1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn teen'life

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi sori_do, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hơn 3 tháng qua bên Nga này ngày nào chả thấy chán à, chẳng bị lây ai hết, có điều kêu chán nhìu qá lây luôn cho bọn bạn . Tết nhất jì mà hỏi đến đứa nào cũng có mỗi 1 câu truyền thống: Chán (chấm than).
    Chiệp, chắc fải tập tự tạo niềm zui cho bản thân mất thui ko thì chít...
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Malaysia vui hơn nhìu.....
  3. sorcerer_girl

    sorcerer_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mình bây giờ không còn bạn, thấy tụi nó chơi với nhau mà tủi quá ... cũng tự tại mình hắt hủi tụi nó thoai ... Mình luôn là người sai và bây giờ mình tự gánh chịu ... chẳng có gì là sai cả ...
    Đời chả khác gì cái đinh ---> chán đời ...

  4. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai và cái gì luôn luôn sai!
    Cái gì cũng chỉ là tương đối thôi mà!( Anh-xờ-tanh đã chứng minh rùi đó!!!)
    Thế bạn có muốn làm bạn với tớ ko?(Nhưng đừng có "hắt hủi" tớ đấy!!!
    Tớ là: lat_dat_212@yahoo.com
  5. sorcerer_girl

    sorcerer_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  6. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Malaysia có zè mà vui hơn zậy... Chia sẻ tý đê chứ ở Moscow bùn muốn chít à
  7. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đừng bi quan thế chứ... zui lên đê, bạn bè ko thiếu đâu mà lo chỉ có đìu giữ gìn tình bạn thế nào thui.
    Làm jì có ai luôn luôn sai chứ đến cái đồng hồ chít mà còn đúng 2 lần 1 ngày nữa là...
    Thía tui ở xa zậy có thể làm bạn được ko. He he, mà U có muốn hắt hủi tui cũng ko được jì tui ở xa lém, hắt chẳngg tới đâu
  8. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    bản thân mình hả? ừa, biết thế nhưng bằng cách nào bây giờ? nghĩ nát óc ra roài vẫn chẳng thay đổi được gì
    chẳng nhẽ lại kêu bây giờ bỗng nhiên đi 1 nơi nào đó thật xa thật xa hử?
  10. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nè bạn học lớp mấy rồi đấy hử?
    Chỉ ngồi và nghĩ thôi thì ra làm sao được! Phải hành động chứ! Có nhiều người (Ở quanh bạn ý ) cần sự giúp đỡ của bạn lắm đấy! Làm được 1 việc tốt cũng vui lắm chứ bộ! Dù đó chỉ là một việc nhỏ như con thỏ hay lớn như con...(chưa nghĩ ra)!
    Tớ còn nhớ có lần VTV1 của mình đã chiếu 1 bộ fim nói về 1 chú bé 13 tuổi trước bài tập là:"Em hãy làm một viêc để thay đổi thế giới!" Theo suy nghĩ của nhiều người đó có lẽ là một chuyện ko tưởng! Thế mà chú bé đó lại làm được! Chỉ bằng việc giúp đỡ 3 người, ko cần người đó đền đáp gì cả, mà chỉ cần người đó cũng làm như vậy với 3 người khác!!! Và rồi ko chỉ cuộc sống chú bé mà cả thế giới đã thay đổi - tốt đẹp hơn!!!
    Hay nghĩ ra một cái gì đó hay ho tặng cho những người mà bạn yêu quý chẳng hạn! Chẳng lẽ lại ko có ai mà bạn yêu quý và muốn làm cho họ vui vẻ
    Còn tớ bi giờ chẳng còn thời gian để mà xem cuộc sống buồn hay vui, chán hay ko chán! Học quá trời quá đất! Còn thời gian đâu mừ chán!!! Bi giờ chỉ biết cố gắng hết sức để tương lai tốt đẹp hơn thôi!!!

    Được sori_do sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 01/03/2005

Chia sẻ trang này