1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn tí nào: Khoảng lặng của người đàn ông

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thế này là đòi ngủ lại đây, chiêu này thằng con trai nào mà chả biết. Nhưng chị em đừng có dại dột mà cho trai ngủ lại nhá, bởi đuổi trai về thì 1 mình trai mất ngủ, chứ cho trai ở lại là mất ngủ cả 3 ( tính cả thằng nhóc của trai nữa).
    Mà TH lôi chuyện của ai ra kể thế? Chứ tui thấy có thằng nào dám yêu TH đâu mà có chuyện cho TH kể như thế này.
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Goals nhầm rồi. TH đang có >= 1 người đang để ý đấy. Sure
  3. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cái áo cũ thật có giá! Làm Kts tiếc hùi hụi!
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ni lắm chuyện hè, đọc lại từ đầu cho con nhờ
    Từ hôm sau TH ko kể theo mạch chuyện ni nữa mà chuyển sang chuyện của thằng cháu (con ông anh họ) Từ hồi đi học nhà trẻ đến bây giờ (lớp 3), nó cũng có vài cái khoảng lặng nho nhỏ. Hôm trước về nhà nghe nó rủ thằng em họ (học lớp 8) "Chú Bia ơi, đến nhà bạn gái của Heo chơi với Heo khôông "
    Miềng chợt nghĩ, vì răng miềng gần gũi và hay được nghe bọn trẻ tâm sự mà không post lên, sau này (tương lai gần) nhỡ mọi người trong box có con thì còn hiểu tâm lý để nuôi dạy chúng, gọi là Cẩm nang nuôi dạy và hỗ trợ (tinh thần và tình phí) cho con trai
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Thu sang
    Rứa là mùa thu đã lại sang
    Đời ta thêm 1 cái lá vàng
    Rứa mà nhớ thương mô có thấy
    Vẫn là phiêu lãng áng chiều mây
    Biết mô trong cõi trần gian nớ
    Em cũng đợi ai , thương nhớ ai
    Chiều lại chiều qua tình phai lạt
    Anh lại ẩn mình trên Lào Cai
    Tiên sư cái gọi là yêu nớ
    Tìm mãi mà nào thấy nơi mô
    Đứa nào mon men yêu với quý
    Anh ném cái kem vô mỏ cô
  6. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ba đi dạy xa nhà, mỗi năm chỉ về nhà hai lần vào dịp Tết và Hè. Mọi chuyện ở nhà đã có mẹ. Chi em con tự giải quyết công việc của mình, khi cần mới viết thư hỏi ý kiến ba. Con quen với nếp sống tự lập của mình như thế và ba cũng ít khi can thiệp vào các quyết định của con, ba luôn đồng tình và ủng hộ con.
    Tốt nghiệp lớp 12, con chọn Đại học Sư phạm và đại học Văn khoa Sài gòn để thử sức mình mà không cho ba hay. Mẹ, chị, anh và Nhỏ không đồng ý, cả nhà lo con gái phải đi xa. Nhưng con cương quyết đi cho bằng được. ba về, con đã ở tận Sài thành xa lắc. Thi xong con trở về, ba không nói với con một lời nào. Đó là khoảng lặng đầu tiên trong đời mà con cảm nhận được nơi ba.
    Nhận giấy báo trúng tuyển đại học, con mang theo nỗi âu lo cảu con nhà nghèo vào thành phố. Ngày đi con tự tay sắp xếp cho mình mọi thứ. Ba lặn lội hai ngày trời vượt đường rừng từ trường về kịp trước giờ tàu lăn bánh, tiễn con đi. Tiếng còi tàu xé tan sương mù ban mai buốt lạnh. Ba bóp chặt tay con, im lặng. Khoảng lặng thứ hai trong đời con cảm nhậ được nơi ba.
    Tốt nghiệp, con trở về với tấm bằng loại khá trên tay và bao nhiêu háo hức. ba đưa con đi nộp hồ sơ xin việc hết nơi này đến nơi khác. Hi vọng dần lụi tắt khi các nơi đèu lắc đầu với một câu trả lời cố hữu: "không có nhu cầu". Con ngấm ngầm quyết định trở lại Sài thành. Ba giành trọn ngày lễ Quốc khánh đưa con đi thăm động Phong nha. Ba bảo: người Quảng Bình phải biết động Phong Nha đẹp như thế nào để còn tự hào với bạn bè các nơi. Hôm sau, ba dặn mẹ làm cơm, gọi chị, anh và Nhỏ về tề tựu. Ba lặng lẽ thắp hương lên bàn thờ: khoảng lặng thứ ba.
    Dự thi tuyển sinh cao học, thiếu 1.5điểm môn ngoại ngữ, con gọi điện về nhà trong tiếng khóc nức nở. Mấy tuần liền con thực sự suy sụp. Ba viết thư: thua keo này ta bày keo khác, con gái của ba hãy xứng đáng là "bé hạt tiêu" như mọi người vẫn gọi." Sau này, mẹ kể: ba đã ngồi hàng giờ liền bên cạnh gốc bạch hồng do tay con trồng trước ngày đi rồi mới vào viết thư gửi cho con. Khoảng lặng thứ tư.
    Tháng 8, con đang dự Hội nghị tập huấn ở Vũng tàu. Chiều muộn, các đồng nghiệp rủ con dạo biển. Đang đi, con vấp chân vào cát, té sấp. Linh tính báo cho con một điều gì đó. Con bấm máy gọi vội về nhà. Bình thường mẹ luôn ở nhà nhưng hôm nay chuông điện thoại đổ dồn vẫn không ai bắt máy. Con phập phồng lo lắng. Hai ngày sau, ba gọi. Giọng nhẹ nhàng, trầm tĩnh, ba báo tin bà nội mất, mọi chuyện ma chay cho bà đã lo xong. Con bỏ dở đợt tập huấn, chạy về, đúng lúc ba đang chuẩn bị để lên trường. Gặp con, ba khuỵu xuống. Khoảng lặng thứ năm.
    Còn bao nhiêu khoảng lặng nữa trong đời ba mà con chưa cảm nhận được. Tháng 11 này ba bước sang tuổi 54. Năm mươi bốn năm bươn chải với cuộc đời, những khoảng lặng nơi ba làm sao con đếm hết. Ba ơi ...
  7. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tui đã đọc 1 số bài của tinhtam08, dù k0 nhiều nhưng cũng đủ để thấy được những suy nghĩ, cảm nhận của tinhtam08 luôn rất dễ thương đấy. Có lẽ ai cũng có thể nghĩ được như tinhtam08, nhưng k0 phải ai cũng có thể thể hiện được 1 cách dịu dàng như thế đâu. Tui đồng cảm với những gì tinhtam08 viết về Ba ở trên.
  8. xecancau

