1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tản mạn........... Tán gẫu........

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi bigdog30784, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Xem qua phần giới thiệu của Vo_niem, thấy sư này khiêm tốn quá, LG mạn phép làm lại:
    Tên: Vo_niem
    Sở thích:: Trong cõi trần thế bụi bặm này đâu còn gì vui thú, Vo_niem chỉ có thể tìm lại chính mình trong Tửu, Sắc, Yên, Đổ mà thôi. Lúc nào cao hứng lắm thì ghé ngang qua am Thi ca đối đáp mấy câu thơ với mấy ni cô bên đó.
    Chuyên ngành: Nghiên cứu sâu về SARS (sport, alcohol, romance and sex)
    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa
  2. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Khà khà....
    Bác LG nhà ta phản pháo rùi.
    Nhưng không sao, em theo sư phụ tam Tê mà ( [nick]T T T[/nick])
    Em với bác sang đấy tiếp đi
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần

    Được Vo_niem sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 20/06/2003
  3. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Chiều thứ bảy, Sài Gòn mưa rơi. Lên box mấy hôm nay không có bài mới.
    Đất Hà Thành, Trưởng lão LG đang làm công việc phán quan, giương bút lên như Nam Tào gạch sổ. Kẻ nào tới số đây không biết? Phán quan LG cân nhắc đắn đo xem có nên gạch hay để lại. Từng dòng chữ cứ lởn vởn trong đầu, phán quan xuống bút...
    Nơi Sài Gòn, Phó trụ trì Vo_niem chờ đợi thời khắc lên đoạn đầu đài. Một chuỗi ngày chờ đợi, và bây giờ vẫn chờ đợi, đợi công việc hoàn thành. Những hình ảnh con chữ lởn vởn trong đầu, Vo_niem đưa tay ấn nút Power...
  4. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước chấm bài, có mấy câu trả lời ngộ ngộ, cho các bác xem (miễn bàn luận nó đúng hay sai nhá)
    Câu 2:
    Tuyến nào trong cơ thể vừa là tuyến nội tiết vừa là tuyến ngoại tiết? Cho biết các sản phẩm của tuyến này có chức năng gì?
    TL: ........ Các hormone do tuyến sinh dục tiết ra có tác dụng giúp các bộ phận sinh dục phát triển một cách đứng đắn.... Nếu lỡ tinh trùng lọt vào buồng trứng sẽ thụ thai....
    Câu 4::
    b/ Nếu các chất cặn bã trong ruột già vì lý do nào đó di chuyển quá nhanh hoặc quá chậm so với bình thường thì sẽ dẫn đến hậu quả gì? Giải thích.
    TL: Nếu các chất cặn bã trong ruột già di chuyển quá chậm thì ruột già tái hấp thu nước nhiều, sẽ gây hiện tượng táo bón (lúc đó phải lấy que thông)
    Câu 9:
    Một người đàn ông có 47 nhiễm sắc thể (44 nhiễm sắc thể thường + XXY). Một người đàn ông khác cũng có 47 nhiễm sắc thể (44 nhiễm sắc thể thường + XYY). Hãy cho biết nguyên nhân dẫn đến bộ nhiễm sắc thể bất thường ở hai người này.
    TL:... Người đàn ông này có bộ nhiễm sắc thể bất thường vì bố mẹ ông ta rối loạn trong quá trình giao hợp, giao hợp quá mạnh gây nên giao tử bất thường, ví dụ YY....
    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa
  5. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    đúng là làm thầy giáo, có những lúc bị stress trầm trọng, nhưng phải cám ơn đám học trò vì nhờ có những câu trả lời ngộ nghĩnh của chúng mà ta thấy đời mình bớt khổ.
    lần đó, tôi cũng chấm bài, thường thì bài viết mà SV nộp cho tôi phải có ít nhất 4 trang A 4, nhưng tự nhiên tôi thấy có 1 bài bằng 1 mặt trang giấy học trò, tôi giở ra coi:
    1. Mục đích yêu cầu:
    -coi sách giáo khoa
    2-vật liệu phương pháp- cách thức tiến hành
    -coi sách giáo khoa
    3-kết quả:
    - đính kèm trong bài bạn AAAAAA
