1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tản mạn........... Tán gẫu........

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi bigdog30784, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Chữ Tinh trùng tôi dùng là vì bài này dính dáng đến khá nhiều tinh trùng từ hình thái phát sinh cho đến kỹ thuật nghiên cứu, cái mà sách VN thiếu; chứ tôi ko viết phần đại cương ví dụ như cơ quan sinh tinh. ... Ước tính bài tôi dài khoảng 70 trang, nhưng sẽ cắt bỏ còn chừng 50.
    Tôi hiện đang làm biếng biết tiếp phần TRỨNG, vì sắp tới phải viết gấp 1 bài dài với nội dung về Trùn đất. Nếu có ai đó nhã ý viết thì giơ tay, tôi sẽ cung cấp tài liệu cho. Kế đến viết về hợp tử và phôi. Như vậy thành 1 cuốn sách về tinh, trứng phôi, chưa thể gọi là sinh sản, nhưng nó sẽ rất hay. Dĩ nhiên còn fải chỉnh sửa nhiều, nhất là phần hình ảnh, fải chuyển về cùng 1 dạng format.
    Chữ tạo tinh tôi ko hiểu ý ông LG muốn nói là gì? là tên đề topic hay chữ dịch thuật ngữ spermiogenesis?
    Chính xác là tôi làm việc chuyển đổi từ dạng ký tự sang dạng hình ảnh là để chống sao chép.
    VN đã và đang bị nạn ăn cắp bản quyền quá nhiều, từ cái nhỏ nhặt nhất; đạo văn trong khoa học cũng vậy, từ 1 bài viết nhỏ đến 1 cuốn Luận án tiến sỹ, đều ăn cắp tất tần tật. Oải. Việc paste ở dạn hình ảnh này có 2 cái bất lợi:
    1- chiếu dung lượng của TTVN;
    2- chờ lâu để load xuống đọc.
    Nhưng bù lại, người đọc sẽ kô cảm thấy thất vọng vì thời gian chờ, do nội dung hơi xịn của nó (thì chính ông LG cũng đã nói đó thôi).
    Hơn thế nữa, nếu ai có nhã ý lấy dữ liệu thì Ok, nhưng ít ra người đó fải chịu khó ngồi typing để hiểu thế nào là nỗi khổ cực của người viết bài. .
    sắp tới nếu TTVN than phiền rằng bài viết Concay tôi chiếm nhiều dung lượng thì tôi sẽ chuyển qua hình thức tạo đường link đến 1 cái xó nào đó để mọi người đọc, nhưng chống sao chép, download.
    Tôi bảo vệ quan niệm của mình đến cùng trong vấn đề chống sao chép.
    01- Kiến thức, công sức tôi bỏ ra không hề tính toán, vụ lợi thì ngược lại, nó phải được bảo vệ cẩn thận.
    02- chưa ai bảo vệ cho mình thì mình tự bảo vệ lấy mình vậy.
    Tôi còn phải học nhiều về công tác bảo tài liệu.
    Gửi cô tiểu cô nưong gì đó:
    01- Cô nương gì chưa đủ dũng khí để ngồi viết cũng đúng thôi, cô đã và đang quen với việc NHẬN chứ cô chưa thật sự suy nghĩa là cô sẽ CHO. Hy vọng rồi cô sẽ thấy vấn đề đó, lúc đó, cô sẽ tự động ngồi xuống mà viết thôi
    02-cô không phải là người đầu tiên bảo tôi có cách ăn nói khi ... phê phán ai đó làm khoa học cẩu thả. Hoặc tôi không nói do không biết hay oải người đó quá rồi hoặc là tôi sẽ nói với nguyên si 100% bản chất của tôi, điều này không thay đổi được đâu. Trước đây cũng có 1 thành viên của TTVN từng nhắn nhe tôi kiểu đó nhưng tôi không thèm trả lời người đó ý này, nhưng với cô nương thì có thể tôi viết vắn tắt thế này:
    người Vn ta có thói quen xấu là hay cả nể, nể nang nhau, lấy tình cảm làm trọng; vô tình để tình cảm lấn át lý trí, không có sự phân định rạch ròi giữa công việc và tình cảm. Hơn nữa, trong khoa học, nhất là khoa học tự nhiên, đòi hỏi sự chuẩn xác cao độ, nếu có phê phán thì nói ngắn gọn, đi thẳng vô vấn đề, tránh lòng vòng, uốn a uốn éo, người nghe sẽ cảm thấy mệt mọi vì chẳng hiểu mình định nói gì. Người VN khoái xái mấy chữ: có lẽ, có thể, nên chăng, ... toàn những chữ mơ hồ, biểu thị sự không mạnh dạn dứt khoát trong ý kiến của mình.
