1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quynho123, 09/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, cuối cùng thì chính xác. Ta đã phải out một cuộc hẹn chỉ vì khuôn mặt ấy. Không thể làm khác được, dù cũng tiếc, tiếc cái cuộc hẹn ấy. Ta không muốn gặp lại, ko muốn nhìn lại trong trường hợp đó. Cũng may mà ta đã phát hiện ra, nếu không thì dở hơi thật đấy. Và một điều nữa, có thể he cũng đã phát hiện ra ta rồi.
    Trái đất thật nhỏ bé, cuộc sống thật lạ kỳ. Suýt nữa thì một trò hề diễn ra.
    Ta lại lang thang thôi.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  2. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    MERRY CHRISTMAS !
    Sẽ lang thang đêm nay, để tận hưởng cái buốt giá của lạnh, của mưa. Mặc cho ngày mai có thể dậy muộn, có thể đi làm muộn, có thể bị sếp phạt thi đua.... Mặc tất cả - chỉ để mà lang thang.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  3. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời chẳng biết lúc nào cái chết nó đến .Nó chẳng bao giờ báo trước cho chúng ta biết cả.Phải chấp nhận thôi ...
    Không khí nặng nề trong căn nhà , thấy mặt ai cũng khó chịu, cũng dễ nổi cáu .Nhìn không khí bên ngoài thì cũng buồn chẳng kém ,chẳng muốn biết hôm nay là X''mas nữa .Sao chán đến vậy ko biết .
    Mệt mỏi ....Mệt mỏi quá!!!!!
    Ốm bê xê lết trên giường ngày hôm qua.Thời tiết ******** thật .
    Ước gì bây giờ ko phải ở đây ,được ở nơi nào đó
    Merry Christmas !




                        I never know what the future brings                   But I know you are here with me now                            We?Tll make it through            And I hope you are the o­ne I share my life with
  4. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Mây trời rong ruổi
    Em rồi về ai ?

