1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quynho123, 09/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên mạng, chợt phát hiện ra một điều. Nó chẳng lạ lẫm gì với ai, chỉ riêng với mình. Đọc rồi chợt bật cười. Net hay thật. Có những cái thật là lạ. Mà có lẽ nó chỉ lạ đối với những người như ta. Chả chịu để ý cái quái gì, chả chịu lưu tâm cái quái gì. Ta không hay để ý, không hay lưu tâm những gì mà ta cho là vớ vẩn. Ai hay có những lúc nó làm cho ta cũng trở thành vớ vẩn.
    Danh là mộng hão.
    Ờ, cái danh. Cái danh ngoài đời thực, cái danh mà người ta buôn cha mẹ, bán vợ chồng, giết anh em cũng chỉ vì nó... Cái danh ở ngoài đời thực còn chẳng ăn ai nữa là cái danh hão ảo nơi này. Vậy mà cũng vì nó thành bao chuyện. Ờ, hay ho cái gì đâu nhỉ. Thế mà hàng ngày lang thang, dặt dẹo nơi này, ta nhặt ra được bao tính cách, bao con người đang xâu xé. Là ảo thì cứ kệ là ảo đi, sao phải truyền cho nó cái hồn thực nhỉ. Cái hồn - cái làm nên 1 con người - ừ, nếu ngoài đời đã không phải là nó thì tại sao lại để nó xuất hiện trên nơi ảo này. Nói thực ra cái ảo cũng bộc lộ chút ít cái bản chất thật của con người chứ. Làm sao mà không giống cho được ?
    Ta cứ tưởng ta sẽ thực tế. Vậy mà Net cũng tốn của ta khá nhiều thời gian vô bổ. Cũng may là còn có 2 ngày nghỉ. Ta kiên quyết để đầu óc ta được xả hơi, chứ nếu không thì có khi ta cũng lây cái bệnh ảo này mất.
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]
  2. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ư? Phải, tôi đã thấy những người mệt mỏi trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc, và có những người đã bỏ cuộc, người thì vẫn tiếp tục.
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  3. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên thấy mình vô duyên quá. Không thể mê được. Thế này người ta gọi là có lớn mà không có khôn đây. Bao giờ mới khá lên được, hả quỷ ?
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]
  4. world_of_glass_9

    world_of_glass_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    trong'' rỗng, bỏ buông minh`, ko quan tam den'' xung quanh, tham. chi'' minh` ko biet'' minh` la` ai nua~.
    Sông'' de? lam` gi`? cuoc. song'' la` gi`? vu vơ, mu` mo`, cam? thay'' minh` nho? be'' va` de~ vo~ .
    anh quan tam den'' toi , nhung toi ko hieu? . tai. sao anh quan tam den'' toi nhu vay.? so voi'' n` ng` khac'', toi la` 1 ke? lac. long~, lon'' roi` ma` van~ cu'' dai. dot. , song'' nhung ko thich'' giao tiep'', va` thang? thung` qua'' dam ra n` ng` ko thich'', tinh'' tinh` thi` cu'' ao` ao` cho qua chuyen. trong khi do'' anh la` 1 ng` khon kheo''. ngot. ngao`. toi ko hieu? va cung` chua biet'' vi` li'' do gi` ma` anh quan tam toi'' toi nhu vay. toi van~ giu~ khoang? cach'' voi'' anh vi` toi so. , so. ....
    mat'' phuong huong'', toi thay'' minh` troi noi?, song'' ma` cu'' bong` benh` trong cai'' the'' gioi'' cua? rieng minh`, the'' gioi'' ma` minh` tu. tao. ra de? co rut'' vao`, chay. tron'' hien. thuc., chay. tron'' va` co'' quen qua'' khu'', tuong lai thi` vo^ dinh.
