1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn teen'life

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi sori_do, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, học thì sẽ ko có thời gian mà ngồi kêu chán nữa... Úm mà ko hiểu sao dạo này iem lại nghiền phim hoạt hình chăm chỉ đến thế. Thời gian rỗi mà ko học hành jè cắm mặt vào film hoạt hình... thế mới chít chứ. He he CHOBITS lãng mạn ko kém zì film tình cảm Hàn Quốc...(mà rõ ràng hồi trước mình siêu dị ứng zới film HQ mà ==> khó hiểu qa'')
  2. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    bé này ăn nói như người nhớn ý nhỉ , đang tuổi ăn tuổi chơi kêu chán hoài vào đọc thấy cũng chán , cuối cùng ngồi spam bài với mấy bé chơi .
    cuộc sống thiếu gì cái vui cái đáng để mình quan tâm , chỉ tội có đủ sức hay ko thui , học hành rùi lại vui chơi , ko có ai chơi thì lang thang 1 mình , mình fải tự làm cho mình vui vẻ lên chứ , nếu ngồi trong này kêu chán mà vui lên đc thì kêu thoải mái , hehe , học hành thì cũng dzừa dzừa thui , học nhiều đầu to mắt cận đấy , vẫn biết là cố gắng cho tương lai thì tốt nhưng mờ vẫn còn đang là teen mà , sống theo đúng nghĩa của nó thui , có ai chán thì nói chuyện với tui nè , nói xong mà không cảm thấy chán hơn không lấy xiền.....
  3. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thì iem cũng sắp lớn rùi mà bác! Hí hí!18 sọi rùi chứ ít gì! Có khi còn giừ đến nơi rùi ý chứ!
    Chán thì chia sẻ với mọ người thôi!Cũng vơi bớt phần nào!
    Thì cũng biết là vừa học vừa phải giải trí thế nhưng năm nay... hix hix...sắp thi rùi! Lo phát khiếp lên đc!
    Lúc nào iem chán bác cho iem "tâm sự" phát nhé!
  4. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hé hé!!! Hôm qua(11/3/2005) trườmg mình tổ chức đêm nhạc FOREVER YOUNG cũng có vài sao như: Ngọc Khuê, Lưu Thiên Hương, Tô Minh Thắng, Nhóm nhảy Ngón chân cái(và một nhóm nữa mình ko biết tên, nhưng xó một đứa béo ơi là béo) ngoài ra thì có Chip chip hop, Một ngày mới,..v..v..
    Thật ra thì những thể loại đó cũng ko fải gu của mình thế nhưng cũng đi cho đỡ lạc hậu!!! Chỉ khoái mỗi màn nhảy nhót!!!
    Lúc Hương Giang lên thì sự cố, xém chút nữa thì bỏ về!!!Sau có người đuổi theo dỗ dành gì đó thế là lại quay lại!!!Đc cái bà này hát bốc lại nhiệt tình đứng dưới suốt, bọn kia tha hồ đc dịp "tiếp cận sao"!!!
  5. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    em mới có 18 sọi mờ kêu già thì bác đây không biết nên dùng từ rì để nói về mình nữa
    thực ra chán chán vào trong này quậy phá ,nói linh tinh lên cũng chẳng ai biết mình cả , thế rùi nó đỡ chán hơn , cảm giác nhẹ nhõm hơn
    em sắp thi rùi thì càng nên học ít thôi , học nhiều dễ stress lắm , lúc đó lại chán.... học vừa vừa thui , học nhiều đầu thì to , mắt thì cận nhưng mờ chắc gì đã giỏi
    lúc nào em chán thì gặp bác , bác cho iem tâm sự xả láng , cho em ngồi nói chuyện với cái đầu gối bác , hết buồn ngay ý mà
  6. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    em mới có 18 sọi mờ kêu già thì bác đây không biết nên dùng từ rì để nói về mình nữa
    thực ra chán chán vào trong này quậy phá ,nói linh tinh lên cũng chẳng ai biết mình cả , thế rùi nó đỡ chán hơn , cảm giác nhẹ nhõm hơn
    em sắp thi rùi thì càng nên học ít thôi , học nhiều dễ stress lắm , lúc đó lại chán.... học vừa vừa thui , học nhiều đầu thì to , mắt thì cận nhưng mờ chắc gì đã giỏi
    lúc nào em chán thì gặp bác , bác cho iem tâm sự xả láng , cho em ngồi nói chuyện với cái đầu gối bác , hết buồn ngay ý mà
    [/quote]
    Hè hè!!!Pác là tiền bối thì pác nói sao iem nghe vậy thôi chứ đâu dám ý kiến ý cò rì!!!!
    Còn cái đầu gối của bác thì... thôi iem xin!( Có khi cái đầu gối của iem còn đc việc+đẹp hơn của bác ý chứ)
  7. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    đầu gối em chắc rì đã đẹp được bằng đầu gối bác đâu em , hôm nào thi không em , đầu gối em làm đuợc việc gì mờ đòi hơn bác , hì hì , bác đùa thui , hôm nào em chán chán thì lên bác chơi , ới cho bác 1 tiếng
  8. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    aaaâ , bác quên , thấy cái sign của em hay quá , 1 điều luôn luôn đúng thế mờ cũng ghi ra làm rì , mờ 2 câu đó có rống nhau khong nhỉ ?
  9. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo iem lên chỗ bác nhưng iem biết lên đâu đây hả bác? Bác có cho iem địa chỉ bác đâu cơ chứ!!!hix hix
    Còn cái sign của iem á? "rống" là "rống" thế nào khác chứ bác, bác đọc kĩ đi Mà cái đó Ang-ghen nói đó bác, tất nhiên là đúng rùiHÌ
  10. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    trùi ui , bác bảo em cứ đến truớc cửa nhà rùi gọi 1 cái là bác ra mờ , nhưng đừng có gọi giữa đường nhé , mọi người tưởng em bị sao đấy , hì hì , đùa thui , nhà pác địa chỉ là oleg_ga em ạ
    hì , em oai thế , chơi cả câu của anh sờ tanh cơ à , hì , mờ ông ý là ai vậy , nói 1 câu mà pác cũng thấy đúng , nhưng mờ ông ý nói truớc , pác nói sau , ông ý có bản quyền rùi

Chia sẻ trang này