1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quynho123, 09/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    e hèm, sao giống nói mình quá ta !!!
    [ngôn từ vỉa hè] merde [/ngôn từ vỉa hè]
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tiểu Quỷ ?Chán , buồn hay đau khổ thì cũng chỉ đến vậy . Sống hai tay vày lỗ miệng chết rồi thì cũng hai tay xuôi .Nhiều lúc ngẫm lại thấy đời quá quái quỷ : Chẳng bao giờ cho ta vừa ý điều gì , rồi cướp mất những gì ta còn thiếu và cho thêm những thứ ta đã cò thừa .
    Thôi thì ngoảnh mặt làm ngơ như chưa bao giờ nhìn thấy những thị phi , thiện ác ngày ngày đầy dãy trải ra trước mắt .Quay mặt đi mới thấy cuộc đời này nhiều cái làm ta nhẹ lòng . Đúng vậy không Tiểu Quỷ ?
  3. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Mưa quất rát mặt. May mắn là không còn cái cảm giác hoảng sợ, lo lắng khi đi trong mưa nữa. Đã bình an chăng ? Chắc không phải. Có lẽ là thây kệ thì đúng hơn.
  4. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, anh nhớ em .
    Nỗi nhớ điên cuồng. Cho dù đã bao lần kìm nén.
    Rồi anh nhấn số của em : ..... Tiếng của em...
    Hình như em cũng nhận ra anh, nhưng hơi lớn tiếng , vì không thấy đầu bên kia nói gì.
    Anh muốn nói, muốn hỏi em, về ngày hôm nay của em thế nào, em có bận làm gì ko.... rồi anh mong, em cũng hỏi lại anh vài câu như vậy.
    Nhưng, tất cả, chỉ là im lặng.
    Tiếng máy đã cụp.
    Không biết, em có linh cảm, đó là anh không.
    Anh chợt giận dỗi, cứ như một người con gái mong chờ một người con trai thế nào, thì anh cũng thế.
    Anh mong chờ, anh muốn nói chuyện, ngồi bên em, uống cafe, ngắm em, rồi thèm khát đôi môi em.
    Nhưng ...
    Lại nhưng- phải không? Cái từ đó, thật chết tiệt.
    Em
    Anh ko chịu nổi, đành phải viết lên những dòng này.
    Anh muốn nói chuyện thẳng thắn với em....Nhưng... anh ko dám./.

