singapura''''''''''''''''''''''''''''''''
    [​IMG]
    Được tnminh sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 16/01/2007
  3. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác tnminh mở topic rất hữu ích. Em cũng đang chuẩn bị sang Sing mà thấy lo lo vì tình hình thời tiết bên đó wá bác ạ.
    Một điều nữa em muốn hỏi là ở Sing có thể đến thăm quan các trường ĐH lớn được ko ạ? Như NTU hay NUS ý ạ. Có thể ra vào tự do ko ạ? Em muốn tìm hiểu về hệ thống giáo dục Sing nói chung và các trường ĐH lớn nói riêng. Mong bác tnminh và các bạn đã học tập nhiều năm tại Sing chỉ giáo.
    Xin cảm ơn rất nhiều!
  4. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bác tnminh trả lời một phần tẹo teo mà em piết.
    @ lovelycinderella: Thời tiết của Sing kô có vấn đề gì đâu, chỉ khác HN là nó kô có mùa đông và mùa thu (thỉnh thoảng có những ngày gió mùa cũng có cảm giác man mác giống mùa thu HN lắm) Hiện nay đang là mùa mưa, bây giờ ai cũng thủ trong túi cái ô vì mưa nhiều mà....riêng tớ thì thủ ... ô dù quanh năm vì tránh nắng là chủ yếu sợ đen mà Mùa nắng thì cũng kô bị oi bức quá mức như đỉnh điểm mùa hè HN vì dù sao nó cũng là cái đảo, bao quanh cũng có chút vũng vịnh (dân nó gọi là biển ) nên cũng đc coi là có tẹo không khí biển...Nói chung về thời tiết bên này thì tớ thấy kô có vấn đề gì (personal opinion) chỉ thấy buồn lúc nhớ về cái heo heo thu HN và cái lành lạnh đông HN thôi
    Các trường đại học bên này bạn có thể ra vào thoải mái, thoái mái ở đây là vào cổng thôi, sau đó bạn có thể đi loăng quăng thăm trường cũng đc, tuy nhiên trước khi đi loăng quăng mà kô bị 1 bác security cao to đen.. hỏi thăm thì nhớ vào visitor centre để đăng kí, vào đó hỏi tin tức các thứ, có thể xin đc cái temp pass để có thể vào những khu mà restricted chỉ cho giảng viên, sinh viên và nhân viên của trường
    Thời gian này rất nhiều trường Polytechnic và Uni có Open House, mục đích để giới thiệu (quảng cáo ) cho các em học sinh vừa tốt nghiệp secondary school ở đây và cho cả tất cả mọi người có ý định tìm một khoá học ở các trường.
    My tiny thought. hope that help
  5. bupbenhoccon

    bupbenhoccon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy topic này rất hay và hy vọng là sẽ phát triển tốt. Mình vào các forum của du học sinh Singapore như svduhoc.com thấy ít người nên quá. Mình cũng chuẩn bị sang SIng học mà chẳng biết hỏi thông tin ở đâu. Mọi người có thể hướng dẫn cho mình một chút về việc thuê nhà, mở tài khoản ngân hàng làm thế nào để tiết kiệm chi phí nhất được không/Mình rất cám ơn.
  6. tomwind

    tomwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    @tnminh: ảnh bác chup. đep. quá nhìn cứ như là đã qua chỉnh sửa ý .
    Em cũng xin chia xẻ 1 ít ý kiến còm cõi của em về vấn đề nhà cửa cho bạn bupbenhocon. Bên Sing nì có khá nhiều dạng nhà ở cho sv:
    - Kiểu 1 là ở ktx của trường. Kiểu này thường fổ biến đối với các trường của chính phủ và đặc biệt là cấp 3 trở xuống thì chắc chắn có. Ưu điểm là rẻ, điều kiện sống tương đối tốt, có nhiều hoạt động fong trào, an toàn và quen đc nhiều bạn. Nhược điểm là thời gian bị quản lí khá chặt như ko đc về muộn sau....7h tối (đối với hs secondary) và 11h (đối với pre-college). Muốn về muộn hoăc đi chơi qua đêm là fải ....viết giấy xin phép trước (nhiều khi trước vài ngày). KTX kiểu này recommend cho các bạn du hs nhỏ tuổi .
