1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quynho123, 09/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc mình không chợt nhận ra rằng con người mình cũng yếu đuối thật !
    Cuộc sống diễn ra hằng ngày đối với mình như 1 chuỗi nối tiếp lúc lên lúc xuống . Mình không muốn phá bỏ tích cách của mình nhưng chợt muốn làm sao mình có thể sống và đối xử như người khác , không phải mình áp đặt cho mình hay là mình muốn xóa đi những tích cách không đáng có của mình , nhưng nếu cứ vay mượn đi tích cách của người ta , liệu mình có còn là mình ....
    Mỗi ngày mình đều cảm thấy thật khó khăn để hòa đồng trong 1 gia đình hay 1 môi trường lớp học . Đôi khi , mình chỉ có lẻ loi , đi một mình đến những nơi đông người , mình lại thấy buồn nhưng vẫn cảm thấy tuyệt hơn là có người bên cạnh .
    Cuộc sống đặt ra cho mình là phải thế này thế kia , mình luôn phải đương đầu với tất tất cả ,ai cũng vậy làm sao có thể trốn tránh được sự lo âu hay buồn bực .
    Khi mình còn thời thơ ấu , mình lại ao ước làm người lớn để được tự do mọi hành động và suy nghĩ của mình , trong mình chỉ thấy trẻ con suốt ngày bị đánh mắng , bị chèn ép , bắt nạt . Khi lớn đã bắt đầu vào đại học rồi , mình phải tự lo kiếm cho mình 1 nghề sau này , phải gánh vác trách nhiệm trong gia đình , lo sao mình vừa có những mối quan hệ như thế nào , lo sao để mình không bị ai coi thường ....
    Những chuỗi lo lắng như vậy làm mình không sao bình tĩnh được , mới hôm nọ đi siêu thị , gặp người bạn phổ thông , mình gọi bạn nhưng quên mất bạn đang đi cùng bố . Và mình đã được nhận xét là sinh viên đại học mà ngay cả cách ứng xử cũng thua lũ trẻ đang đi học !
    Mình cũng đã tự hỏi tại sao đơn giản vậy mà mình không ứng xử được , có những lúc mình bị coi thường ở chỗ làm thêm , cũng đành ngậm ngùi và chỉ muốn được khóc thầm bên cạnh ai đó . Mình đã không muốn yêu sớm như vậy nhưng khi có nỗi đau hay những nỗi buồn , được dựa vào vai người yêu cũng làm cho mình vơi đi phần nào , hay đó cũng có thể là bờ vai của bất cứ ai , miễn người đó yêu quý mình và mình cũng vậy !
    Đối với mình , cuộc sống cũng công bằng cho mình , cho mình rất nhiều và cũng lấy đi của mình rất nhiều dường như sự lấy đi và sự thử thách luôn lớn hơn là sự tặng mình những gì tốt đẹp nhất !
    Đã sang tuổi 20 rồi , con đường đời phía trước mình đang bắt đầu chuyển động , mình càng không muốn mất đi những gì mình đang có và những gì mình muốn có sau đó ....
    Biết được mình là ai , mình sẽ biết được cuộc sống đã cho và lấy đi những gì thuộc về mình !
  2. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Sông vẫn chảy đời sông
    Suối vẫn trôi đời suối.

    Còn quỷ nhỏ, mi sẽ đi đâu, về đâu ?
    Mi, con quỷ nhỏ. Đêm qua mi đã nằm cuộn tròn trong chăn, trong nỗi cô đơn tuyệt vọng, trong sự trống rỗng đến chán chường. May cho mi là đêm qua mạng có vấn đề, nếu không, mi sẽ hành hạ bao nhiêu người, sẽ dựng bao nhiêu người dậy giữa nửa đêm để nói chuyện với mi ? May hay là không may ? Giá như nước mắt có thể chảy ra được. Giá như sự chán chường có thể bật lên thành lời. Dù sao thì giấc ngủ cũng đã đến với mi. Một giấc ngủ không thanh bình. Nhưng bình minh đã đến. Mi lại ra đường, lại thấy cuộc sống vẫn cứ tiếp tục như nó vốn có. Dòng người vẫn đông đặc trên phố. Những khuôn mặt bình thản, lạnh lùng. Những cú vọt ga vội vàng. Người cần báo vẫn dừng lại bên sạp để mua. Người bán hoa rong vẫn miệng tươi cười chào mời, mắt nháo nhác canh chừng công an. Những chú cảnh sát trẻ măng vẫn oai vệ chỉ đường. Mi cũng bị cuốn theo nhịp sống đó. Chẳng có gì thay đổi cả. Cuộc sống vẫn là cuộc sống. Mi cũng dừng lại mua hoa. Mi vẫn tiếp tục làm những việc của buổi sáng, cắm hoa, rồi trà lá, 1 tý câu chuyện cho công việc và rồi là lên mạng. Mi muốn gọi anh bạn đi uống cafe, rồi mi ngại, lại thôi.
    Có gì đâu ? Tại sao mi cứ phải dằn vặt mình, hả quỷ ?
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  3. namdo248

