1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn tí nào: Khoảng lặng của người đàn ông

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Đêm cuối tuần, căn phòng nhỏ ngột ngạt mùi thuốc lá. Ai bảo cứ lén hút thuốc trong phòng làm gì. Lại khó ngủ rồi. Tiếng nước nhỏ giọt lách tách trong buồng tắm cứ nghe rõ mồn một. Trở mình dậy, vào phòng tắm khóa kỹ vòi nước lại, chứ nếu k0 thì cũng chẳng ngủ ngáy gì đc với nó. Kéo dép lẹt xẹt về giường, ngồi thừ ra, sao chẳng muốn nằm chút nào cả. Vẫn k0 thèm bật điện, mò lấy bật lửa châm thuốc hút, nhưng chẳng hút nổi đến hơi thứ 3, chỉ muốn ho sặc ra. Ánh đèn từ dưới sân hắt lên phòng nhàn nhạt. Uể oải, dập tắt điếu thuốc đang hút dở rồi kéo rèm và mở tung cửa sổ ra. Cái lạnh bỗng ùa vào như làm cho căn phòng hẹp rộng ra đôi chút. Khí trời ban đêm trong lành đến buốt cả người. Ừ, dù gì cũng đang là mùa đông. Đâu đấy ở tầng dưới vẫn còn 1 anh chàng VN chưa ngủ, tiếng nhạc cứ văng vẳng và chỉ lặp đi lặp lại 1 bài ?o?và anh sẽ là ng đàn ông của đời em, anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ,?vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài?? ?o , có lẽ anh chàng đấy cũng đang nhớ ng yêu. Ơ, nhưng mà mình đâu có nhớ ng yêu nhỉ? Nhưng sao nghe bài hát đó thấy da diết thế k0 biết. Tự nhiên lại thèm hút thêm 1 điếu thuốc nữa, tự nhiên thấy lạnh. Có lẽ là tại trời lạnh đấy. Thôi, đóng cửa sổ lại, vào mạng lang thang 1 chút rồi đi ngủ thôi .
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Baì này là Bức thư tình đầu tiên của Đỗ Bảo, TH đã nhận được từ CD quà SN của một người bạn, đã mở to để tra tấn chị NO hôm SN chị ấy Có lẽ đây cũng là đoạn mà TH thích nhất...Nhất là câu Anh nhớ em sao mà da diết thế, chồng nhở

Chia sẻ trang này