    - Kỉu thứ 2 là ở ktx công gọi là hostel giành cho hầu hết mọi tầng lớp hs-sv sức chứa đến hàng trăm người. Ở Sing có 1 số cái khá nổi mà tớ biết là Vita và Pearl Hill. Những ktx công cộng như này thường có hẳn 1 khu khá rộng và hoành tráng bao gồm sân bóng các loại, khu ba bê kiu, khu fòng học phòng vi tính , khu nấu nướng và tất nhiên cả khu toilet riêng biêt nữa tất cả nằm trong 1 khuôn viên có bảo vệ khá nghiêm. Ưu điểm là ...sống trong môi trường ktx pha trộn như vậy sẽ quen nhiều bạn mới đến từ nhiều nước. Các sân chơi thoải mái vô tư ko mất thêm xu nào (tớ chỉ khoái sân bóng đá). Nhược điểm thì là tương đối đắt dao động từ SGD300-400/month (có loai phòng 1 người giành cho VIP giá khoảng 500-700/month, còn lại là fòng 2,3,4 người) tuỳ theo loại fòng. Do nó là ktx công cộng nên cũng khá xô bồ điều đó cũng có nghĩa là bạn ko biết được những ng ở cùng mình tốt hay xấu, hiền hay gian, có mùi hay ko có mùi (vấn đề mùi mình sẽ nói sau). An ninh cá nhân ko đc tốt, chuyện mất đồ hoặc "cầm nhầm" ko fải hiếm ở những ktx kiểu này. 1 điểm nữa là bạn bị hạn chế về những cái gọi là...tiện nghi cuôc sống chẳng hạn điều hoà chỉ đc bât những giờ nhất định, giặt giũ theo kiểu laundry khá tốn kém. Phòng chỉ có đồ đạc tối thiếu như giường, bàn học, tủ quần áo. Ngoài ra cũng nên để ý đến các bạn tàu khựa vì các bạn ý ở ko đc ngăn nắp thơm tho lắm (nhất là con trai thì thôi rồi 10 thằng 9 thằng rưỡi hỏng ).
    Còn 1 loại ktx tư nhân loai nhỏ nữa chính là mô hình thu nhỏ của loại trên chỉ chứa đc 20-50 người. Loai ktx này có mô hình khá thân thiện dạng như căn hộ với nhiều fòng ngủ nhỏ, giá cả nhìn chung mềm hơn ktx to, tươm tất hơn và tự do hơn. Nếu bạn thích ăn chơi thì ở kiểu này khá hợp lí hê hê.
    Quay lại vấn đề mùi, mình cũng xin trả nhời luôn là vấn đề này quan trọng như 1 yếu tố thiết yếu để chọn chỗ ở. Ở Sing, số lượng ng đến từ Ấn độ và các nước gần đó sang đây hoc và làm việc rất nhiều, những con người ưu tú này nếu mà nhìn đen đen bẩn bẩn thì chắc chắn họ có 1 mùi ...thơm rất đăc biệt, đặc biệt đến mức ở đây ngoài họ ra (mà có khi cả họ luôn) thì ko ai nghĩ đó là mùi thơm cả .
    - Kiểu thứ 3 đc khá nhiều du học sinh lựa chọn là thuê căn hộ ở riêng. Dạng này ở Sing có 3 loại chính:1 là nhà HDB là nhà của chính phủ hoặc của chính phủ đã đc người Sing mua lại giạng căn hộ giá rẻ phù hợp với hầu hết túi tiền sv để thuê. Về tiện nghi thì đáp ứng những nhu cầu cơ bản cho 1 căn hộ sống bt. Khi tìm hiểu thuê nhà các bạn cũng lưu ý xem xét kĩ lưỡng tránh vớ fải những căn của "lịch sử" tức là đc xây từ lâu, chắp vá xuống cấp. Loại thú 2 là private apartment, sang hơn 1 chút đắt hơn 1 tí nằm ở các chung cư khá tốt, với nội thất và đồ đạc ...tuỳ theo chủ nhà; nhiều khi rất ngon nhiều khi trống rỗng . Loại thứ 3 sang trọng nhất là căn hộ dạng Condominium (gọi tắt là condo) thường chỉ giành cho sv nhiều tiền và chịu chi. những khu chung cư condo nhìn rất sạch sẽ tươm tất, có bảo vệ 24/24 có khuôn viên xanh sạch đẹp, có hồ bơi và fòng gym miễn fí. Chưa kể đến nội thất bên trong căn hộ thường là toàn hàng xịn, diện tích ở rộng rãi sang trọng. Và tất nhiên đi kèm theo nó là giá thuê khá chát rẻ nhất cũng fải tầm sgd2000/month.