    namdo248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của mình cũng như bạn muốn cùng bạn tâm sự.
    Xin lỗi vì đã đường đột .
    Đừng tự dằn vặt vậy quynho123 ạ . Cuộc sống vẫn cứ trôi theo dòng cuốn của loài người cỏ cây và mọi sinh vật thì tại sao ta lại 0 theo dòng cuộn đó ???? Ta hãy cứ là ta là chính ta 0 phải dằn vặt hay xuy nghĩ . Vẫn biết cuộc sống có nhiều thay đổi và khắc nghiệt nhưng ta hãy tin vào bản thân để ta 0 thay đổi như cuộc sống ta mãi là ta vững vàng vượt qua mọi trở ngại để vươn tới 1 tương lai tốt đẹp . Và bản thân tôi cũng sẽ mãi như vậy . Sẽ vuợt qua mọi trở ngại trong cuộc sống và hoà mình vào dòng cuộn của riêng mình.
    co ai biet duoc co minh toi buon
  4. Da_Quy02_02

    Da_Quy02_02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi cứ mở mắt thật to , ta lại thấy được rằng cuộc sống sao lắm điều mới mẻ . Lúc ấy Cuộc sống cũng đỡ nhàm chán hơn.
    Nhưng mấy khi ta đủ bình tĩnh để mở to mắt nhìn khi ta buồn, để có thể thấy những điều thú vị , tiếc là ta cứ ngốc nghếch nhắm mắt , hay nhìn lên cái trần nhà vô dụng , để nước mắt lặng lẽ trốn chạy. Chao ôi buồn !!!!!1 Tại sao cứ bắt mình phải nhớ lại những gì làm lòng ta đau thắt !!!!!!!!!!!!!1
    Ước gì ta ơ đâu đó thật xa nhỉ .
    Ở trên cung trăng cũng hay chứ nhỉ .
    Chào trái đất khói bụi nhé . Ta lên cung trăng uống rượu với chi Hằng đây!!!.
    Được Da_Quy02_02 sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 06/01/2004
  5. P_snake

    P_snake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thuyền kia có lối về bến hẹn
    Sao cứ bâng khuâng thả giữa dòng
    S S S - nake.....
  6. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Sông vẫn chảy đời sông
    Suối vẫn trôi đời suối.

    Và nước mắt. Ta đã khóc rất nhiều. Trong vòng tay anh. Trong nỗi đau, trong sự tê tái. Lạnh lắm. Giá buốt. Cũng là một kiếp người mà thôi. Ta còn gì nữa trong cuộc đời này ? Mẹ, cha rồi cũng sẽ bỏ ta đi. Anh em rồi cũng sẽ đến lúc yên phận. Ta chẳng có gì cả. Chẳng có gì. Sự nghiệp ư - là cái gì ? Tiền bạc ư - để làm gì ? Chẳng có gì - kể cả anh. Ta đánh bạc với cuộc đời. Nhưng ta có gì đâu để mà cược, mà mất ? Anh có đủ vững chãi để che chở cho ta ? Ta đã cố gắng để quen với cuộc sống 1 mình. Nhưng không được. Càng ngày ta càng thấy mình yếu đuối. Càng co mình lại, ta càng dễ bị tổn thương. Rồi sẽ ra sao đây, hả quỷ ? Ta run rẩy trước những lời trêu chọc. Ta cay đắng trước người đời. Đời vô tình và ích kỷ. Ta đau. Khi ta khóc, ta muốn gọi mẹ, nhưng mẹ ở xa lắm. Ta trong vòng tay anh mà sao không thể gọi anh được ? Ta biết gọi ai đây ? Người đời làm ta sợ. Ta chẳng dám tin một ai. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối...
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  7. Da_Quy02_02

    Da_Quy02_02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Cuộc đời chẳng đãi cho một tiếng cười
    Ta quen sống như không là ta !!!!
  8. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết về một cái gì đấy mà lại không biết viết gì , hay viết ra làm sao .Chỉ cảm thấy rất khó chịu ,bực bội với cuộc sống hiện tại , hàng ngày cũng chỉ từng đó công việc ,chỉ lẩn quẩn mỗi một điều trong đầu .Nó như một bức tường rào lớn lắm .Làm sao nhảy qua được nó bây giờ??
    Hôm nay đã là weekend vậy là kết thúc 1 tuần không ra đâu vào đâu , hi vọng tuần sau tâm trạng sẽ khá hơn !!



     
  9. Da_Quy02_02

    Da_Quy02_02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    chả ra làm sao ca !!!!
    moi nguoi oi
    dung chan the nua ???!!!!
    cu nghi rang phai vui len , vi minh duoc song mot ngay la da hanh phuc hong nhiu nguoi lam roi !!!
    di ma xem chuong tring cua quy tu thien kia kia
    bao nhieu nguoi ho bat hanh ma van co gang vuon len
    vuon len
    vuon lenm
    con minh thi chi lan quan voi cai su buon cua cai toi vo tich su
  10. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Weekend chỉ biết ở nhà cả ngày chơi games , cuộc sống vui thật



     

Chia sẻ trang này