    Hy vọng một buổi chiếu mưa nào đó, khi ngồi bên ô cửa sổ ngắm nhìn những giợt nước mưa tí tách khẽ rớt qua từng phiến lá, rót từng giọt từng giọt mát lạnh lên những chiếc lá nhỏ đanng sung sướng oằn người đón nhận niềm vui được tắm mát, cùng với lắng nghe tiếng chiều dần trôi đến cô sẽ hiểu được điều tôi muốn nói.
    Concay
  2. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ý của tôi là về phần tên topic thôi, bác đã giải thích như vậy tôi cũng không thắc mắc nữa. Tôi vẫn đang nghiền nó và mong chờ phần kỹ thuật nghiên cứu của bác.
    Tôi rất hứng thú về cái phần sinh sản này, để đóng góp vào hệ thống các topic bác dự kiến làm, trước hết tôi hoàn thiện tiếp phần Mẫu Sinh và Trinh Sản của mình cho có vẻ chuyên nghiệp hơn đã.
    Không hiểu tiểu cô nương xinh đẹp kia làm thế nào mà ConCay trở nên romantic thế Admin lại chuyển sang làm mod box Văn học thì vất vả lắm
    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa
  3. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vừa làm chén nước điếu thuốc xong, cao hứng lên đầy mình, kể cho bác ConCay nghe vài câu chuyện phiếm. (Bác cứ coi tôi là nhân vật chính nhá).
    Chuyện thế này, ngày xưa LG tôi tham gia box CNSH rồi lại bỏ đi vì nó tiêu điều xơ xác. Bỗng nhiên thấy có đợt tuyển chọn mod, máu anh hùng nổi lên, quyết tâm dành được 1 vị trí lãnh đạo cho oai. Nhưng suy đi nghĩ lại, không thể bằng ConCay và Vo_niem, tôi liền lên kế hoạch. Tôi đăng ký nick mới, hô hào mọi người, bầu chọn người này người kia, tất nhiên là cho cả cái tên LG vào. Sau mấy ngày bầu bán, chẳng thấy ai đả động, bầu cho nick LG, tôi liền nick thứ ba, viết mấy bài spam chỉ với mục đich lôi những topic cũ của LG lên cho mọi người chú ý, rồi dùng cả 3 nick vào bầu, danh chính ngôn thuận chẳng ai để ý. Nhưng khổ thế, lưới trời ***g lộng thưa mà khó lọt, tớ mất cả chì lẫn chài... hận ông trời.
    Chuyện thứ hai, LG tôi xưa có học sinh học, bụng đầy kiến thức, vác mặc lên trời đi chỉ tay năm ngón: Mày làm thế này sai rồi, phải làm thế này, thế kia mới đúng cơ. Một dịp dạo mát qua box CNSH, thấy topic hay hay, vào đọc nhưng chẳng hiểu gì. Bụng thầm nghĩ, sao cái thằng cha này nó làm cái gì thế không biết, nó định qua mặt mình chăng, mình phải vào viết bài mới được. Làm thế cho cái bọn dân đen kia biết còn có LG chuyên gia siêu cao cấp đặc biệt thế hệ mới này, biết đâu mà mình lại chẳng được admin chú ý mà cho làm mod. Nghĩ gì làm vậy, tớ ngồi đọc chăm chú rồi vỗ đùi đánh đét 1 cái. Mày chết với ông rồi, bài này của mày sai lỗi chính tả ở 1 từ này này... ông vào ông kiện, mặc dù ông cũng chẳng hiểu nó là từ gì (nhưng ông chẳng sợ, ông kiện rồi ông lại biến mà)
    Chuyện thứ ba, LG tớ ngoài ra còn là kẻ theo đóm ăn tàn, như cái con kên kên í, chuyên ăn xác thối, có vụ gì là nhảy vào hôi, chẳng biết nó liên quan đến cái gì, miễn sao kiếm được miếng thịt thừa là ngon.
