1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Singapore - Chuyện đi.Chuyện đời

Chủ đề trong 'Singapore' bởi tnminh, 15/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    COUNTRY CLUB là thẻ thành viên câu lạc bộ những người khá giả và giàu có, cũng giống như thẻ thành viên câu lạc bộ golf bên nhà. CONDOMINIUM là chung cư cao cấp giống như The Manor bên nhà hay khu Phú Mỹ Hưng trong Sài Gòn.
    Cat nói đúng đấy, loanh quanh cũng chỉ là chuyện cơm áo gạo tiền mà không ai tránh được. Không hẳn là tất cả con gái Sing đều có tính thực dụng như thế. Nhưng nói chung là họ có những nhu cầu và đòi hỏi ở bạn trai, chồng cao hơn các cô VN vốn nổi tiếng dịu dàng và vị tha.
    Làm đàn ông Sing chưa chắc đã sướng hơn đàn ông các nước nghèo hơn, ví dụ như VN. Ý kiến và nhận xét rất riêng và rất chủ quan của tớ. Chả có cơ sở khoa học nào khẳng định điều này là chân lý đâu nhé.
    Được tnminh sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 22/01/2007
  2. blackkid1983

    blackkid1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    uhm uhm , xem nào ...
    car , cre*** card , cash , condominium , country club membership ,( maybe ) condom hi hi , i guess .
    chuyện ăn chơi bên Sin thì quả là nói sao cho hết , mấy đại thiếu gia ăn chơi thì dân Sin còn phải thán phục , thế các cậu chưa biết mấy đại thiếu gía nói gì ah ?
    Sin gần , dễ về , gái xinh dễ cưa , vừa về thăm "cơm" ở VN vừa ăn phở ở Singapore ! hi hi
  3. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, mới có vài ngày mà topic này ... dài nhanh phải biết.
    Đúng là em Kat nhiệt tình có khác, để anh vote cho 5* nhé. Hihi
    Lâu lắm mới thấy người nhiệt tình tư vấn miễn phí bên Sing như thế này. Em gì mới sang nhớ học hành chăm chỉ để khỏi phụ công chị Kat tư vấn ..... shopping
    Mới sang mà đã hỏi chỗ ăn chơi rồi à. Để anh nói qua nhé
    Buổi tối thì online và viết bài lên ttvnol.
    Cuối tuần thì thỉnh thoảng Box nhà mình sẽ tụ tập ăn uống cà phê cà pháo. Nếu hoành tráng hơn thì ăn Lẩu hoặc Chilly Crab (mà thực ra anh cũng chẳng biết ăn gì hơn ngoài mấy món này).
    Ngoảnh đi ngoảnh lại ..... là hết năm.
    Ơ thế cô mỳ đã đi làm rồi cơ à hay sao mà than vãn nghe não thế ? Đi làm rồi mà sao lại được nghỉ Tết nhiều như vậy à ? Thế này chắc đợt tới phải "The Banquet" mất thôi
    Mấy hôm nay thời tiết thất thường nên anh thấy bản thân cũng có vấn đề.
    Để anh luợn cho nước nó trong
    =====================
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  4. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Vầng, anh Cast.
    Sau cái buổi "dại dột" đi chơi với box Sin hôm trung thu, em đã bị dụ dỗ và thế là đời em thay đổi từ đấy. ( Đúng là chả có cái nào gọi là cái dại nào).
    Em còn 1 tháng để an dưỡng trước khi chính thức bị / được ở lại vui vầy với các bác. Vui nhưng mà mếu máo lắm bác ạ.
    Kat : Sau 6h thì vưỡn đi bơi được em nhở.
