1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn tháng 10...

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi tuananh18682, 30/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thang 10 da qua, thang 11..nho on thay co giao...
    [​IMG]
    AcQuySiTinh
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này đã được 1 năm rồi nhỉ ?
    Giờ đã bắt đầu sang tháng 10 . Có nhiều điều xảy ra .Những người bạn cũ thật khó gặp . Mới quen được 1 số bạn mới nhưng cũng chẳng thể làm sao gặp thường xuyên được. Chán như lũ gián .
    Lúc tụt , lúc tăng , lúc lăng nhăng , lúc tăng , lúc tụt
  3. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, mới đó mà đã 1 năm rồi.lúc mới login cứ tưởng máy có vấn đề chứ topic này đã lâu rồi mà...1 năm rồi,hình như DHP đã ít nhộn nhịp hơn trước.Có lẽ, thời gian cứ trôi qua mọi người càng trở nên bạn rộn hơn...Nam 2003 sắp hết rồi,những gì dự định sẽ làm trong năm nay mọi người hãy nhanh nhanh len kẻo thời gian nó chẳng đợi ai đâu.
    [​IMG]
    I want to know what love is ...
  4. svhp

    svhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tháng 10 chỉ thấy buồn mà thôi, không biết bao giờ đến mùa đông nhỉ .
    [​IMG]
    Hãy vào http://svhp.net và nói những gì bạn biết về Tin học
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Nắng tháng 10 vàng ươm, cốm tháng 10 ngọt thơm...... Con người sống vào tháng 10 nhìn mặt sáng rỡ........
     
     
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  6. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0

    Dự định thì nhiều đấy nhưng làm cách nào để thực hiện được nó mới là vấn đề cốt lõi . Hôm nay có dự định cho ngày mai nhưng ngày mai lại có 1 sự thay đổi thì cái dự định đó chẳng thể thực hiện được .
    Tháng 10 ! Không có nhiều ấn tượng cũng như kỉ niệm với nó lắm . Thời gian giao mùa thật khó tả , con người vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy bức xúc , khó chịu .... giờ chỉ muốn có 1 cơn mưa cho nguội bớt đi nhưng nóng bức khó chịu trong người ..........

    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
    Được ke_quay_roi sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 11/10/2003
  7. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thu về mang theo 1 chút rét và sự hanh khô của thời tiết , không co những trận mưa rào hay những đợt nắng gắt của mùa hè . Không có cảm giác khoan khoái khi tỉnh giấc đón ánh nắng của buổi sớm mai , mà lám cho người ta cảm thấy buồn , cùng với sự hiu hắt của tiết thu sang . Phải chăng đó chính là cái rét ? là cái thưa thớt của ánh nắng chiều sớm tàn ?
    Hôm nay mong mỏi 1 cánh thư như bao ngày thứ hai khác , mà không thấy bóng dáng người đưa thư đâu cả . Đã hơn 1 năm gom góp những lá thư của người ấy và cũng thầm cảm ơn người đưa thư đã luôn mang lại niềm vui lặng lẽ cho bao người . Chắc rằng rồi những lá thư ấy sẽ theo thời gian , theo hơi thở của nhịp sống hiện đại mà bay đi .
    Tất cả đều trôi theo thời gian , theo dòng xoáy cuộc đời . Thu cũng vậy , theo quy luật của thiên nhiên rồi lại chuyển sang đông . Mỗi người rồi cũng sẽ trưởng thành và có thể không còn cần tới những lá thư viết tay như vậy nữa .

    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ứ biết nói gì ngoài câu buồn quá.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  9. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ngày này tháng 10 năm ngoái mình còn nhớ là trời mưa rất to, to như thể lòng người cũng đang buồn nhưf thế vậy,,,,,
    anh ra đi con phố nhỏ buồn ,,, con phố xưa giá lạnh
    vậy mà năm nay thì trời lại nắng hanh, nứt nẻ hết cả mặt
       --------------------------------------     Tôi vẫn đi trên phố một mình     Người vẫn đông và phố thì ồn ã     Chỉ thiếu anh và thế là tất cả     Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bà suốt ngày đeo mặt nạ mà cũng biết nứt nẻ da mẹt sao ?

     
    Hỡi người yêu, em như ngàn ánh saoBừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh

Chia sẻ trang này