    Ta rồi sẽ về ai ? Khi ta hỏi : Tại sao không phải là về đâu mà lại là về ai ? Anh cười : Về ai chứ. Về đâu thì thường quá. Em tự lựa chọn số phận của em mà. Lúc đó, ta chỉ lơ mơ hiểu. Anh chợt cười, tặng thơ cho em chán lắm. Không phải ai cũng hiểu được những lời thơ này, anh tưởng em hiểu, nhưng cứ cười hì hì thế kia thì còn hiểu cái quái gì. Phải, ta không hiểu, và không muốn hiểu. Mà tại sao lại tặng thơ cho ta chứ ? Ta - kẻ vốn ghét thơ và dị ứng với những người làm thơ. Ta từng đã cợt nhả với anh : anh làm thơ vừa vừa thôi, không lại thành hâm hâm dở dở thì mệt lắm. Ta cũng đã từng nhạo anh : thơ thẩn gì, toàn nịnh gái. Yêu thì nói là yêu. Ghét thì nói là ghét. Bày đặt thơ thơ thẩn thẩn, mệt. Ta cứ thế, tưng tửng, đùa cợt. Ta biến mọi thứ thành trò đùa. Ta - kẻ luôn tự hào mình là người thực tế, mà bây giờ lại bước vào cuộc tình với 1 hoạ sỹ - người phi thực tế nhất trong số những người làm nghệ thuật. Ta không thích người làm thơ, ta sợ dân hoạ sỹ. Những cái điều mà ta không ngờ nhất lại thường đến với ta, một cách kỳ lạ. Anh ôm ta trong tay, thẫn thờ hỏi : sao ở bên anh mà em cứ nghĩ đi đâu thế ? Ta cũng không hiểu, tại sao trong vòng tay anh mà lòng ta vẫn dửng dưng. Anh nắm bàn tay ta lạnh buốt. Anh nói ta là người có máu lạnh. Anh nói, anh sẽ vẽ ta. Ta muốn cười. Rồi muốn khóc. Có người làm thơ về ta. Giờ lại có người muốn vẽ ta. Mà ta thì lại nhạo báng tất cả những thứ ấy. Ta cho đó là trò phù phiếm. Ta biết ta không phải là người đẹp. Cái gì trong ta khiến ta trở thành cảm xúc cho họ chứ ? Ta hoài nghi điều đó. Ta chẳng tin gì cả. Anh nói, mỗi lần ở bên ta về, anh mệt lắm vì thần kinh bị kích thích. Ta nhạo : Đừng đến nữa. Ta đang đùa giỡn với tình yêu ư ?? Ta với anh - sẽ kéo dài được bao lâu đây ? Ta không biết. Ở bên anh, ta chỉ cảm thấy yên bình, nhưng không có tình yêu. Em ta phản đối mối tình này của ta. Ta chẳng nói gì. Biết nói gì bây giờ. Ta cô đơn. Ta đã từng cô đơn, bên cạnh người đàn ông trước, người mà ta có cảm giác yêu lần đầu tiên. Ta biết là ta sẽ cô đơn, dù bên cạnh bất cứ người đàn ông nào. Đó là số phận. Ta đã chống lại số phận, nhưng không được. Cái số kiếp bắt ta phải cô đơn, dù là bên người tình, dù là giữa đám đông bạn bè, dù là giữa những người thân máu mủ ruột thịt. Ta buồn. Và ta cười nhạo cuộc đời. Cái cuộc đời vốn ưu đãi cho ta nhiều thứ, chỉ trừ cái được gọi là tình yêu. Cả đời này ta sẽ chẳng biết thế nào là tình yêu. Còn cái na ná tình yêu thì kể mà làm gì ?
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ta muốn được trở về ngày hôm qua. Ngày hôm qua ta không mắc sai lầm, ngày hôm qua trái tim ấy còn luôn hướng về ta. Tại sao ta lại đánh rơi một tâm hồn ta vẫn hằng mong nhớ ?Ước gì ta có cỗ máy thời gian
  6. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Anh nhắn cho ta những lời chúc mừng sinh nhật. Những lời chúc chân thành với 1 chút gì như tiếc nuối. Ta muôn đời không hiểu nổi tại sao anh lại như thế. Như là có 1 cái gì đó không thể vượt qua nổi giữa chúng ta. Ta đã tưởng như giữa anh và ta có 1 tình bạn tri âm tri kỷ. Nhưng dường như lại không phải vậy. Người ta nói : chẳng bao giờ có 1 tình bạn giữa nam và nữ kiểu như thế bao giờ, chẳng có người đàn ông nào rỗi hơi quan tâm đến người bạn gái bình thường kiểu như thế bao giờ. Họ làm ta băn khoăn. Ta cũng cảm thấy đôi khi anh quan tâm tới ta rất nhiều, anh lo lắng và thương ta rất nhiều. Nhưng rồi anh lại tỏ ra bình thường - như bạn. Sau 1 câu lỡ miệng, anh lại tìm cách lái ta đi hướng khác, như không muốn ta để ý điều anh vừa buột nói ra. Nhiều khi anh làm ta rất mệt vì phải đi theo cái hướng anh lái ta. Anh nói : Còn anh thì tựa như một người LÍNH thật sự, hình ảnh của một người lính của mọi thời đại. Một ngày nào đó lại về VN thăm em. - Ta biết nói gì với anh bây giờ, khi anh luôn cảm ơn ta đã làm bạn với anh ? Anh gần gũi và xa vời. Ta đã là một đứa ngốc khi luôn kể với anh về cuộc sống, về tình yêu của ta. Bây giờ thì ta không muốn kể nữa. Ta không có nhiều thời gian để chờ đợi. Ta mệt mỏi vì sự chờ đợi. Ta không kỳ vọng nhiều. Nhưng ta cũng không muốn mất anh. Ta tham lam và ích kỷ. Sự tham lam đó muốn ta giữ anh lại - như 1 người bạn. Phải, như thế có lẽ là hơn.
    Những người xung quanh ta, nhiều người tự ru ngủ mình trong ánh hào quang giả, ánh hào quang do họ tự tạo ra. Ngốc thật đấy. Ta thường nhắc ta rằng hãy tự biết mình là ai. Nhưng ta sợ, hình như ta cũng đang tự ru ngủ ta thì phải.
    Cái tên Quỷ nhỏ đã gắn vào ta từ lúc nào ? Ta nhớ 1 buổi học, anh bạn đưa cho ta quyển Hoàng tử nhỏ của Saint Exupery với lời đề tặng : Tặng quỷ nhỏ một chút thiên thần, ta đã đấm anh ấy thùm thụp vì cái lời đề tặng ấy. Nhưng quả thật là nó ngộ nghĩnh và đáng yêu. Rồi khi ta trêu đùa nhà sư đồng môn, anh ấy mắng : đúng là quỷ, đến sư cũng chẳng tha. Rồi mặc nhiên, anh gọi ta là quỷ nhỏ - như không còn nhớ đến tên thật của ta nữa. Người khác thì gọi ta là quỷ sứ. Tại tính ta hay trêu chọc, giễu cợt chăng ? Chẳng biết, đơn giản là ta cũng mặc nhiên nhận lấy cái biệt hiệu quỷ nhỏ thân thiết ấy.
    Ta không nhiều bạn, nhưng tại sao ta thường thân với bạn trai hơn là bạn gái ? Ta ghét những tính xấu của con gái : ngồi lê đôi mách, buôn dưa lê, hay nói xấu, hay soi mói, hay ghen ghét, hay tủn mủn, vụn vặt, ... Đôi khi ta rất sợ những người đàn bà. Có những khi họ ác một cách kinh khủng. Cái ác của họ làm ta sợ. Phải, những người đàn bà, họ đã từng làm ta đau đến nhớ đời. Vậy mà ta vẫn phải vui vẻ cợt đùa. Đàn bà mà ác với nhau thì kinh khủng lắm. Đàn ông, họ thường nhẹ nhàng và nuông chiều ta. Nhưng ta lại bị chính những người cùng giới làm cho cay đắng. Nếu thuở 5, 6 tuổi mà biết nghĩ, biết suy, chắc ta đã đau từ thuở đó. Bạn ta - cô bạn gái ta - chồng con đàng hoàng kế bên mà vẫn như bị bỏ bùa, cứ nói về ta đầy ác ý, trước mặt ta và bạn trai ta. Ta im lặng. Ta có gì đâu để cô ấy phải ghen? Hay là không phải vậy ? Tại sao vậy chứ ? Những người bạn gái - đôi khi họ làm ta buồn kinh khủng. Bạn trai ta nói anh ấy thích có con gái. Nếu ta có con gái, có lẽ ta sẽ dạy nó hãy biết sống như 1 người đàn ông, tự lập và kiêu hãnh, cao thượng và vị tha. Được không nhỉ ?
    Nhưng sao hôm nay ta lại lan man, vớ vẩn thế này ? Cứ như là những lời tự thú trước bình minh vậy.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc sống" luốn có 2 mặt của nó ,người tốt và người xấu lúc nào cũng đi song song bên cạnh nhau.Và dù ta có cố gắng lá người tôt đến đâu đi chăng nữa ta cũng phải phụ thuộc vào "cuộc sống"
    Bắt đầu một cái gì đó và bạn sẽ thấy thật thú vị bởi mình ko bị lãng quên giữa tháng ngày
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  8. Da_Quy02_02

