1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Singapore - Chuyện đi.Chuyện đời

Chủ đề trong 'Singapore' bởi tnminh, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomwind

    tomwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    @cKat: cách 1 em đã dùng nhiều rồi. 1 lần ngồi MRT vòng quanh Sing chơi mất 2 tiếng . Còn những lần khác là qua găp đứa ban. e ở clementi MRT sau đó em về. Các lần đó chỉ mất vài chuc. cent thui, nên cả nhà cứ yên tâm . Tuy nhiên em ko chắc nhỡ đâu bây h thời thế thay đổi hí hí.
    Cách 2 thì iem cũng nói là chỉ trên lí thuyết chứ thưc. hiên. dễ bi. tóm như chơi, em chả dám thử .

    @baoson: đúng là ko nên đứng queue bác a., lâu lắm. tốt nhất là bác cứ goi. xe rùi đi thôi. Em mà bí quá là em....đi bô. chứ ko có tắc xi tắc kè gì hết...
    @LC: thầy tớ chỉ mới kể qua loa là ra đảo của Indo thì đi bằng máy bay hoăc tàu thuỷ, bến tàu ở đâu tớ quên béng mất rồi . Nhiều ng ở Sing sang Indo chơi hầu hết là qua 1 hòn đảo "đèn đỏ" ở đó rồi về, ko nhớ tên đảo này luôn. Xin lỗi ban. vì kiến thức.... nông đức manh.
  2. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @Tom & LC. Batam va Bintan là 2 đảo nhỏ gần Sing nhất của Indo. Như Tôm mentioned, Batam là khu đèn đỏ của Indo, sân sau của Sing, phần đông các uncle Sing sang đó lượn lờ. Nothing much to see. Có mấy cái resort (real resort), ăn uống mọi thứ trong đấy. Đi bằng tàu thuỷ, mất độ 45 phút. Bến tàu ở World Trade Center. Vài link cho LC tham khảo.
    http://www.penguin.com.sg/ferrySchedule.html
    http://www.mynetbizz.com/pages/batam/batam-free-and-easy-package.cfm
    http://www.google.com/search?sourceid=na***ient&ie=UTF-8&rls=SUNA,SUNA:2006-29,SUNA:en&q=ferry+to+Batam
    http://user.chollian.net/~hwayon/sing/ferry.htm
    Bintan xa hơn tí, gần hai tiếng bằng tàu thuỷ. Bến tàu Tanah Merah gần Changi Airport.
    http://wikitravel.org/en/Bintan
    http://www.indonesiaphoto.com/content/view/19/42/
    http://www.google.com/search?sourceid=na***ient&ie=UTF-8&rls=SUNA,SUNA:2006-29,SUNA:en&q=Boat+to+Bintan+from+Singapore+
    Nhiều resort hơn Batam. cũng không có nhiều thứ để xem. Nếu LC cần nghỉ ngơi thì đi resort vài ngày cũng OK. Again, nothing much to see there. Nếu LC là hardcore backpacker thì sang Bintan hoặc Batam town, lượn lờ phố xá cũng thú vị. just to see how the locals live. It is very much similar to Saigon, Hanoi or small towns in Vietnam. Tớ lượn Batam và Bintan cũng vài lần rồi. Chủ yếu để get away from Singapore, refresh mình. Sống ở Sing nhà cao cửa rộng, phố xá sạch sẽ , người ngợm thơm tho lâu quá cũng chán lắm.
    Được tnminh sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 24/01/2007
  3. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    @ tom+tnminh: Ui, những đảo Indo gần Sing toàn là khu "đèn đỏ" ạ? Chẹp chẹp! Thế thì chắc chị em fụ nữ đến thì ko đc welcome đâu nhỉ? Nhưng ko sao, em vẫn cứ mún wa xem thử, như bác tnminh nói ý "just to see how local people live"
    P.S: Mọi ng cứ gọi em là Cin cho tiện.
  4. traixaxu

    traixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin chào chú tnminh. Nhìn cái nick cháu đoán là người quen nhỉ. Năm xưa lúc mới sang Sing, cháu ở nhà chú vài ngày đấy. Đúng thì chú cần-phơm nhé hihi...
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Em đang ở Kuala Lumpur rùi ạ. Ngày mai em sẽ đi bus wa Malacca rùi về Sing. Hy vọng dịp này có thể vui chơi thoải mái và tìm hiểu đc nhiều đièu thú vị ở Sing.
    Thanx all!
  6. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Con của mẹ Hương à? Nếu đúng thì là đúng rồi, hihihi.
  7. meocon_bbc

