1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn teen'life

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi sori_do, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn teen'life

    Khi tôi hỏi một người bạn:"Ngày hôm nay của bạn thế nào?" Có người trả lời là:"Một ngày của tớ chẳng có gì thú vị!Nó bắt đầu khi tớ ngủ dậy, tiếp theo là học ăn rồi lại học và ăn thế rồi kết thúc lúc tớ đi ngủ!".Có người thì trả lời là:"Hôm nay tớ rất vui vì HL(tên cô bạn hắn đang cưa cẩm) cười với tớ 2 lần". Còn tôi thì cảm thấy rất vui vì ngày hôm đó đã có những người tin tưởng và chia sẻ với tôi! Tại sao chúng ta không tạo ra những niềm vui cho mọi người bằng chính việc chia sẻ với họ nhỉ?????????Được tin tưởng là một cảm giác rất tuyệt vời phải ko?
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nhưng phải công nhận là em HL cười trông cute dễ sợ....Hai má lúm rõ yêu...Hí hí...Vui là phải rùi////
    Hôm nay dùng Gel mới....Vuốt được cái đầu ngon dã man..... Hờ hờ......À còn được chị gái gửi cho mấy cái khuyên tai mua bên Thái về nữa...Hí hí..Phê quá....Tự dưng nhớ em HL...
  3. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại ngủ dậy muộn! Và kết quả là bây giờ mọi người đang hăng say...nói chuyện vui ơi là vui trong lớp thì mình lsị ngồi đây một mình..hix....hix...
    Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày dzui dzẻ!
    Chúc mọi người cũng có một ngày dzui dzẻ!!!!
  4. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hix...hix... buồn wá hà!
    Sao bi giờ mọi người có vẻ ko thích chia sẻ dzậy?
    Kể ra cho anh em vui buồn cùng nhau phát!
  5. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Con bạn thân luôn kêu ca tớ là một đứa kỳ cục!Khó hiểu!Nhưng cũng có thể là như vậy thật!
    Thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện xảy ra với tớ!Và tớ ko biết nếu ko có những người bạn tốt ở bên cạnh thì bi giờ tớ sẽ như thế nào???
    Tớ luôn tự hào vì mình có rất nhiều người bạn tốt!Và ấy là 1 trong 2 đứa bạn mà tớ cho là thân nhất!Ấy và tớ có rất nhiều sở thích chung!Điều đó làm cho tớ thấy vô cùng thú vị!
    Ấy là một người đặc biệt!(Ấy có biết điều đó ko nhỉ?)Ít nhất là với tớ!Thế nhưng đã có lần tớ hỏi ấy coi tớ là gì của ấy thì ấy lại trả lời là:"Tớ ko biết!". Có thể mọi thứ không thể rõ ràng như tớ muốn!Nhưng dù sao thì...
    Dạo này tớ chẳng biết tình bạn của bọn mình thế nào nữa!Tớ cảm thấy ấy ko còn quan tâm đến tớ như trước nữa!Mội lần call cho tớ ấy ko còn hỏi tớ là: "Hôm nay ấy mặc áo màu gì đấy?Trưa nay ấy ăn gì?".Mà dạo này ấy có gọi cho tớ đâu mà như vậy nhỉ!!!
    Tớ là một đứa ích kỷ phải ko nhỉ???Khi luôn đòi hỏi ấy quan tâm như vậy!Vì tớ biết bây giờ ấy có một mối quan tâm lớn hơn nhiều, đúng ko?
    Này nhé! Ko hiểu sao có những việc nếu mà người khác lam như vậy với tớ thì tớ thấy cũng bình thường thôi mà sao khi ấy làm như vậy tớ lại thấy giận vô cùng???(Bây giờ có lẽ tớ cũng đang giận ấy đấy!!!)
    Tớ thật kỳ cục phải ko???
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    chán kinh khủng lên đưọc
    cuộc sống ngày càng nhàm chán
    sao ko có 1 cái gì đó làm thay đổi cuộc sống của mình nhỉ?
    thanks
  7. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có một thứ có thể thay đổi được cuộc sống của bạn đấy!
    Đó chính là bản thân bạn!!!
    YOU CAN WIN IF YOU WANT!!!
    Cố lên bạn nhé!!!
  8. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Học với nhau 4 năm nhưng trong suốt thời gian đó bọn mình chỉ như những người bạn cùng lớp ko hơn ko kém. Gặp nhau
    ->chào->chấm hết!!!
    Thế mà bây giờ ấy lại chơi thân với tớ.Mọi việc diễn ra quá nhanh! Nhanh đến nỗi bọn bạn cũ tưởng mình có gì với nhau!Nhanh đến nỗi tớ cũng chưa dám tin đây là sự thật!Nhanh đến nỗi...(có thể tớ nói ra điều này ấy sẽ giận tớ, thế nhưng tớ vẫm muốn nói!)...đã có lúc tớ sợ ấy chơi với tớ và đó chỉ là một trò đùa của ấy!!! Tớ nghĩ tớ chưa thực sự hiểu ấy!!!( vì ấy khó hiểu hay tại tớ ngốc nghếch nhỉ?)
    À mà này!Năm nay năm cuối rồi đấy! Tập trung vào học đi! Tớ thấy ấy chưa tập trung lắm đâu!Cố đừng để tâm đến mấy chuyện tình cảm đó nhiều quá nhé! Ấy phải đỗ để mọi người trong gia đình tớ biết ấy thực sự không như họ nghĩ chứ!!!Được ko???
  9. nobie

    nobie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã đọc bài này chưa: Rủ nhau ''chán đời'' qua mạng :
    http://www.goldenkey.edu.vn/vi/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=39
  10. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chán đời hình như cũng dễ lây lan thì fải!!!
    Dạo này nhiều đứ chán đời wá! Làm mình cũng lây!!!
    HIX HIX!!!
    HELP ME!!!!

Chia sẻ trang này