    Da_Quy02_02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Ta buồn,bạn buồn !
    Bạn có biết vì sao không ????? Bởi vì chúng ta nhạy cảm !
    chỉ có thế thôi !!!
    Đừng ngồi một mình !
    Đừng trốn một Mình trong cô dơn. Tôi lang thang khi tôi buồn !!
    Đ ôi khi tôi còn làm thơ nữa!cái chuyện thật buồn cười phải không quỷ nhỏ !!!
    Tại sao lại cứ phải nói là "ta", hãy nói là "tôi"
    Chỉ thế thôi nếu quỷ cô đơn
    một dóa hồng cho người buồn chán !
    cho người và cho cả tôi !!!!
  9. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Da_Quy02_02 .
    Thực ra, là ta hay là tôi cũng vẫn chỉ là để nói về 1 cái tôi mà thôi. Lang thang trên mạng này cũng chỉ là để được thể hiện cái tôi, cái tôi mà khi ở ngoài đời thực nó cứ phải giấu kín, phải đào sâu chôn chặt, không cho phép thoát ra ngoài. Cái tôi ấy, bạn biết không, hôm qua, khi ở bên cạnh bạn trai, nó đã buột ra miệng kêu tại sao cuộc đời này vô vị đến thế.
    Ừ, đúng là tôi cần phải tìm cách thoát ra khỏi sự ám ảnh cô đơn này.
    Khi buồn, tôi sẽ cố gắng nghĩ về những cái khác.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  10. Da_Quy02_02

    Da_Quy02_02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn vì đã hiểu tôi !
    Tôi rất hiểu sự trống rỗng khi cảm thấy cuộc sống -cái điều mà con người thật hạnh phúc khi đươc thượng đế ban cho - thật vô vị.
    Và bây giơ ,tôi vẫn chưa hết nản lòng ,nhưng tôi vẫn rất may mắn .Ban biết tại sao không ? Bởi vì toi có nhưng người bạn that tốt dể chia xẻ ! Và bây giơ là bạn , một ngươi cũng quá nhạy cảm với cuộc sống như tôi.
    Mà thật lạ lùng quỷ biết không ?
    Nói là vậy , nhưng tôi củng đã che giấu tất cả những cảm xúc của mình, củng như quỷ vậy thôi . Đôi lúc tôi không thể hiểu nổi chính mình nữa .
    Buồn thật phải không ??
    Hoa và nắng, nắng và hoa
    Bay đi đâu để **** muộn sầu

    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đễnh chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu ........

Chia sẻ trang này