    moi. ng` bay gio` dang mai? me tinh'' toan'' cho tuong lai cua? minh`, nhung toi thay'' nhu li'' tri'' minh` hoi bi. yeu''. chi? song'' bang` cam? tinh''. nhung nghi~ lai. thi` truoc'' kia toi cung~ tinh'' toan'', cung~ tham vong. ve` cong danh su. nghiep. to tat'' lam'', nhung roi` den'' 1 luc'' toi thay'' minh` lanh. leo~ va` xơ cưng'' , nham` nhat., moi. thu'' tro? nen vo^ vi. Doi khi cung~ muon'' co'' ng` o? ben , dc. quan tam, duoc, chia se?, nhung toi lai. ko hieu? hay la` ko the? hieu? tinh` cam? cua? ng` ta. Toi ko biet'' ng` ta cam? thay'' gi`, nhung toi chi? thay'' trong'' rong~ va` thay'' ki` la. khi ng` ta thich'' minh` . hay vi` toi qua'' ich'' ki?, chi? biet'' co'' ban? than minh` thoi? doi khi cung~ chang? hieu? noi? minh` la` ai nua~.
    The world you're inThe life you liveI see the liesThe darkside of the smiles you give
  5. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng cảm thấy buồn. Miệng cứ hay cười cười bảo người khác đừng nên tìm hiểu, đừng nên biết nhiều, biết nhiều thì khổ nhiều. Vậy mà chính bản thân thì chẳng tránh được. Âu cũng là cái số vậy.
    Buồn.
    Đúng hay không đúng ? Tin hay không tin ? Hoang mang ? Lo sợ ? ...... Tất cả chỉ dồn vào một chữ thôi : Buồn.
    Tài để làm gì ? Nó đâu có đất dụng ? Tâm đâu có muốn ? Cái nhận thức ta dằn vặt để nghiệm ra rốt cuộc cũng chỉ ở một chữ : Gia đình. Đời người con gái, hay ho gì cái chuyện đem thân ra mà bươn trải với đời. Chẳng qua cũng chỉ vì số trời đã định. Có sống trên đất phương Tây vài chục năm thì may ra cái nhận thức đó mới thay đổi được. Huống hồ lại không phải. Ta là dân An Nam thật mà. Cái truyền thống giáo dục, nhận thức của phương Đông đã ngấm vào máu từ lúc mới sinh ra rồi. Tiền tài, quan lộc, danh vị, chức tước, ... tất cả chỉ là phù du. Tài làm đến thủ tướng mà cô độc như Rô trên hoang đảo thì cũng để làm cái gì ??
    Thiên không hội với đao hoa
    Cầm kỳ thi hoạ tài ba tuyệt vời
    Cơ mưu quyền biến hơn người
    Ngàn năm mệnh bạc là đời tài hoa.
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm không gặp, cô quỷ nhỏ vẫn mạnh ?
    [Tản mạn]
    Tản mạn hai chữ "phù du"
    Nhận thức dù có cố thay đổi vẫn nằm trong vòng nhận thức, vẫn chịu sự chi phối của những quy luật phát triển nhận thức, vẫn là "phù du" cả. Biết là phù du đó, can chi phải buồn phiền vì cái phù du ? Biết là phù du đó, can chỉ phải sợ hãi tránh né ? Biết là phù du đó, sao còn phân biệt nữ mệnh hay nam mệnh ? An Nam hay không An Nam ? thay đổi hay không thay đổi ?
    Sao không an nhiên tự tại, việc đến thì xử, việc đi không bận lòng ?
