1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tản mạn........... Tán gẫu........

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi bigdog30784, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. weirdhobbit

    weirdhobbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay vào box thấy tình trạng thật là buồn thảm, y như đang ngủ đông vậy... không thể trách người nếu không nhìn lại ta, đi làm về thì chỉ muốn ngủ thôi, nếu không ngủ được cũng là do có mối đi chơi, làm gì còn nghĩ đến chuyện đọc tài liệu, viết gì đó cho box... v_n kêu gào ta kiếm gì đó đăng lên box cho nó đỡ thê thảm, nhưng biết đăng gì bi giờ. Thôi để tối nay ta sẽ post tiếp bài về gene therapy cho mọi người đọc trong lúc ngủ đông
    Everything has two sides or more.
  2. trang198

    trang198 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nên đổi tên topic thành "Tản mạn...... tán gẫu ......... và spam bài miễn phí......... "


    Thế mới đúng, mới hay !!!!


    Thầy Việt Anh phải không ạ, em chào thầy. Chắc thầy không nhớ ra em đâu. Em học năm hai, thầy có nhớ không ???

    hahaha
  3. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    quy định chung cua TTVN la không cho spam bài, nhưng thỉnh thoảng ai cung muốn "xả xú páp" nên không thể tránh khỏi chuyên nói linh tinh tán dóc 1 chút; chính bạn cũng đang spam bài đấy thôi. Nên cái topic này để đây là cho mọi người spam bài mà không sợ phạm luật. Như vậy là vẹn cả đôi đường, bạn thấy vậy có Ok không? Mời bạn tham gia spam bài tiếp, spm hay là co thưởng đấy!!!!!!!!!!!
    Concay
  4. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, lâu rồi mới gặp !!!
    Kể từ sự kiện 16/8 thì tui đã được tha rồi, tuy nhiên vì công việc quán nhiều đâm ra stress, không dám mò lên đây sợ lại gây sự, văng miễng tùm lum, bà con thành thớt, bị chém vô tội vạ thì khốn.
    Giờ tái ngộ tui mong là sẽ post cái gì đó để giúp dzui văn nghệ một chút ! Đang suy nghĩ xem nên post cái rì đây nhỉ ?! Ah mà sao thấy box vắng lặng quá, có ai còn nhớ dự định post phần tổng quan bài tiểu luận lên không vậy ta !!! mấy vị cử nhân mới (như tui) ơi.... vui lòng post bài đi cho xôm tụ mà !!!
    Bạn trai tôi có một người yêu tài sắc vẹn toàn! Tôi không buồn, vì đó là TÔI!
    Ta thế đấy, thì sao nào ?!!
  5. paper-clip

    paper-clip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thế ra thằng Huy Nguyễn nó bần tiện thế à ? Nó bóc lột sinh viên nghèo hiếu học à ?!! chà chà chà ... vụ này nghiêm trọng nha ... cần phải đi thông báo cho tất cả sinh viên VN biết, bạn nào đang làm đề tài tốt nghiệp hay seminar gì cũng phải đồng lòng hợp sức, cùng nhau cương quyết ngừng đọc tài liệu, ngừng làm đề tài, chờ cho đến khi cái thư viện online mở cửa rồi ta làm tiếp, đời còn dài, tội gì để cho Huy Nguyễn nó làm ăn chứ !!!
    Sinh viên VN cố lên !!!!
    Đồ của mọi người là của ta, đồ của ta đương nhiên lả của ta !!! Ai có sách thì phải có trách nhiệm chia sẻ cho ta chứ, còn tiền của ta thì ... là tiền của ta mà, ta không đưa cho ai cả ... tinh thần quyết chiến muôn năm !!!
  6. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Trong một lần trà dư tửu hậu, mấy tay bợm nhậu của Concay có đố nhau rằng: Đố mọi người, cái mùi gì thu hút con người ta nhất và con người ta cũng khoái ... ngửi nhất?
    - Nước hoa
    - Trật lất.
    - Mùi đồ ăn
    - Trật luôn
    - Mùi tiền.
    - Cũng trật luôn
    Và hàng chục thứ mùi khác được đưa ra để ... làm đáp án. kết quả đều trật ráo trọi. Cuối cùng cả bọn nhậu tức quá: Thôi được rồi, bọn tao chịu thua, nhưng mày mà giải thích không xong là chết với tụi tao.
    - Là mùi ... ***.
    - Trời ạ, mày ăn nói kiểu gì kỳ thế, thằng trời đánh kia.
    - Thì từ từ để tao giải thích cho mà nghe. *** đúng là cái đồ xấu xa bẩn thỉu mà người ta tống đi, vô phúc mà dính vào người thì chỉ có mà chết. Ấy vậy mà nếu chúng mày ăn mặt đồ đẹp đẽ, xức nước hoa thơm phức, tiền đầy túi chưa chắc ai để ý đến chúng mày. Thế nhưng nếu chúng mày lỡ dính 1 chút *** trên người, một chút thôi nhé. Thế là thiên hạ lập tức chú ý đến chúng mày ngay. Có đúng vậy không!
    - Khá khá, thằng này khá, thưởng nó một ly. Nhưng nó chưa chắc là mùi mà con người ta khoái ngửi nhất.
    - hà hà, tụi mày ngu bỏ mẹ. Tụi mày ngồi đây, tự nhiên có đứa nào đó chét 1 tí *** vào tay chúng mày, mà chúng mày không thể đi rửa được, có phải là lâu lâu chúng mày đưa tay lên ngửi, đúng không. Tao không biết bọn mày ngửi vì lý do gì, nhưng tao dám cá là lâu lâu chúng mày lại đưa lên ngửi .
    - Hà hà, chí lý, thằng này giỏi. Thưởng cho nó 1 ly.
    HuyNguyễn xin chân thành cảm ơn bạn Nicevirus, từ ngày có bạn dính vô, Huynguyễn đã thu hút được nhiều người quan tâm, nhờ vậy công việc làm ăn cũng khấm khá.
    Được concay sửa chữa / chuyển vào 05:29 ngày 16/05/2004

Chia sẻ trang này