    Cả 3 dạng trên các bạn đều có thể share nhà share fòng với những người bạn của mình, thường là 2ng/fòng ngủ tuỳ theo số lượng fòng ngủ của căn hộ đó để tính số người share. Mình biết có nhà tiết kiệm thuê căn hộ 2 fòng ngủ nhưng tận 10 người share với giá sgd1200/month chia ra mỗi người chỉ 120-150sgd/month. Ở căn hộ thuê thì bạn sẽ fải take care đến mọi thứ từ điện nước ga đến internet.
    Khi ở căn hộ tự thuê thì các bạn cũng nên lưu ý tìm người share cẩn thận, bởi vì đã ở cùng nhà mà ko hợp nhau thì khó ở lắm. Nhiều khi trước khi ở thì là bạn thân đến lúc ở cùng rồi lại quay ra ghét nhau, những chuyện đại loại vây ko fải là hiếm (đặc biệt là con gái. Có chị/em nào fản đối gì ko? ).
    Cũng như sổ xố có giải đặc biệt, thì chuyện thuê nhà cửa ở đây có trường hợp đặc biệt. Mình có nghe fong fanh bạn của đứa bạn mình vốn là con 1 đại gia ở HCM đc ông bố chu cấp thuê nguyên 1 quả villa để mấy ông quí tử ở với nhau giá là sgd10,000/month.
    - Kiểu 4 là thuê fòng ở cùng với chủ nhà, kiểu này hiện giờ cũng đang là mốt của giới trẻ, bằng chứng là box này có mấy bác đang ở kiểu như vậy, nhỉ . Nếu bạn muốn ở dạng này cũng ko đơn giản vì chủ nhà sẽ xem xét xem bạn là người thế nào? tốt tính hay ko? ngăn nắp gọn gàng hay ko? có ăn chơi ko..v...v.. Có 1 số người tính thoáng ko yêu cầu gì nhiều, nhưng cũng có chủ nhà khá là khắt khe khi bạn ở cùng.
  7. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    @ akatcat: Rất cảm ơn những thông tin hữu ích của bạn. Bên Sing hiện nay trời vẫn mưa fải ko bạn? mưa suốt ngày hay mưa từng đợt thui? Có thể đi chơi Santosa, vườn lan, vườn thú đc ko bạn?
    Hình như bạn cat là con gái. Thế nên cho tớ hỏi thêm câu này nữa nhé: Nhiệt độ hiện nay khoảng bao nhiêu hả bạn? Có thể mặc đồ "***y" đc hông?
  8. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @lovely... Bác muốn thăm thú NUS thì ới tớ một tiếng khi sang Sing, tớ sẽ hầu bác trong khả năng cho phép. Chỉ loăng quăng nghiêng ngó các cái facilities thôi, chứ gặp President hay Deans thì khó lắm. Mà gặp các ông ý làm gì nhở!
    Mặc ***y à, Sing mùa nào mặc ***y cũng được, nhưng nhớ mang theo áo khoác vì có nhỡ lượn shopping mall lâu quá cũng không bị frozen.
    @tomwind. Thankx Tom. Ảnh có chỉnh sửa bằng auto correct của microsoft office picture manager.
  9. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    @ tnminh: Cảm ơn bác nhiều ạ. Nếu bác ko ngại thì xin PM cho em số cell để sang đó em liên hệ với bác cho tiện, đc ko ạ?
    Sáng 27 em sang tới nơi nhưng dự định đi Malay trước, vì thế em sẽ chơi ở Sing trong khoảng từ 30/1 đến 2/2. Mong bác bố trí thời jan dẫn em đi thăm thú NUS. Cảm ơn bác trước!
  10. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Chú Tôm nhé, thấy con cái người ta ăn mặc xếch sy thì tư vấn hơi bị "kĩ " đấy. Chú làm thế này thì bon anh còn xơ múi gì được nữa ???
    Thế mà hồi xưa mấy anh chị hỏi thì chẳng thấy chú nói năng gì cả. hehe
    Thuê nhà nhanh, nghe nói giá nhà đang tăng ...
    @ ***y : đã gọi là ăn mặc sếc xy rồi lại còn khoác thêm cái áo khoác nữa thì còn .... nhìn làm gì
    =================
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...

Chia sẻ trang này