  5. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Không phải một thời gian dài để đủ suy nghĩ .Nhưng trong mấy ngày qua tự bản thân cũng tự thấy ra một số điều . Muốn thoát khỏi những suy nghĩ chỉ muốn chỉ riêng mình . Một cuộc sống từ trước đến giờ đôi lúc cảm thấy chỉ có một mình mình tồn tại .
    Đến hôm nay tâm trạng một phần nào đó đã thoải mái , nhẹ nhõm chỉ biết rằng trong mọi suy nghĩ bây giờ luôn có ai đó trong đó ,bất cứ chuyện gì ko còn muốn quyết định một mình nữa .
    Đã làm cho ai đó buồn nhiều , cảm thấy thắt lòng lại khi biết ai đó cả một đêm dài không ngủ , cả một đêm dài để lo lắng .Nói một tiếng xin lỗi mà vẫn chưa cảm thấy đủ . Rồi tự thề với bản thân mình sẽ không làm như vậy một lần nữa .
    Sẽ có được nhau trong cuộc sống này khi mình thực sự cố gắng nhỉ
    i know u''re here with me now. We''ll make it through.I hope u''re the one i share my life
  6. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    NĐ ơi mỗi khi lòng xác xơ ... Cái câu này hay quá, đành mượn tạm vậy.
    Mỗi khi lòng xác xơ. Ta làm gì mỗi khi lòng xác xơ nhỉ ? Chẳng làm gì cả. Cafe, dạo phố, shopping, bạn cũ, về quê, nghe nhạc, đọc sách, ... ? Rốt cuộc là chẳng làm gì cả. Bởi cho dù có làm gì thì vẫn trống rỗng, cô đặc một nỗi buồn. Mặc kệ rồi thì nó cũng sẽ qua. Ta biết nhẫn nhịn từ bao giờ thế nhỉ ? Bao lần ta tự dìm lòng tự trọng xuống, bao lần ta nuốt nỗi giận hờn buồn tủi vào trong ... Mặc lòng lại xác xơ.
    Rất nhiều sự phản ứng cuồn cuộn dâng trào trong lòng, nó sôi sục đòi phải được thoát ra. Nhưng rồi ta vẫn ngồi đó, nhỏ bé và câm lặng. Ta giấu những tia giận dữ trong ánh mắt, giấu những giọt nước mắt đang chực trào. Ta cúi mặt để mái tóc che tất cả. Câm lặng và lại thản nhiên như bình thường. Lợi thế của đàn bà có lẽ cũng là ở mái tóc thì phải. Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc/ Còn điều chi em mải miết đi tìm - hình như đó là một câu thơ của HTQ do LD hát. Có lẽ viết được thế là phải hiểu về đàn bà lắm. Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc. Ờ nhỉ, có lẽ khi chẳng còn muốn giấu gì nữa, chẳng còn gì để giấu nữa, chắc những người đàn bà sẽ cắt tóc cho ngắn đi.
    Số phận đem đến cho con người ta những điều chẳng bao giờ có thể lý giải nổi. Phải, chẳng bao giờ có thể lý giải được. Và khi không thể lý giải được điều gì, người ta lại đổ tại số phận. Rồi mặc nhiên chấp nhận nó để mà sống.
    Mỗi khi lòng xác xơ, ta biết làm gì nhỉ ? Thôi thì, hãy cố lên.
  7. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Có một điều này dành riêng cho những người đàn ông : Khi anh nhìn thấy người bạn gái cúi đầu, giấu mặt trong mái tóc, hãy biết rằng, đó là cô ta đang nuốt những giọt nước mắt vào trong đấy. Và anh có đủ tinh tế để nhận ra rằng, nếu có thể, lúc đó, cô ấy sẽ cuộn tròn người lại như một em bé đang nằm trong bụng mẹ, ... Nhưng bé con còn có mẹ che chở. Còn cô gái kia, hành động đó chỉ là biểu hiện của một sự hoài nghi, và có lẽ, hoảng sợ nữa ...
    Ờ, mà lại luẩn quẩn mất rồi.
    Ta sẽ còn có thể cố gắng chống chọi lại cuộc đời này cho đến bao giờ nữa nhỉ ? Không biết.
  8. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể làm quả Ctrl C, Ctrl V cái. Đỡ mất công type. (Ừm, dù sao thì cũng phải cám ơn cái người nào đã post bài này lên ở đâu đó khiến cho mình chộp được. )
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ..
    ô nắng lên rồi
  9. Poison_ivy

    Poison_ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Anh xa rồi.... xa trong em như lẽ tất yếu của cuộc sống..." Xa mặt cách lòng " Hơn 1 năm qua, chúng mình đã cố gắng hết sức rồi phải không A ? Tình Yêu ấy sẽ chỉ còn là kỷ niệm. E biết A mong muốn 1 happy-ending đến với cả 2 chúng ta... Tình yêu và khoảng cách... dù thế nào cũng chỉ là 2 kẻ đối địch. E đã từng nói với A... khoảng cách sẽ làm lu mờ mọi điều dù là tuyệt vời nhất.
    .........Ngày anh ra đi... là ngày cuối cùng mình còn gọi nhau 1 tiếng yêu, còn thực sự thuộc về nhau. Giờ đây, dù trong im lặng... nhưng lòng E cũng cảm nhận thấy rằng... tất cả đã chỉ còn là dĩ vãng.
    Thế nhé, chúng mình cứ im lặng... cứ im lặng... chia tay và lỗi lầm sẽ không thuộc về ai hết.

  10. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Sao mà buồn vậy quỷ? Vui lên chứ? Quỷ muốn giải sầu không? Hôm nào rảnh rỗi theo Tiểu Hài Đồng đi giải sầu đi? Làm một bữa rượu ốc hợp khẩu vị Quỷ luôn

Chia sẻ trang này