1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Tp Nha Trang.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi swot24, 23/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Khổ ghê cái ông này. hòn chồng là các hòn đá chồng lên nhau, có phải là vợ chồng gì đâu chứ. Ở Quy Nhơn cũng có Hòn Chồng, năm ngay cạnh mộ Hàn Mặc Tử. Hồi trước tới đó chơi một lần thấy cũng được. Nhưng ở Hòn Chồng Nha Trang có thêm hòn đá đặc biêt, có dấu 5 ngón tay khổng lồ bấu vào. Tương truyền ngày xưa một vị thần khổng lồ đi ngang qua đây, lỡ chân vấp phải hòn đá nằm dưới đáy biền, thế là té về phía trước, vị thần phản xạ tự nhiên, chống tay vào một hòn đá to và bấu vào đấy, để lại hình 5 ngón tay bấu vào tảng đá bây chừ.
  2. swot24

    swot24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thấy Bác am hiểu về Hòn Chồng vậy em, mạn phép đố bác câu này:
    Vậy ngoài đặc điểm như bác đã nói, Hòn Chồng còn nổi tiếng về vấn đề gì nữa?
    (Đừng nói là có bán đồ mỹ nghệ nha)
  3. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    hehe ..địa danh có tên hòn Chồng là do các hòn đá chồng lên nhau ..
    vậy tại sao các hòn khác cũng là các hòn đá chồng lên nhau mà tại sao lại không kêu là hòn Chồng ..? hòn Tẹt,hòn Đỏ,hòn ...??
    nhiều lắm đó ..
  4. swot24

    swot24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tên Hòn Chồng không phải là vì các Hòn đá chồng lên nhau. Thật ra nghe đâu hồi xưa có 1 cãp nam nữ rất yêu nhau, rồi họ đám cưới. Chàng trai đó rất thương iêu vợ và rất chung tình nhưnng bị vợ (Phụ Nữ NT) cắm sừng, quê qua bỏ ra ngoài đứng trên bãi đá rồi đọc thơ:
    Kim đâm vào thịt thì đau
    Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời
    Cớ sao em lai quên mau
    Để tôi ngồi đó ốm đau gầy mòn.

    Chàng đọc thơ xong tức thì ói mau chêt ngay tại chỗ như Từ Hải trong chuyên Thuý Kiều vậy đó. (Chỗ đó cũng vì thế mà có tên là Hòn Chồng...)
    Hòn Chồng cũng vì thế trở nên thành một địa danh nổi tiếng ca ngợi những chàng trai người NT, nhưng con người luôn chung tình.
  5. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha swot lý giải cái lên hòn Chồng dở hơi thiệt. Còn cái điểm nổi bật khác về hòn Chồng thì tại hạ xin chịu, có chăng là từ hòn Chồng nhìn thấy một cô em (người ta cứ gọi là cô Tiên) nằm ngặt lên trơì. Nhưng chắc cái này không đúng ý swot.
    @namental: Cái đặt tên do người xưa mà, sao biết chắc được. Thế suối Đá Giăng thì sao. Ở ven NT có rất nhiều suối cũng có địa hình hơi giống suối Đá Giăng (đá "giăng giăng" khắp chốn) nhưng người ta vẫn đặt tên khác.
    Chà, cái này hình như đang nói bậy, chạy lẹ kẻo mấy thằng biết nó đập mình chết.
  6. swot24

    swot24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Zesman không biết thì đừng nói tui nói bậy. Quê là khó huề ah nghe.
    Ah còn điểm đặc trưng thì dễ thôi....rảnh rổi sách đèn pin đi xuồng Hòn Chồng...soi qua soi lại là biết liền àh.
    "Xem phim miễn phí......Cẩn thận có guốc + dép bay nghe"
  7. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hì, hì, hôi em 3 tuổi rưỡi cũng tin sái cổ vào cái chuyện hòn Vợ hòn Chồng lắm. Lúc vừa tròn 4 tuổi tự dưng có chuyện nên phải tìm hiểu đôi chút về Khánh Hoà. Và từ đó em kết luận cái tên này có ý nghiác như em đã nêu. Em nói là nói vậy thôi chứ anh mà nóng lên, bất hảo với em là không có lợi đâu à nhen, dạo này thằng này có võ ;D
  8. supa_r34

    supa_r34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bac Zéman tra lời đúng rồi còn gì nữa. Tui còn nhớ bên cạnh mấy tiệm bán thuốc lá là mấy quán an rất ngon, còn đi lên 1 tí la có quán bánh xèo (đi ngang qua là khói bay thơm phức).
    Còn tấm hình hòn chồng của Bác Swot24 gởi, chính ngay chỗ bải cát ấy là tụi tui chuyên môn đá banh sau khi đi học về rồi đi tắm biển luôn (chính ngay chỗ ấy hihi), vì hồi nhỏ cấp 2 tôi hoc trường Hoang Hoa Thu.
    Mấy Bác còn hình nũa không thì post lên cho bà con coi cho vui. Tôi co nhiều lắm nhưng không biết cách post lên forum làm sao. Nếu rãnh thì mấy Bác chỉ cách tôi đi, tôi sẽ post cho coi.

Chia sẻ trang này