    [/Tản mạn]
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    thế nào là cuộc sống? ta sống cho ai? vì ai vì cái gì?? đã bao nhiêu người phải thốt lên sống sao khó quá.mà thế nào là sống?? người ta bảo cú sống hết mình đi thì sẽ biết thế nào là cuốc sống?? thế nào là sống hết mình?? haha. thật ngộ. khi ta cố hiểu một vấn đề gì đó thì ta luôn phải đặt ra hàng loạt câu hỏi để đi đến cái gốc mà vẫn thật khó trả lời. buồn vì cuộc sống quá. mệt mỏi vì cuộc sống quá. đôi khi ta chẳng hiểu mình sống làm gì và giá trị thực của ta ở đời là đâu? ta nhỏ bé quá. ta chỉ là một cát bụi nhỏ nhoi. thế nào nhỉ?? là một nốt lặng trên khuông nhạc với những thăng, những trầm chăng? nói chung nói về cuộc sống chẳng thể nào nói rõ đc cảm nhận mình về điều này đc. nó cứ hoang hồ và mơ tưởng thế nào đó. thoiio vậy có nói thì cũng chỉ là cảm giác ko thể nói rõ thành lời nên dù có nói thế nào thì cũng có ai hiểu rõ ta nghĩ gì đâu?? lại nhắc đến cà fê ta nhớ vị đắng của nó và những buổi chiều ngồi uống cà fê lặng lẽ nhìn đời và nhìn người. ha. lúc đó hình như chỉ còn ta với ta mà thôi. nhớ và thèm quá một vị đắng. đầu tiên là đắng và hậu lại hơi ngọt. cà fê nó thú như vậy đấy. những buổi chiều mưa, huong thơm cà fê làm ta quên đi cái lạnh của mưa và nguội đi những nỗi đau trong lòng. hình như ở đây mọi gnười đều thích cà fê, tại sao lại ko thành lập một nhóm những người yêu thích cà fê và để một lúc nào đó ai cần thì cứ gọi, chúng ta sẽ đến bên nhau, bên tách cà fê mà đàm đạo ngồi ngẫm về sự đời??
    Hận đời 0 đối thủ
    Sinh ra để làm trùm
  8. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Sói đã hỏi thăm. Cũng nhờ có cái nick của bác mà em được biết đến Hecman Hess (ko biết em viết đã đúng tên chưa) với những câu chuyện của ông. Hôm trước ra hiệu sách lại tìm thấy cuốn Câu chuyện của dòng sông nằm chỏng chơ ở tầng cuối cùng của giá sách, đầy bụi, chắc chả ai thèm ngó ngàng tới. Em mừng như vớ được vàng, cầm mua luôn.
    Vẫn thầm tự nhủ trong lòng rằng tất cả chỉ là phù du, vậy mà chẳng thể nào an nhiên tự tại được, bác ạ. Khi không buồn thì lại thấy lòng nhói đau. Rồi tặc lưỡi : thôi thì kệ, số phận do trời định. Buồn mãi thì lòng cũng có thanh thản hơn được đâu. Thà rằng tự vui vẻ để đỡ gây sự chán chường của người xung quanh với mình. Vậy đó.
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]
  9. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ông tác giả bảo : Sống sao cho ra sống, dám làm những gì mình thích, dám yêu những gì mình yêu, dám ghét những gì muốn ghét ... Cái trong cuộc đời mỗi người cần phải làm là : nuôi ý chí và tu dưỡng tình cảm.
    Sống cho ra sống.
    Ờ, nhưng sao mà khó...
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]
  10. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bực lắm rồi đấy, cáu lắm rồi đấy. Chỉ muốn đập phá cái gì đó. chỉ muốn dứt tung những cái gì đang trói buộc. Chỉ muốn được hét lên rằng : Một lũ vô dụng, dốt nát, thối tha, cửa quyền. Cú lắm rồi. Tiền thì lĩnh hàng đống. Làm thì ko ra hồn nổi một việc. Mk. Tsccn. Lúc nào cũng lù lù một đống như đống ....
    Phùuuuuuuuuu. Nhưng mà rủa xong cũng thấy mệt quá.
    Thôi vậy.
    Foget mother it go.
    Hừ, bác Mod đừng có xoá bài em nhé. Đang cáu đấy.
    Mà bác đổi tên cái topic hộ em cái, tự nhiên thấy sến quá.
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]

Chia sẻ trang này