1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quynho123, 09/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Con người vốn nhiều chuyện nên Cuộc sống mới có nhiều sự lạ lùng .Một ngày 24 h con người có thay đổi quan điểm sống xoành xoạch .Cống hiến àh , ít người chụi cống hiến thầm lặng lắm ,nhiều khi cái Danh đối với họ cũng lớn thật .Tản Mạn sống ,cái tên cũng thật hay ! xem các ngươi tản mạn thế nào
  2. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại thấy mình rất mong có người đọc, càng nhiều càng tốt. Có lẽ tại tớ còn tham lam, còn đam mê những điều hư ảo quá chăng?
    Có nhiều bạn góp ý với tớ là tớ chỉ biết viết có 1 kiểu thôi. Mà đúng thế thật. Hơn nữa, tớ lại chỉ quan tâm đến 1 lĩnh vực đó thôi. Thành ra kể cả bản thân mình khi nhìn lại, đọc lại, cũng cảm thấy nhàm chán.
    Cái trò viết lách cứ phải tuỳ tâm, tuỳ duyên thì mới được. Chứ cứ gượng ép gò bó trong một khuôn khổ một giới hạn thì lại thành luẩn quẩn; viết dài, viết dai thành viết dại. Thôi thì ta lại lang thang phiêu bạt một thời gian, cho cái tâm nó sáng trở lại, phải không bạn hiền?
    Cảm ơn bạn hiền đã ủng hộ. Tớ thấy cái được nhất trên thế giới ảo này là cái tình người. Tớ đã có những người bạn thật tuyệt vời ở đủ mọi lứa tuổi. Thật là tuyệt quá.
    Dù là thế giới ảo, nhưng tớ tin nó thể hiện rất trung thực cái thế giới thật. Bởi vì đã là ảo thì chẳng ai phải đánh bóng mình, tô điểm cho mình làm gì. Mọi thứ đều sẽ hiện lên với đầy đủ màu sắc của bản thân nó...
  3. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Sống...Sống sao cho đúng với ý nghĩa của từ SỐNG. Dễ vô cùng mà sao khó lắm thay!
    Đôi khi tôi có cảm giác dường như mình chỉ là đang TỒN TẠI thôi chứ không phải la đang SỐNG.
    Tồn tại để mà Sống. Nhưng Sống không phải chỉ là Tồn tại.
    Một vòng luẩn quẩn của cuộc sống...
  4. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Đam mê như ngọn gió
    Đam mê như lá cỏ
    Đam mê như dòng sông cuộn đỏ
    Đam mê ...đam mê em .......

    yêu như nhạc của Phú Quang ,sống hết mình ,yêu nhiệt tình ,nhưng tình yêu không phải là tất cả nha, ông í đam mê thôi ,mà đam mê thì chỉ là một nhẽ , sống còn phải biết nhịn cả đam mê
  5. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    nóng thì bật quạt ,lạnh thì đáp chăn ,nhưng mà nếu bật quạt thì lạnh ,mà đắp chăn thì nóng ,vậy thì làm sao nhỉ ,có nhiều người bảo đơn giản thôi : " Vừa đắp chăn vừa bật quạt " Nhưng mà tôi thì sẽ chụi nóng một chút ,không bật quạt nên chẳng phải đắp chăn ,đơn giản là vì tôi muốn tiết kiệm ít tiền điện ,vả lại tôi là người chụi nóng tốt ,Tản Mản đấy

Chia sẻ trang này