1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Singapore - Chuyện đi.Chuyện đời

Chủ đề trong 'Singapore' bởi tnminh, 15/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chị iu làm gì chế nghe khủng khíp qué
    Đi làm bên này thì thấy đúng là under pressure nhưng em thấy khi mà mình sắp xếp được thời gian, try our best, priotise công việc, compromise một số thứ thì cũng không sao We learn from hard way mà chị iu ... Cố lên nào nếu đêm mất ngủ thì cứ sms cho....em Tôm đẹp zai và anh Cast đẹp zai ý chị Cái này cũng phải cần nhắc nữa á
    Mà chị bảo kô đc nói bậy là sao cty em khi rushing document, close account, ai cung up to next, cái gì cũng nóng bỏng, có việc gì lôm côm phát là WT...F luôn giải toả ý mà...nhưng mấy ng toàn lịch sự, nói tránh thành hell và heck private talk thì khác bung bét lun
    Mà đi làm 1 năm, phải công nhận là cũng cảm giác đc cái peak point và down point của bản thân mình lúc down thì thật sự...mọi thứ không diễn tả nổi, động vào cái gì cũng hỏng ... Nhưng nghĩ đến thành quả mình đạt được thì cũng gọi là motivation phần nào...
    Jia You Jia You
    (Đúng là box tản mạn nói như mê sảng )
  2. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    30cm là bình thường, bên này có đứa nó còn mặc ngắn hơn, những đứa chân dài thẳng thì kô sao, có đứa chân vẹo trái vẹo phải lượn trong lượn ngoài và còn có cả ... hoa gấm nữa nó vẫn mặc....phải nói là bọn nó dũng cảm anh Cast còn có lần kô chịu nổi, bức xúc còn nói là bọn nó như mặc quần đùi của bố bọn nó ra ngoài đường cơ mà (Anh Cast quen mắt chưa )
    Với cả LC là pink lover, ăn mặc điệu là đúng rồi hehe chưa cần xem album đã biết là thích pink, tớ kô có một cái nào từ bé đến giờ Mà LC có vẻ size S hả, ăn mặc cũng dễ
    Anyway, nói qua nói lại cũng chỉ muốn nói cái này: ăn mặc sao mình cảm thấy thoải mái, tự tin và hợp hoàn cảnh là tốt rồi
    Cũng kô sao, dù sao cũng là nơi để share thoughts mà Tớ thấy ý định sang đây chơi vài ngày đi tìm hiểu về bên này được. LC hỏi như thế này khác với mấy cái topic (theo tớ là linh tinh) hỏi về việc học trường nào, làm nghề gì, lương bao nhiêu Toàn hỏi lăng nhăng, kô chịu tự tìm hiều trước thông tin gì cả
    Cái này thì ai trả lời ấy cũng chỉ đưa ra được ý kiến cá nhân thôi, trừ ai học tất cả từ secondary, học cả poly, học cả U học cả MBA học cả Phd...học kiểu học học nữa hộc máu lại học tiếp ý...thì mới đưa ý kiến tổng quan được...
    Hồi trc tớ học Polytechnic, tự học nhiều phết, 1 môn có lecture và tutorial...lecture tớ kô rõ lắm vì skip phải đến 90% chỉ học tutorial thôi (vì...điểm danh ) Semester đầu tiên của khoá học, tớ gần như là LOST hoàn toàn, mất 3 đến 4 tuần mới dần dần bắt nhịp được với phong cách học và dạy bên này
    Giáo trình cập nhật theo khoá (Semester) tất cả tài liệu đều là cập nhất nhất (kô có chuyện ví dụ giảng dạy từ những năm 80 như sách ở VN mình đâu ) Việc search news, article để làm assignment kô xa lạ... Mà bên này nó đề cao Team work lắm, nên ai mà có đc mutual understanding với team-mates thì đảm bảo project nào cũng ngon
    Mối quan hệ thầy trò thì thoải mái, giảng viên open to help, thậm chí hồi trc khoá tớ có ông thầy toàn giục bọn tớ phải hỏi nếu ko hiểu ... thấy ít đứa hỏi ông ý còn sợ là bọn tớ kô tin tưởng ông ý .. thực tế là ông ý giảng kỹ càng, nên ít đứa nào hỏi..trừ 1 số bạn học đến hói trán và 1 số thành phần đến gặp hỏi xin notes vì skip lecture (tớ ) và absence ở tutorial
    Vỡ mộng về nền GD thì kô, vì thực sự tớ rất thích trường tớ (trường đep, mặc dù diện tích không đc như các trường khác vì sinh sau đẻ muộn (1990), khung cảnh đẹp, thư viện thì có tầng đọc sách có nhạc kô lời du dương ) Giảng viên thì tớ quý lắm vì nhiều thầy cô quan tâm tới tớ, đặc biệt là cô trưởng khoa thì ..tớ còn có thể nói được cả personal problem với cô ý nữa )
