1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sự ... quyến rũ của ánh mắt và nụ cười !

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 16/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
  2. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Thế có đoạt giải gì không ?
    Thay mặt anh Thuyền aimeee nhận xét
    Cười quá duyên, chúm chím như nụ hoa chứ không xoè như hoa nở hết cỡ.
    Miiệng cười, mắt cũng cười.
    Mặt mũi tươi tỉnh, mai sau không gặp khó khăn về tài chính, làm ăn dễ dàng thành công.
    (cho aimeee xin $20)
    [/quote]
    Hehe, xin cảm ơn bác amie. Tiện thể có mấy đồng bạc lẻ gọi là có chút lòng thành, mong bác nhận cho
    Cái ảnh này chụp là lúc em ăn kem bị gẫy mất cái răng cửa, nên ko cười hết cỡ như hoa nở được. Thế mà chúm chím thế này lại xinh bác nhỉ? Mà bác khen thế là đúng quá, chả là hồi bé mắt em nổi tiếng là ươn ướt, đúng cái type gì mà bác thuyền post lên đấy, vì em bị đau mắt hột, thường xuyên chảy nước mắt, đến năm lớp 3 mới khỏi.
    Hix, lớn lên bây giờ mắt đã thôi toét, răng mọc chi chít thành ra lại mất đi cái vẻ Peach luck, ước gì quay lại ngày xưa
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hehe, xin cảm ơn bác amie. Tiện thể có mấy đồng bạc lẻ gọi là có chút lòng thành, mong bác nhận cho
    Cái ảnh này chụp là lúc em ăn kem bị gẫy mất cái răng cửa, nên ko cười hết cỡ như hoa nở được. Thế mà chúm chím thế này lại xinh bác nhỉ? Mà bác khen thế là đúng quá, chả là hồi bé mắt em nổi tiếng là ươn ướt, đúng cái type gì mà bác thuyền post lên đấy, vì em bị đau mắt hột, thường xuyên chảy nước mắt, đến năm lớp 3 mới khỏi.
    Hix, lớn lên bây giờ mắt đã thôi toét, răng mọc chi chít thành ra lại mất đi cái vẻ Peach luck, ước gì quay lại ngày xưa
    [/quote]
    Karen, em hồi nhỏ thuộc nhóm "Dreamy eye" (mắt ướt át), nhưng khi lớn lên thì nhảy qua nhóm "Sparkling" . Vì miệng cười mắt cũng cười theo ! Hình hồi bé của em đáng yêu quá nha ...
    Aimee, em phải chia đôi tiền thưởng của Karen, 1 nửa cho anh đó nha !
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihi Aimeee tính thôi miên bằng nụ cuoi ánh mắt của mình cho con trai trên này rớt lộp độp hết đúng hông ?
    Ok, sẵn có nụ cười hấp dẫn của Aimeee khuyến khích, anh xin viết vài lời về ... nụ cười !
    Tại sao lại có nhiều cô cười mà mình không thấy tâm hồn mình respond lại nụ cười của cô ta nhỉ !
    Câu trả lời đơn giản: vì ta có thể cảm nhận được loại personality của người đó qua nụ cười của họ .
    Có 5 loại cười tiêu biểu :
    1) Loại 1 : Khong thấy răng
    2) Loại 2 : Không thấy răng, nhưng mà nụ cười rất lớn và nguoi đó phải mím môi lại để tránh đối phuong thấy răng mình
    3) Loại 3 : Thấy răng, nhưng không phải hoàn toàn cười
    4) Loại 4 : Cười hết thấy răng , cười 1 cách tự nhiên
    6) Loai 5 : Giống loại 4 nhưng phần trên của mặt da cử động theo nụ cười
    Hãu thứ phân tích 1 tí và mình sẽ hiểu ngay tâm lý đằng sau từng loại .
    Loại 1 : Đây là nhóm nguời conservative . Tính tình dè dặt, bảo thủ .
    Loại 2: Đây la nhóm hay xấu hổ
    Loai 3: Đây nhóm gượng ép, trong lòng thuờng nghĩ khác với bề ngoài . Cuộc sống có nhiều giả tạo bề ngoài, hay nói mẽ show off
    Loai 4 : Nhóm nguoi tự tin, lúc nào cũng làm chủ hoàn cảnh
    Loai 5 : Giống nhóm 4, nhưng có thêm phần duyên dáng . Nhóm này thành công vì được đa số nhung nguoi chung quanh thích
    Về lý thuyết, nên dùng loại 4 . Một số nguoi bẩm sinh thuộc loại 5 . Tuy nhiên, 1 số nhỏ đàn ông bọn anh có thể tự tạo ra cho mình nụ cười ở loại 5 . Thí dụ như là cười ở nhóm 4, nhưng khi cười một là nháy mắt, hai là hơi nhướng nhẹ 1 bên lông mày tạo sức thu hút ngầm .
    Hồi đi học lớp về managing trong sở làm, họ bắt mình phải tập đi tập lại loại cười thứ 4 và thứ 5 . Để tạo thiện cảm khi cần phải politics trong sở làm .
    Riêng 1 nụ cười của em là nụ cười loại 4 đó Aimeee . Nhưng anh chưa dược thấy phần còn lại cúa mặt em nên chưa biết ...
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Lon ton vô đây xí chỗ đó hả ! Báo trước, anh không biết coi bói đâu . Viết xàm cho vui vẻ vậy thôi ... Đừng có tin rồi mai mốt nắm áo anh bắt đền à nha !
    Ý, có nguoi còn hăm đấm mình chứ không chỉ nắm áo bắt đền nữa . Nghề ... đoán mò này sao nguy hiểm vậy ta !
  6. Channel_Young