    Chẹp, lại làm điếu thuốc, có thời gian rảnh ConCay vào uống với tớ chén nước...

    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa
  4. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    bữa nay là ngày mà sư Vô_niệm làm mod, nên mọi việc để sư lo hết, tôi làm việc của tôi, đến chiều là xong rồi.
    hà, hà, có cái tán gẫu này cũng hay hay.
    chiều tôi về chắc sẽ xách theo chai Gò Đen để mọi người giải sầu, ai có hứng thì nhào dzô.
    Khà khà, ông bạn thân mến, lần sau ông muốn láu cá kiểu đó nên cẩn thận hơn là được rồi. Tôi biết mà, nên đâu có thèm chửi cái tên LG là gì, dẫu sao cũng vậc đàn anh của mấy em nhỏ, nên thôi kệ, giữ uy tín chút xíu cho nhau, vì vậy tôi lôi cái nick Ngoc_nam mà chửi thôi. Và sau đó thì ưu ái lôi ông vô làm sub-mod vì có 1 phương châm làm việc là: để tránh kẻ trộm giở trò ăn cắp, ta hãy giao cho hắn làm ... cảnh sát. Vì ông bạn có thể không quậy tôi nổi, nhưng cũng sẽ làm tôi mệt mỏi, nên ... phòng ngừa trước vẫn hơn. Khà khà khà.
    Concay
  5. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    To ConCay & Vo_niem: Tớ đã nói từ đầu là tớ không biết gì về cái vụ quản lý thế nào đâu, nên tớ có chẳng có ý kiến gì cả, mong 2 bác thông cảm
    To odanata: ông xin lỗi tôi làm gì, ông nói thế quá đúng í chứ. Tớ đang nhai đi nhai lại cái món phân loại, tiến hoá đó đấy. Thiếu nó thì không thể khởi đầu bất cứ 1 nghiên cứu nào được. Bất cập đó được sửa rồi, từ các khoá sau đã được học, ông nên chúc mừng cho các em
    À, còn một buổi học nữa là thi rồi, 14 trình đấy, có đi học không thì bảo
    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa
  6. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Chán quá, ngồi tán với các bác mấy câu.
    Tưởng rằng đi tu rồi thì không bị phiền nhiễu gì nữa. Thế nhưng có ai ngờ, trong cái thanh tịnh cũng hàm chứa không ít những cái gian manh.
    Vào chùa, gặp được vị phương trượng tài đức, đáng để mình noi theo. Thế nhưng có ai ngờ,Sư thầy giỏi nhưng sư trò.... Thân Vo_niem là đứa quét chùa, quét lá , quét giấy, đôi khi phải quét cả kinh văn, những kinh văn mà sư trưởng còn để đống lại chưa làm. Cái thứ rác kinh văn ấy quét đến khi nào mới hết. Thân làm tiểu thì bị sư trưởng đè nén, lợi ư, danh ư... chỉ là phù phiếm, đã vào chùa rồi mà chẳng tu lại đem lòng tham, ác để sống thì dơ bẩn của chùa quá.
    Thế mới hay, ở trong chăn mới biết rằng chăn có rận. Ở trong chùa rồi mới biết rằng sư mà chẳng đi tu. hà hà.....
  7. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    ôi chú em ơi, tu hay không tù thì cũng là người; phàm cái đạo làm người chưa vững thì nói chi đến cái đạo Phật Pháp hay đạo Trời đất.
    Ngồi xuống, làm một chén rượu nhỏ gọi là làm lễ để học đạo làm người. Nè, không phải ta chê chú em chưa biết đạo làm người, nhưng ta dám cá là chú em chưa học hành đến nơi đến chốn và học đúng bài bản, ta cũng vậy thôi mà; có hơn gì ai đâu; những ngẫm nghĩ đời là bể khổ, sinh ra đã khổ, sống giữa trời đất có sung sướng gì đâu: bởi vậy ta lấy đạo làm người để tu tâm dưỡng tính cho nó ... đỡ khổ; còn chú em hay ai đó muốn theo đạo gì, hà hà, ai mà ép.