    Về cuộc sống bên này thì tớ kô thích, tớ kô thích phong cách sống của người Sing, dùng từ vỡ mộng thì kô đúng như thấy nhiều lúc "thất vọng" Nhưng kô sao Hoà mình nhưng kô hoà tan là được ý mà
    5 C: CASH - CAR - COUNTRY CLUB - CONDOMINIUM - CRE*** CARD
    Bây giờ là 7 C rồi, quanh quẩn cũng chỉ mấy thứ cơm áo gạo tiền xe cộ thôi...Cũng chỉ để nói về tính thực dụng của con người và đòi hỏi ngày càng cao của con gái Singapore ý mà
    Have Fun
    Mấy hôm nay tớ đang vào sóng tâm sự đêm khuya nên post nhiều, nhưng có thời gian sẽ chẳng thấy tớ post bài đâu
  3. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hành lý em đừng mang nhiều giầy dép vì chắc chắn sang bên này em sẽ mua nhiều và sẽ thích hơn giày dép ở VN Sing kô có mùa lạnh nhưng nên chuẩn bị 1 or 2 cái áo gió, áo khoác mỏng để tránh bị lạnh trong lớp học hay phòng làm việc
    Nếu em xác định sang đây lâu dài thì cũng đừng mang nhiều quần áo quá, càng ngày em sẽ càng ít mặc hơn những quần áo mang từ VN sang (Kinh nghiệm cá nhân và cũng thấy bạn bè mình thế) Khi mới sang nên mang ít ruốc, một ít mỳ ăn liền để phòng trường hợp em bị lạ đồ ăn bên này....Nếu em dễ ăn thì vô tư, mang hành lý càng nhẹ càng tốt, mới sang chưa ổn định nhà cửa, di chuyển nhiều nên kô nên mang cồng kềnh
    Hồi trc chị đi, chị còn định mang cả...nước xả vải Comfort may mà bỏ lại kô thì vỡ mẹt
    Thôi...chị đi ngủ đây...mắt mở còn có phân nửa rồi ...bye em
  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    @ cat: Thế thì tớ đỡ lo rùi. Vì chân ngắn lắm mà mặc cái váy những 30cm thì chắc cũng ko fải suy nghĩ nữa. Tớ mặc đồ size 2 con X rồi mới đến 1 con S (tức là XXS ý) nên rất khó chọn đồ cat ạ. Ở SIng có chỗ nào bán đồ trẻ con mà ng lớn cũng mặc được thì cat chỉ tớ mới nhé.
    Nghe cat và mọi ng nói thì bên Sing đã nâng cấp lên tận 6C, 7C rùi cơ à? Là những cái j nữa thế hả mọi ng? Tớ out of date mất rồi.
    Về SGK của bọn nó, cho tớ hỏi kỹ thêm chút xíu là bọn nó ko có sách cố định fải ko nhỉ? Như tớ đc biết thì ở 1số nước, đầu kỳ GV chỉ fát cho mấy tờ giấy syllabus thoai, sau đó cứ học đến bài nào thì GV bảo về tìm cái này, cái này, cứ thế mà tự tìm tài liệu và học. Bên Sing có thế ko cả nhà?
    Ở Sing chắc mỗi trường đều có bộ fận tư vấn đúng ko ạ? Mọi ng thấy họ làm việc có hiệu quả ko ạ? Các vấn đề SV thắc mắc có đc giải đáp thoả đáng ko?
    Ôi tạm thời thế đã. Tớ làm fiền mọi ng nhiều wá! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
  5. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Size nào chả có tuy nhiên nhỏ quá hoặc to quá thì càng phải lần mò và lựa chọn hơn một chút....mặc đồ trẻ con làm giề Tớ lùn lém, lại péo nữa, mua đồ còn khó hơn ý chứ tủi thân
    Tớ vừa đi shopping về đây mk ...cái fố đông vãi lúa, deck kẹt xe ô tô mà kẹt đường người đi bộ mới ức chế ... chả mấy khi đi shopping, hôm nào đi y như rằng đông ..tuy nhiên an ủi là mua đc 1 đống đồ mình đang đi lùng kô mua đc chắc phải tổ chức chuyến Bangkok để mua....quần mất
    Để hôm nào ngồi gossip hỏi xem thế nào
    Không hẳn là thế, syllabus thì chắc chắn course nào cũng có rồi, còn sách thì tuỳ từng môn, có môn GV yêu cầu SV phải mua sách để luôn có ref trong lecture và tutorial...những sách này thường là cố định, chỉ cập nhật liên tục cho đầy đủ thông tin thôi...hồi trc tớ học Tax...năm sau kô dùng được sách của năm trước vì hệ thống GST bên này có thay đổi nên sách cũng được cập nhật ngay chỉ có cái xương sống của sách là vẫn y nguyên
    Một số môn thì GV kô yêu cầu mà chỉ là recommend SV mua sách thôi, có thì tốt kô có thì mượn sách thư viện, cần phần nào copy phần đó...