    Channel_Young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    _Miệng chị duyên wá,em ít thấy ai răng hơi chếch vào trong thế này Nhớ lại hùi bé em cứ tu tu hờn thân trách phận với Mamăng là răng em mọc khg đều do Mamăng cứ bắt em fải nhổ răng,đau gớm lunNgố,kg nhổ thì chắc bgiờ em húp cháo wa ngày rùi
  7. Channel_Young

    Channel_Young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    -thuyenxaxu viết lúc 09:29 ngày 17/11/2005
    Có 5 loại cười tiêu biểu :
    1) Loại 1 : Khong thấy răng >>> cừi mím chi,cừi nhếch mép.Oki
    2) Loại 2 : Không thấy răng, nhưng mà nụ cười rất lớn và nguoi đó phải mím môi lại để tránh đối phuong thấy răng mình >>> oki
    3) Loại 3 : Thấy răng, nhưng không phải hoàn toàn cười >>> nhe răng,đâu thể là cười
    4) Loại 4 : Cười hết thấy răng , cười 1 cách tự nhiên
    6) Loai 5 : Giống loại 4 nhưng phần trên của mặt da cử động theo nụ cười >>> kg cử động cơ mặt làm sao cười ạ
    _Em thắc mắc 5 kiểu cừi này
    hiahía hôm nay mìn wởn wá
  8. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, thế bây giờ em phải tập cười lại từ đầu hả anh thuyền, vì em không cười thì thôi chứ cười thì lúc nào cũng chỉ nhếch mép. Làm sao bi giờ hả anh thuyền? Mà cười nhếch mép là thuộc loại nào?
    Hoá ra nghề chơi cũng lắm công phu nhỉ? Giờ em mới biết, phí 25 năm quá đi mất.
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, em mới nhận được việc làm thư ký.....cho thằng bạn. Từ giờ fải tập cười thôi. Nhưng trước tiên fải đi chỉnh răng lợi cho đẹp đã =)))
    Mà ...., em thích cười nhếch mép Đểu đểu...=)))) Giá mình là con trai
  10. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ........ em cũng muốn xem bói nhưng mà không bít post ảnh lên........ huhu..... làm sao bi giờ.......

Chia sẻ trang này