    meocon_bbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Sang Sing cũng đc kha khá thời gian rùi mà đọc bài của mấy bác em cứ như là Newbie vậy
    Firstly :học hành bên Sing có nhiều người nói rằng học ở đây chất lượng cũng không phải là tốt thì hoàn toàn sai.Để so sánh với các nước top trên thế giói như US hay UK thì quả thật không bằng ...cái mà em nói không bằng ở đây là các truờng có rank kha khá chứ nhiều khi thấy mấy đứa du học bên US học mấy trường không tên tuổi cũng thường thôi àh! Sing là một nước nhỏ vì thế nếu đem môi trường học mà đem so với các nước khác chắc chắn phải nói :Sing có một môi truờng rất an toàn.Nhiều khi 2-3 h đêm rồi nhà em đang ở vẫn có người vác cặp đi lên thư viện học (ở ngoài campus NUS àh nha) trong khi điều đó ở các nước như US và Uk thì cứ dè chừng nhá
    Secondly :về con người Singapore quả thật họ có một cái cách sống đơn điệu đến mức khó hiểu thật .Thỉnh thoảng ngồi coi mấy cái program TV của nó mà em đeck(tý nữa là F rùi ) hỉu nó cười vì cái gì nữa.Đi làm quần quạt cả ngày tối mệt phờ cả râu ra thì thử hỏi ai còn nhiệt tình mà quây quần làm món này món nọ để ăn giống như truyền thống gia đình Việt Nam mình ???trước mới sang học em có hỏi cô giáo về plan cuối tuần : cô sẽ làm gì vào tối thú 7 và sáng chủ nhật ??? Answer : ngủ lúc 10h và thức dậy đúng 10h sáng hôm sau tất nhiên kèm theo câu trả lời là :ánh mắt tràn đầy niêm vui ..bó tay lun!Một người mà có gia đình rồi còn sống như vậy thì bảo sao con cái giờ nó không có cái tư tưởng 5-7 C may be 9 C in the future
    Thirdly: Visit Singapore cũng không có nhiều điểm để đi lắm đâu mà đa phần mọi người bên này nhận xét đó là ở Sing ngoài Shoping ra thì chẳng có mấy chỗ để mà đi vì mấy cái như :sentosa hay Vườn chim Jurong chỉ đi vài lần là thấy chán àh đa số là nhân tạo hết mùh. .Còn việc đi vào thăm quan các trường ĐH hả vô tư đê các trường khác em không biết nhưng riêng NUS ,SIM and NTU thì em có thể khẳng định là không mấy khi security họ hỏi thăm gì đâu ok đê.. em thấy học sinh trường ngoài có thể vào thư viện NUS để ngồi học but không muợn đc sách thì thôi,đối với tài nguyên Internet thì NUS thì chỉ có sinh viên của trường mới có Account truy cập but ....SIM thì truy cập vô tư àh nha ...
    Lastly:em chưa biết mấy chỗ shoping giá rẻ mọi người chia sẻ cho em với
    PS :còn chư quote đc mấy cái vụ đàn bà con gái bên nì thấy hậm hực lắm bữa sau post típ đi ăn cái đã đói lắm rùi
  8. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  9. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em đua đòi góp tí ý kiến nhé.
    Em cũng mới sang Sing chưa tròn năm nên chỉ dám đóng góp thôi chứ có những người ở Đảo tận 5-6 năm rồi thì ... "Con ong đã tỏ đường đi lối về"
    Về học hành : chắc chắn là họ hơn nhà mình rồi, cái này thì khỏi phải bàn. Nước mình không phát triển bằng họ thì việc sinh viên sang bên này du học là đúng, không có gì phải bàn cãi. Chỉ có 2 yếu tố : Nếu được học bổng thì chẳng cứ gì Sing chứ Thái cũng đi nhỉ . Còn nếu mà tự túc thì tuỳ khả năng tài chính gia đình các bác à. Nhiều xiền, nhiều TOEFL, nhiều ... thì đi Mỹ, đi Anh, đi Úc, .... cho nó văn mình hơn nữa. Sing có phát triển mấy thì vẫn không hay chưa thể bằng những nước kia đâu. Còn nếu mà budget có hạn thì em thấy Sing hơi bị ổn của nó ... nên ta cứ Tiger mà theo thôi.