    Uống.
    Bởi ta theo đạo làm người, nên thấy ai không có tình người là ta chửi nhặng xị lên. Hà hà, chửi cho đời bớt khổ chú thực tình nó có béo bổ gì đâu.
    Uống.
    Chú em đã có căn bản phật pháp hắc sẽ sớm đắc đạo thôi mà rồi còn ... đắc thọ nữa đấy chứ
    Uống
    cạn một chung đã thấy mình không tỉnh
    uống ngàn lấn chợt nhớ mình chưa say
    cạn tình đời mới thấy đời như rượu
    uống tình người mới biết người không say
    hà hà, thơ ta chỉ đáng gọi là thơ Ễnh ương thôi, chứ đâu gọi là thơ con Cóc, nhưng sợ phạm húy nên ta đàng cho phép mình nâng cấp thơ mình lên thành con coc vậy, xin lỗi mày cóc ơi
    Concay
  8. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Đứng nơi ngã ba đường tôi thầm hỏi
    Ta chọn đường nào để đi đây?
    Đường bên trái, dài nhưng thẳng tắp
    Không chênh vênh, lăn bánh xe nhanh qua
    Đường bên phải, không hình không dáng
    Khúc khuỷu nghìn trùng, vực thẳm núi cao
    Lúc lên đèo, lúc xuống thác vượt sông
    Bao hiểm nguy thiên nhiên ngầm chất chứa.
    Đường bên trái nhiều lữ hành chung bước
    Chẳng gian lao, chẳng khổ nhọc hiểm nguy
    Đi đến đích rồi quay nhìn lại
    Chẳng thấy mình khác trước được bao nhiêu.
    Đường bên phải không bóng người qua lại
    Mỗi bước đi là một bước gian lao
    Trèo lên cao, đôi khi lại ngã đau
    Tự đứng dậy vì không người giúp sức
    Có đôi khi bỗng thấy mình bất lực
    Muốn ngừng chân quay đầu lại bìa rừng
    Nhưng đích đến đang chờ ta phía trước
    Và như thế đôi chân lại bước
    Đạp qua rừng, vượt núi lội qua sông.
    Và rồi đích cũng hiện ra trước mắt
    Phía sau lưng là những kẻ đồng hành
    Chỉ có ta, và cũng chỉ có ta là bạn
    Bạn đồng hành cũng chính là ta.
    Hai con đường nằm ở hai thái cực
    Đường bên trái dài nhưng rất ngắn
    Rút ngắn thời gian là đích sớm tới gần.
    Đường bên phải ngắn như vô tận
    Hoàn tất hành trình là đến đích thôi.
    Hì hì, Thấy bác ConCay mời rượu với thơ, nhân tiện có mấy con nòng nọc mà bác ConCay post lên, em bắt dán vào mấy câu thơ con nòng nọc này để giải trí nhé.
    Chúc cuối tuần vui vẻ.
  9. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Phật pháp có nói: Người đời còn khổ vì còn ham muốn, muốn hết khổ thì hãy thoát khỏi mọi ham muốn. Nhưng mấy ai được vậy, mấy ai giữ được cõi lòng trống rỗng giữa cuộc đời này cơ chứ. Phù, món nợ lớn nhất của người ta có phải là món nợ tình cảm không hả 2 bác???
    Nghe 2 bác làm thơ tớ cũng cố đứt đuôi làm con nòng nọc cho oai nào:
    Ta lạnh lùng cô đơn như gió
    Bước xuống đời tìm chút dấu yêu xưa.
    Gió vẫn thế và ta vẫn thế
    Ôm vào lòng ... hơi ấm... dấu chân em
    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa
  10. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Khà khà.....
    Hôm nay không thấy bác LG ghé ngang qua box. Nhưng trên thanh thông báo lại có chữ LG. Thử theo chân nhà khoa học trẻ xem anh ấy đang đi về đâu.
    À thì ra anh ấy đang ở một nơi không xa lắm. Anh ấy ở đây:
    [topic]221805[/topic]
    Ai bảo nhà khoa học thì không lãng mạn nào.

Chia sẻ trang này