  5. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    hê hê, thế là anh Tuấn dụ chị vào làm ở cty anh ý à hay làm ở đâu thía khao việc mới nèo
    Chị iu, đi làm ở các nc (ngoài VN) đều như vậy hết ) em qua giai đoạn này zồi, bi h là giai đoạn hơi ...makeno zồi không còn lúc nào cũng lo lắng chạy té ze như hồi mới vào làm nữa (nói hơi thô nhưng thật thía )
    Được được, đi bơi đi chị đi
  6. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho ít kinh nghiệm đón taxi bên Sing đi , lần trước đón lâu quá
    tai sao nhiều taxi rỗng ko chịu dừng ? Đón cả tếng mà ko được !
    Cá bác cho thêm kinh nghiệm đi xe điện ngầm đi .
  7. tomwind

    tomwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bác chắc mới sang nên mới ko rõ vì em thấy chuyên. đi lai bên Sing đơn giản và dể hiểu . Đi MRT em thấy có 2 cái tricks khá hữu dung. tiết kiêm. đc tiền :
    Cách 1 là "đi về cùng 1 chỗ" giả sử bác check in ở Eunos MRT đến clementi MRT găp. ban. nhưng ko check out ở đó tức là 2 ng gă.p nhau trong MRT. Sau đó bác về check out ở Eunos sẽ chỉ mất số tiền tối thiểu.
    Cách 2 em đăt. tên là ...."đi song hành" chỉ thưc. hiên. đc khi 2 ng`(hoăc. hơn) cùng đi MRT 1 lúc đến cùng 1 điểm mà lai. chỉ cần 1 cái ez-link card , hơn thế nữa vẫn chỉ mất số tiền tối thiểu. Thưc. hiên. như sau, đầu tiên 1 người dùng card check in như bt, sau đó đưa card cho ng ở ngoài check in (hê. thống hiểu là mình check in bi lỗi fải làm tới 2 lần cho nên nó sẽ ko trừ tiền hoăc. trừ tối thiểu) . Làm tương tư. như vây. khi check out ở đầu kia . Trên lý thuyết là như thế tuy nhiên khi thưc. hành thì moi. ng` nên cẩn thân. chú ý nhân viên nhà ga và camera , nếu có bi. tóm thì cũng đừng lôi em ra là đc. a. em chưa thử bao h đâu :P
    Đi taxi thì gần như ko có trick, bác vẫy xe như bt thôi, chú ý cái hôp. điên. tử ở trên mui xe. nếu nó hiên. chữ đỏ bất kể là chữ gì thì mình vẫy cũng vô ích, còn nếu nó ko hiên. gì hoăc. hiên chữ xanh thì ok. Nếu bắt xe vào giờ tan tầm hay quá 12h đêm thì mình fải mất thêm tí tiền extra cho nó. Ngày nghỉ hoăc. lễ tết thì khó bắt taxi hơn vì dân tình đi chơi nhiều. Đó kinh nghiêm. đi taxi của tớ cũng chỉ có vây. thôi hi vong. lần tới bác sẽ ko fải đứng chờ dài cổ trước khi đc nhảy lên cái taxi nào đó nữa
  8. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thử thật chưa mà nói như đúng rồi thế? nếu check in và check out station là 1 thì nó tính thời gian (nếu kô nhầm là 15 or 20''), quá thời gian sẽ bị charge thêm tiền, từ Eunos đến Clementi thì thôi rồi, lại còn vòng lại Eunos nữa, kô bị phạt thêm 2$ là may lắm rồi đấy...