    Chuyện an ninh : Nói thật là so với mấy nước châu Á, châu Âu, châu Úc hay châu Mỹ thì Sing là một nước rất rất an toàn.... Box Sing off lần đầu đến tận 6h sáng, qua đêm hẳn hoi mà có ai bị mất mát gì đâu. Cái gì đúng thì các bác cho phát vỗ tay nhỉ
    Về con người thì em chỉ xin nhận xét là bọn Sing nó "buôn dưa lê" khiếp hơn cả dân An Nam nhà mình. Nên bác nào có đi làm hay đi học thì cẩn thận, nói cho một đứa Sing thì ngay hôm sau khéo nửa trường hay cơ quan biết. Lúc bị dính thì nhớ lời em nhé
    Còn chuyện ăn uống thì có lẽ mình nên coi nó là văn hoá thì đúng hơn. Dân Sing họ không thích nấu ăn như nhà mình có lẽ là do công việc và cuộc sống tạo nên vậy. Thực ra thì nấu ăn ở Sing khéo đắt hơn cả ăn ở ngoài. Họ không có văn hoá gia đình nghĩa là ngày nào cả nhà cũng phải có bữa cơm tối quây quần bên nhau, vì thế mà Mac và KFC phát triển ... thực ra thì cũng không phải là thiếu thời gian vì cuối tuần mình cũng ít thấy họ nấu nướng gì lắm. Mà công nhận là món ăn không ngon bằng nhà mình thì nấu làm ... giề.. Đơn giản hơn là Box mình vẫn thích party ở nhà ai đó hơn là ra cắm quán. Văn hoá bác à.
    Còn chương trình TV thì đúng là do background thôi bác ơi, em thì thấy thích xem Media5 hơn cả VTV3 nhà mình. Cái gì cũng update kịp thời, đong đưa với cả thế giới ... nhưng mình lại hơn họ là chương trình của Việt Nam làm chắc chắn hay hơn chương trình của Sing. Em thấy Sing yếu hơn Việt Nam ở khoản Điện Ảnh và Nghệ thuật.
    Còn chuyện ăn chơi thì Việt Nam thua xa là cái chắc. Các bác thử tính Sing nhỏ bằng Hà Nội nhà mình nhưng số lượng quán Bar, Sàn, ... gấp mấy lần. Theo rank trên thế giới thì nhiều quán Bar ở đây xếp vị trí thứ 2 liền (hôm nọ xem trên TV) . Và họ không ngủ sớm như vậy đâu. Cuối tuàn các bác lượn ngoài đường xem, 3 giờ sáng vẫn đông như kiến cánh
    Đúng là ở Sing, ngoài Shopping chẳng có gì khác để làm, nhưng có lẽ đó là do bản tính mỗi người thôi chứ cá nhân em thấy cũng bận túi bụi chơi không hết : tuần thì cưỡi chuối, tuần ăn lẩu, tuần ăn Chilly Crab, thỉnh thoảng phóng MRT ra Sentosa, rồi xem phim, bơi lội, đá bóng, .... Chứ ở Hà Nội, lần nào đi chơi cũng phải lượn lên Hồ Tây một vòng .. rồi về mà chẳng biết làm gì khác. Các bác không được tính đi xa nhé (Sing chỉ nên so với Hà Nội thôi, về diện tích là tương đương).
    @meocon : shopping rẻ, cái này để mấy em gái kinh nghiệm đầy mình tư vấn nhưng mình thấy họ hay hẹn nhau ở Buggis lắm
    ===================
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  10. tomwind

    tomwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    em thì ko có ý kiến gì, các bác cứ cung cấp thông tin cho moi. người đc tỏ tường. Vừa rồi đoc. xong bài các bác thấy nhắc đến 2 từ "đá bóng" làm e tỉnh cả ngủ. Ở đây có mấy bác trai có bác nào ham thích đá bóng ko a. ? nếu hào hứng thì mình hen. nhau hôm nào nghich. bóng 1 tí cho nó đỡ rêu. rã cái nhỉ. E đá chắc chắn dở nhưng thích bóng bánh lắm. E biết 1 khoảng sân trống có thể đá đc và tất nhiên là ko mất xiền. Các bác thấy sao ?

Chia sẻ trang này