    xecancau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của tinhtam08 tui thấy cảm động quá, có lẽ bạn nên viết nhiều hơn để cho mọi người được nghe thấy những cảm xúc chân chất, ở đâu đó có bóng dáng của mình.
  9. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với bạn, thì tôi sẽ nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn
    Nếu tôi biết bạn giận, tôi sẽ không gửi lá thư "cảm xúc đầu tiên" ấy
    Nếu tôi biết bạn chỉ có một mình trong ngày sinh nhật, tôi đã chạy đến bên bạn với một cây nến nhỏ...
    Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng tôi nghe được giọng nói của bạn, thì tôi đã ghi âm để còn có thể nghe lại
    Hãy quý trọng và nắm giữ những gì minh đang có để không có ngày vụt mất, Các bạn nhé!
  10. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cuốn sách mà ai cũng đã từng đọc qua, thậm chí là người k0 biết chữ, đó là cuốn " Tuyển tập NẾU và GIÁ NHƯ " .
    Sau đây xin trích 1 đoạn mới nhất trong cuốn "Tuyển tập NẾU và GIÁ NHƯ"
    "Nếu tôi biết em luôn mở rộng suy nghĩ của em như thế với tôi thì tôi đã chia sẻ suy nghĩ của mình với em từ lâu rồi"
    "Nếu tôi biết em luôn mở rộng trái tim của em như thế với tôi thì tôi đã nói yêu em từ lâu rồi"
    "Nếu tôi biết em luôn mở rộng..... đôi chân của em như thế với tôi thì tôi đã có với em 1 bầy trẻ con từ lâu rồi"
    .............

Chia sẻ trang này