    Hôm nào tôm đi thử lại đi rồi mang receipt scan lên cho mọi ng xem nhá, xem có thật là chỉ mất mấy chục cents không nhá
    Sốt ruột thế, đã play trick rồi thì làm lằng nhằng làm gì cho mệt, chưa kể chuyển qua chuyển lại thẻ càng bị chú ý...2 đứa đi sát vào nhau, tap phát cả 2 chạy qua luôn, bước nhanh kô thì cái cửa nó sập thì mông phẳng hơn tờ giấy pơ lua...Cái này thì chỉ thực hiện được khi nào đông người thôi, chứ ít người nó tia rõ lắm
    Hồi mới sang nghịch ngợm, mấy đứa đi chơi quên thẻ, nên làm như thế he he he từ hồi vẫn chưa dùng ez-link cơ
    mà chả hiểu bác hỏi cách đi mrt là làm sao? mrt là đơn giản nhất rồi, miễn là xem đúng hướng mình đi để khỏi phải vòng vèo thôi
    He he he, kinh nghiệm của tớ là kô bao giờ vẫy taxi ở taxi stand chứ đứng queue thì thà đi bus còn hơn (trừ khi chỉ vài ba ng đợi) nói ra lại thấy tội lỗi, nhưng mà kệ, đã quyết định đi taxi để cho nó nhanh thì chả dở hơi đứng queue nếu gấp quá thì call cab, 2.50$ booking fee
    sáng các ngày bt từ 7h sáng đến 9h30 là giờ cao điểm, thêm 1$, buổi sáng đi mấy đường cao tốc bị thêm 2.50$ (not sure if 2 or 2.5) đi vào khu trung tâm mất thêm 2$ nữa...từ nhà tớ đến cty chuẩn là 9$, hôm nào đi muộn bắt cab y như rằng 15$ đến 15.5$ ..xót vãi lúa... nên bây giờ nếu muộn thì báo với boss là tao muộn rồi cứ thế thong dong take bus (may mà chỉ once in awhile) peak hr buổi chiều là 5h (?) đến 8h30.Riêng thứ 7 thì chỉ có peak hr buổi chiều thôi, CN thì kô, nhưng public holiday thì thêm 1$
    Buổi đêm thì từ 12h đến 12h45 tăng 35%, từ 12h45 đến 1h30 tăng 40% (hay 45% kô rõ), sau đó đến 5h (hay là 5h30) là tăng 50% (đi đón ng nhà take Tiger Air đi taxi từ sân bay về thì thôi zồi, đắt lòi kèn, mà toàn chuyến bay đêm
    Bây giờ có thể pay cab fare = nets (chưa phải tất cả các taxi đều đã được lắp đặt) mất thêm 30 cents, vì vậy:
    -nếu đi xa: trả = nets cũng kô tốn là mấy mà lại tiện
    -đi gần: cash cho tiện và kô thiệt
    cab fare trả = CC được, nhưng thêm 10% của actual fare
  9. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ối zồi ôi , các bác làm em váng hết cả đầu .
    Thôi để em hỏi từ từ .
    Số là em đứng ở cái siêu thị lúc 11h, nó có một điểm đón taxi . Thấy người ta phone gọi taxi em cũng bắt chước phone . Nhưng nó nói lằng nhằng gì đếch hiểu được . Em cứ khai ra cái điểm em đang đứng là siêu thị
    Một lát sau thì thấy những đứa gọi đều có taxi đến đón , còn em thì không . Cũng có một taxi đến , em ngoắc thì nó hỏi số phone em bao nhiêu ? Em đọc số phone thì nó bảo trong cái màn hình trên xe của nó ko có số phone của em nên nó cóc cho lên mặc dù xe rỗng .
    Thằng tài xế cứ đậu đấy chờ và rồi một cô gái Sing đến và khia ra số phone của cô ta , tên tài xế thấy đúng và chở cô ấy đi trước sự ngơ ngác ( và có phần đần độn ) của em .
    Mong các bác hướng dẫn cặn kẽ ạ .
    Đội ơn .
    ( bác nào ra cái ga tàu điện chụp mấy ảnh cái thẻ và cách tra vào rút ra , trả tiền ra làm sao cho em với . Tuần sau lại có việc qua Sinh rồi . )
  10. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cho em hỏi từ Sing, em có 2 ngày cuối tuần mún sang mấy hòn đảo nhỏ của Indo. Xin mọi ng chỉ dẫn cách thức và recommend nên đi đảo nào ạ? THú thực là em chưa biết chút thông tin nào về vấn đề này.
    Thêm nữa, đã ai điều tra đc 2 C còn lại là j chưa ạ?

Chia sẻ trang này