    Mà bên này hay lắm, senior hay bán sách lại cho junior (nếu giáo trình và nội dung sách kô thay đổi hoặc là thay đổi rất ít) nên mua sách như vậy rẻ hơn mua ở hiệu sách...hồi trc tớ cũng mua như thế ..sau năm cuối cũng bán sách cho bọn mới vào trường
    Còn việc tài liệu tham khảo thì GV sẽ hướng cho là nên tìm tài liệu thế nào, ở đâu, và sẽ cho cả list sách đọc tham khảo (ít đứa đọc hết lém )
    Có, không biết không hiểu cái gì có thể hỏi, nhưng cũng như tất cả các chuyện khác, nên tự tìm hiểu một số thông tin để có một chút cơ sở kiến thức trước khi hỏi chuyên sâu
    No problem. You are welcome
  6. bupbenhoccon

    bupbenhoccon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị akacat nhé. Chị cũng học polytechnic a?Em cũng chuẩn bị sang học Ngee Ann đó, chị học trường nào thế, em đoán là Temasek đúng ko? Hay là Republic? Bây giờ chắc chị đi làm rồi nhỉ?
    Em đang rất háo hức sang đó học đây. Em cũng tính là mang theo ít đồ ăn vì thấy mọi người bảo là các loại gia vị bên đó khó ăn lắm. Em thì chuyện ăn uống cũng đơn giản thôi, nhưng mang đi để khi nào nhớ VN thì nấu. Chị ở bên đó mấy năm rồi? Vào học Poly xong ra cũng phải ở lại bên đó làm 3 năm, như vậy là 6 năm tất cả. Hic. tất cả vì tương lai. Nhưng mà bây giờ VN ô nhiễm lắm, đi ra đường thì nào bụi, nào ồn, đủ các loại ô nhiễm. Sing thì nổi tiếng về sạch sẽ rồi, mong rằng sang đó ko phải hít bụi khói như ở đây nữa.
  7. dsdpn29

    dsdpn29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Thực ra mà nói, tôi cũng có ý tưởng như người lập ra cái chủ đề này, đặc biệt là khi đi cổ vũ đá bóng, thấy mình đông hơn Sing, cũng thấy tự hào lắm, và cũng nghĩ, tại sao người người vn mình không đoàn kết lại hơn nữa nhỉ.
    --------------
    To bạn: tom...gì đó, người kêu khổ về công việc ở Sing, hôm nào anh em mình gặp nhau, ngồi uống rượu giải sầu nhé, vì anh thấy sao mà hoàn cảnh giống nhau thế cơ chứ....keke
    ................
  8. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    @ cat: Bạn cat siêu nhiệt tình. Thanx nhìu nhìu nhé!
    Hè vừa rồi tớ lê la bên Tàu từ Bắc Kinh đến Thượng Hải rồi xuống Quảng Châu mà mua đc đúng 2 cái váy mặc vừa.
    Mà mọi ng cho tớ hỏi nốt là buổi tối hoặc weekend thì thanh niên Sing thường đi chơi ở đâu nhỉ?
  9. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Haha, đọc cái tâm trạng của cô mỳ vui quá nhể mặc dù cô ý đang than thân trách phận về cái kiếp bị bọn tư bản bóc lột.
    Hay là cô mỳ chuyển về VN viết kịch bản cho mục thư giản hay gặp nhau cuối tuần gì đấy, có khi lại hốt bạc, cô lại thành một ''mợ'' tư bản cũng nên. Tôi đoan chắc rằng với giọng văn hài hước như thế, nhiều anh thợ viết kịch bản hài bên nhà phải kính nể và ganh tị đấy.
    Tớ cũng đang ngồi văn phòng đây, nhiều việc quá, chả biết nên bắt đầu từ việc nào nên phải vào đọc lại tâm trạng của cô mỳ để thư giản và biết đâu lại nảy ra được sáng kiến gì đấy.
    BTW, cảm ơn cô mỳ và mọi người đã tích cực tham gia topic và box này. Và nữa, những bài trả lời của cô cat rất rất là chi tiết và cặn kẽ, nhất là những khoản liên quan đến thời trang và nhiều thứ khác.
    Chúc mọi người ngày đầu tuần vui vẻ. Vui cho đến cuối tuần. Tớ làm việc lại đây không thôi bọn tư bản không trả lương cho tớ thì lấy xiền đâu mà ăn cơm chỉ nhở.
    Được tnminh sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 22/01/2007
  10. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    COUNTRY CLUB - CONDOMINIUM là cái gì hả các bác ? 7C thì 2 cái C mới là cái gì ?

Chia sẻ trang này