1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tản mạn ......tình yêu !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi 208, 06/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    tản mạn ......tình yêu !

    hôm nay đã là ngày thứ sáu ! em giận anh ! cái giận thường tình của tình yêu. em đã hỏi anh : em là gì giữa bề bộn đời anh ? . câu hỏi là tim anh nhói đau , cái nhói đau làm thức tỉnh tâm linh của kẻ tội đồ.....kẻ tội đồ của tình yêu !
    có phải anhvô tình lắm phải không em ? anh đã quên mất rằng tình yêu được nuôi dưỡng bằng tâm hồn, bằng những lời nói yêu thương và ánh mắt trìu mến, chứ không phải bằng những tấm thiệp điện tử vô hồn, những bức e-mail khô khan đầy màu sắc !ngày hôm qua em đến thăm anh anh, nhưng anh không có nhà và em đã để lại cái đĩa MD hình trái tim cùng với một lời nhắn ghi trên mảnh giấy con con : nếu mai anh không đến có thể đây là lời cuối cho tình yêu.......và cái điệp khúc phát ra từ chiếc đĩa kia vẫn vang vọng nothing gona change..... làm tim anh se thắt lại !
    và hôm nay là một ngày nhiều chán chường một mình trong căn phòng vắng anh lại lan man nhớ đến em , nhớ những kỷ niệm đẹp mà chúng mình đã trải qua và một cảm giác sợ hãi đang ập tới ....cái sợ hãi của một kẻ sắp mất người yêu.....
    " không được !mày phải giành lại cô ấy !mày không được phép làm điều đó " cái tiềm thức trong anh đã đánh thức anh dậy để anh hiểu rằng đã đến lúc anh Trở về..... trở về với thực tại , bỏ qua sự bận rộn của cuộc đời đển đến với em đến với trái tim sắp hoá thù hận vì yêu ......




    Được 208 sửa chữa / chuyển vào 06/12/2002 ngày 12:20

Chia sẻ trang này