1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Singapore - Chuyện đi.Chuyện đời

Chủ đề trong 'Singapore' bởi tnminh, 15/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, tớ dặn dò thế là nhỡ chị lovely ... mê shopping quá thôi. Chứ lượn shopping malls vài tiếng rồi ra phố xong lại lượn tiếp shopping thì khoác làm gì nhở.
  2. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Tiện đang bàn về ***y, cho em hỏi nốt câu nì. Vào trường học có được mặc ***y ko ạ?
  3. tomwind

    tomwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    bác cast hiểu nhầm hảo ý của em rồi, bài về nhà cửa là do bạn bupbenhocon hỏi chứ bạn xếch xi ko có hỏi. iem còn chả bít ban ý là mũi tên đi lên hay đi xuống thì sao có gì đc.
    à mà iem cũng muốn vào chơi nus 1 fát cho biết. bao h nus có buổi open nhỉ?
  4. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, cô lovely sếcxi hỏi khó trả lời quá nhề. Ai am hiểu việc này trả lời giùm tớ tí. Tớ thấy các cô sinh viên nus ăn mặc cũng mát mẻ lắm lắm, mà theo chuẩn bên nhà là hở hang lắm lắm. Chắc là không vấn đề giề nếu sếcxi tí. Cô lovely yên tâm.
    @tôm. chả biết nus có open house hay không. Tớ đồ là không vì sem này sem 2 của năm học mờ. Muốn đến nus thì đến lúc nào mà chả được.
  5. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ....
    Xin cho hỏi về trường ACPE ở Singapore .... trang web sau có quảng cáo ...
    http://visco.edu.vn/?c=12&t=365
    sao mình thấy yêu cầu không khó, học phí thì cũng ok mà thời gian học lại ngắn ... search trên mạng thì không biết trường này ...
    MOng các bạn giúp mình nhé ....
  6. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
  7. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    @cat: Đúng là chuyện bạn gái chúng mình. Bạn cat tư vấn kỹ wá. Cảm ơn nhìu nha!
    Chả là tủ váy của tớ cái nào cũng max là 30cm nên sợ đi vào các trường nó fá hỏng cảnh wan môi trường sư fạm ý mừ
    Bạn cat nhắc nhở đúng wá. Mình đi hơi xa chủ đề rồi. Tớ sang đó chơi được có vài ngày thôi nhưng lại tham lam muốn tìm hiểu nhiều điều về hệ thống giáo dục Sing.
    Các bạn đã và đang học ở Sing có chuyện gì thú vị thì chia sẻ cho tớ với nhé. Chẳng hạn như những ấn tượng ban đầu về một nền GD khác hẳn với nước ta, sự khác biệt về giáo trình, phương pháp giảng dạy, mối quan hệ thầy trò... Hoặc có bạn nào "vỡ mộng" vì học ở Sing nó ko hay như mình nghĩ ko ạ?
    Bạn nào có thời gian thì làm ơn chia sẻ với tớ nhé.
    Còn một vấn đề tớ muốn hỏi là cách đây 5, 7 năm rồi, tớ có xem 1bộ film Sing nói về tình yêu của giới trẻ. Đại khái là các cô gái coi trọng 5 chữ C (car, card... gì gì đó nữa tớ ko nhớ được). Ko biết quan niệm này ở Sing hiện nay đã thay đổi chưa vậy? Hay vẫn cứ 5C hả các bạn?
    Cảm ơn mọi người vì đã đọc và chia sẻ!
  8. bupbenhoccon

    bupbenhoccon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các anh chị đã cho biết những thông tin rất hữu ích nhé. Em hỏi ở mấy diễn đàn mà chẳng ai trả lời cả. HIhi, cả việc ăn mặc ở bên Sing cũng rất cụ thể, em còn biết để mà sắp xếp hành lý. Em cũng mong các anh chị chia sẻ những cảm xúc khi học ở bên SIng. Em đang học năm thứ 3 đại học VIệt Nam rồi , quyết tâm bỏ để sang bên đó học một nền giáo dục mới, practical và challenging hơn. Nhưng cũng có nhiều người bảo là học ở Sing cũng bình thường thôi. Em ko biết ra sao cả. Mong các anh chị cho ý kiến nhé.
  9. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Còn một vấn đề tớ muốn hỏi là cách đây 5, 7 năm rồi, tớ có xem 1bộ film Sing nói về tình yêu của giới trẻ. Đại khái là các cô gái coi trọng 5 chữ C (car, card... gì gì đó nữa tớ ko nhớ được). Ko biết quan niệm này ở Sing hiện nay đã thay đổi chưa vậy? Hay vẫn cứ 5C hả các bạn?
    Cảm ơn mọi người vì đã đọc và chia sẻ!
    =============
    Đúng là em gái mới xem phim có 5 năm ... nên chưa được update.
    Bây giờ họ lên 6 C rùi.
    ===========
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  10. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em đang ngồi ở office (nghe kinh nhở) mắt cay xè, môi khô khốc, chân tay nhăn nheo, tóc tai bù xù, váy áo xộc xệch ( kinh dị quá) ... và đấy là kết quả của cái con em sau 2 ngày bị bọn tư bản vùi dập tơi bời hoa loa kèn với một núi project ngập ngụa bùn đất đập vào đầu.
    Cbn (xin lỗi vì nói bậy nhưng bên này chúng nó mở mồm ra là F, đóng mồm lại là S, em ko được nói bậy em ức chế lắm), em đau khổ vô vàn, đau từ đáy lòng đáy mề đau đi ( ngồi cả ngày, ăn ít ngủ ít, làm gì chả đau cơ chứ).
    Em chả biết các bác đi làm thế nào, có sung sướng ko chứ em thấy em vật vã lắm. Ghế to và êm thật đấy, máy tính ngon và lướt net nhanh thật đấy, cafe + nước ngọt miễn phí thật đấy - nhưng để làm gì khi mà em cứ đặt mông xuống ghế lại fải đứng lên ngay để bò từ fòng này sang fòng khác, từ building này sang building khác, từ khu này sang khu khác.
    Hỡi ơi, đời em bắt đầu khổ hơn đời cô Lựu từ đây.
    Hỡi ơi, sắc đẹp của em bắt đầu tàn tạ từ đây.
    Bây giờ thì em đang buồn ngủ lắm nhưng mà em cóc được ngủ như trước nữa rồi. Có cay có xót như rót nước ớt vào thì cũng ráng mà dùng tăm chống lên mà làm việc. Giờ thì em chuyên nghiệp với cafe lắm rồi, em uống nó thay cho nước lọc rồi. Rồi đêm về, em nhìn làn da trống đồng Đông Sơn của em mà em khóc tu tu trong mơ. Em nhìn tóc em như lá ngô bay trong gió mà tiếng em thở dài như tiếng còi tàu hoả đường sắt Việt Nam chạy qua ngã 3, ngã 4 nhà mình.
    Em chỉ còn 1 tháng nữa thôi để được sống kiếp làm người. Sau đó thì sống kiếp trâu bò mặc váy hoa múa may quay cuồng trên đường phố Singapore.
    Có ai thương em với không? Hả hả hả?
    ( Tâm trạng của 1 đứa buồn ngủ rũ rượi mà ko được ngủ)

Chia sẻ trang này