    4- biện luận:
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chừng 10 dòng.
    Trời ơi, tôi tức điên lên được; phê liền vô bài: Cấm Thi;
    Chừng về tới nhà cứ tủm tỉm cười, cái anh chàng SV này láu cá thật; gọi anh ta lên, anh ta gãy đầu gẫy cổ thưa rằng: - Tại sách mày thầy cô viết kỹ quá, em có biết viết thêm gi nữa đâu; mà chép nguyên văn lại thì ... em mang tiếng là copy không sáng tạo.
    La là la vậy thôi, chứ cấm thi nó; năm sau nó học lại, chắc 1 lần nữa tôi tức điên lên vì cái bài viết của nó; mà sự thực là sau đó thì cái thằng khỉ này làm bài mới rất khá.
    Ôi sinh viên; cón nhiều mẩu chuyện cười ra nước mắt về bài viết của SV, tiếc là tôi dạo này "mất dạy" nên không còn nhớ nổi.
    Concay
  6. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa coi thi về, sáng coi 3h, chiều 3h mệt gần chết. Đuợc cái phòng toàn thí sinh nữ , về đây định viết mấy bài nhưng thấy mặt ConCay buồn cười quá nên lại thôi
    Tin mới: Các nhà khoa học Mỹ vừa tuyên bố họ tìm thấy hormone nữ trong bia rượu, và nó có khả năng biến đàn ông thành đàn bà. Để chứng minh, họ cho sư Voniem uống 10 cốc bia, sư này sau đó ăn nói linh tinh, xúc động vì những lý do vớ vẩn và đi toalet liên tục...
    Đây là bản tóm tắt, ai muốn đọc bản chính đăng treen Nature xin liên hệ với ConCay
    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa
  7. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    kể tiếp chyuện chấm bài cho nghe. lần đó dạy bài xác định số lượng hồng cầu, bạch cầu; trong đó có phần lý thuyết cho rằng số lượng các loại bạch cầu (trung tính, acid, base; đơn nhân, đa nhân) biến động có thể là dấu hiệu bệnh lý nào đó (của người).
    Mẫu máu tôi phát ra thường là máu chuột, vì máu người bị cấm sử dụng trong giảng dạy, ngoại trừ trường Y. Ố là là. Sau khi làm xong, 1 cô SV nộp bài hco tôi, trong đó cô ta xác định là rõ ràng tương quan của các loại bạch cầu trên là không như lý thyuết thế là cô ấy ghi ra 1 loạt danh sách các loại bệnh mà người mang máu này có thể mắc phải, ít nhất là 20 căn bênh. Trời a, bạn không tưởng tượng, nếu quả thật có 1 người nào đó "dồi dào" bệnh lý đến vậy. Tôi ngồi chấm bài mà cười suốt cả buổi. Hoảng quá, hôm sau vô lớp, phải viết rõ là: máu thí nghiệm là máu chuột. Hú hồn hú vía.
    Concay
  8. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    hè hè, bác LG nhà ta tìm đâu ra cái tên sư Voniem dở thế, cứ như em thì bác có mà hết cả tháng lương giáo viên của bác em cũng chỉ mới có bị đi vào rest room thôi..
    Thế bác LG đi coi thi có tán được em nào không?
  9. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo 2 sếp, từ ngày mai đến 15 tớ đi Cát Bà, từ 16 đến 22 chấm bài thi ĐH, từ 23 đến 28 dự hội nghị Sinh học ở Huế, 2 bác cho em nghỉ ngơi nhá. Đành dồn hết việc cho 2 bác
    À, cái hội nghị ở Huế có anh Thước, chị Hồ Huỳnh Thuỳ Dương, và 1 số người trong trường ĐHKHTN TPHCM, không biết có sếp nào của 2 bác không để tớ hỏi thăm dùm
    Chào 2 sếp lần nữa
    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa
  10. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà kêu sếp nghe ớn quá, thôi coi như sau khi ông trả lời cái vụ ... hành kinh ở động vật là ông đã hoàn thành nhiệm vụ, nên ông có thể vô đất ...thần kinh để hội họp được rồi. Dr Thước và Dr Dương chỉ là thầy dạy của tôi chứ không phải là sư phụ tôi, nhưng Dr Dương là sư phụ của ít nhất 4 người trên box này, đi vui vẻ nhé
    Concay

Chia sẻ trang này