1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tản mạn........... Tán gẫu........

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi bigdog30784, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong.
  2. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Hôm nay mới lên mạng được, thông báo liền hai tin vui, một tin buồn:
    Tin thứ nhất là Vo_niem đã báo cáo tốt nghiệp xong.
    Tin thứ hai là bác LG chưa có thể biến sư VN thành Ni cô .
    Buồn quá, bác LG không thể vào cái nơi sáng nắng chiều mưa, tối mưa, sáng lại mưa như cái thành phố này được.
    Được Vo_niem sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 25/07/2003
  3. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
  4. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    LG chưa có thể biến sư thành ni cô nên Vo_niem vẫn còn nằm hoài ở giữa, hehe, tội quá bác LG ạ, bác làm sao đi chứ lại.
  5. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác, tôi vừa về HN chiều qua, Huế đẹp thật, vào bao nhiêu lần mà khi về vẫn tiếc . Lần này đi hội nghị gặp toàn các trụ cột của nền sinh học nước nhà, nhiều người nghe tên đã lâu giờ mới được gặp, tất cả là 320 người, cũng khá thú vị , tiếc là cô Dương trong TPHCM không đi.
    To xanxan: Tôi cũng muốn vào lắm đấy, đang năn nỉ sếp gãy lưỡi mà chưa thấy phản ứng gì cả
    Chúc mừng sư VN nhé, thế là sư thành ông cử rồi đấy, đến lúc lấy vợ được rồi
    Muh sao dạo này bác ConCay chết dưới bóng hồng nào mà không thấy mặt, gọi mobile thì toàn: Thuê bao quí khách vừa gọi đang nằm cạnh một thuê bao khác nên chưa thể liên lạc được. Xin quí khách vui lòng gọi lại sau.
    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Cô Dương mừ đi thì lấy ai chấm điểm cho tụi này thành cử nhân đây bác LG?
    Thế bác gãy cả luỡi rồi thì write hay type năn nỉ tiếp bác nhé, khi nào Nam tiến được thì thôi
    Khổ nỗi thiên thời địa lợi mà nhân không hoà, vo_niem còn lơ lửng ở ... giữa sư và nicô làm sao mừ lấy vợ được đây, bác LG ới ời vào Nam đây mừ giải quyết đi nhể?
    Cái này không gọi là chết dưới bóng hồng nào được mừ chết dưới bóng "tre làng" bác ơi (phải không tenderlion?)
    sự tích tre làng thì ai biết nói ra cho bác Lg rõ còn mừ không biết thì tui nói luôn cho gòi hé
    Oái, mừ cái câu mobile của bác LG chỉnh sửa ghê quá thế? Bác lộn rùi hay sao chứ dạo này em gọi cho con bạn em thì người ta thông báo đàng hoàng là:
    "Thuê báo quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ phê, lại bị đè bởi một thuê bao khác, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
    Bác về nghe kỹ lại bác nhá!
    Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài...
  7. weirdhobbit

    weirdhobbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    xanxan có lộn không đấy, tre nhà đâu mà tre nhà, mít nhà đấy chứ. Bác concay dại dột tội nghiệp, vác cưa đi cưa cây mít loay hoay thế nào mà bi giờ mít đổ đè bác concay chổng cẳng...
    Everything has two sides or more.
  8. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    hic hic
    Thầy Th. đi công tác tận India, tớ không biết được có tốt nghiệp hay không, thầy còn nắm trong tay một môn của tớ. Mấy hôm nay chỉ chờ thầy về mà chưa thấy tăm hơi.
    Mong thầy về sớm để còn đi tìm việc làm kiếm tiền mua sách về đọc. và kiếm tiền bồi dưỡng để viết bài tiếp, chứ mấy hôm nay chỉ ngồi ngóng. Lướt qua box thấy vắng quá.
    Bà con ơi, viết cho tui mấy bài cho tui vui đi.
  9. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người , một tháng hè vừa xong, mệt và vui; nhiều chuyện ngoài dự tính lại được giải quyết rất tốt còn nhiều chuyện trong dự tính lại trật lật, dzui dzễ sợ.
    Còn mọi người, nghỉ hè thế nào, có gì dzui không, kể cho nhau nghe đi!!!
    Concay
  10. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vâng, vui lắm ạ. Bác thì du hí khắp nơi, hết bóng hồng này đến bóng hồng khác. Còn tớ và sư VN thì ôm cái bõ buồn thảm này gặm nhấm qua ngày
    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa

Chia sẻ trang này