1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Triết Học...

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi duyk6, 29/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Triết học có cả trong Âm nhạc :
    ...
    Triết học nhiều khi rất đời thường, tôi thích nói triết học theo lối đời thường, có vẻ như không có gì là triết học.
    Tôi lấy 1 ví dụ mà triết học đi vào những bài hát đời thường của nhạc sĩ Trần Tiến :
    "Ra ngõ mà trông
    Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
    Người đã sang sông người mịt mùng
    Còn duyên tơ hồng bay trước gió
    Ra ngõ mà trông
    Quả mít trên cây đã già rồi
    Bổ nó cho anh em ngậm ngùi...
    Còn duyên mít già còn xơ trắng
    Ra ngõ mà chơi
    Người chơi công danh người chơi số phận
    Ra ngõ về không ra ngõ về không ..."
    ...
    Mỗi bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến giống như một câu chuyện kể, đôi khi bạn thấy tính văn học và tính triết lý trong đó.
    Bạn thì đưa triết học vào theo kiểu siêu thực, còn triết học của nhạc sĩ Trần Tiến mở ra, sống và rất đời thường.
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Mệt thật, và có lẽ sử dụng cái topic này để hành hạ nhau được đó.
    Tên của topic là tản mạn triết học, vậy mà bác yuyu hỏi, thì chẳng có câu trả lời, chỉ được cái cười là khá.
    Bác yuyu cũng thế, có câu hỏi nào do ai hỏi, thì mong bác cũng cố trả lời người ta , dù một câu cũng được bác ạ!
    Tôi thì chả biết gì về triết học, tôi thích, quan tâm đến ai thì tôi tìm đọc. Chả theo ai cả. Đọc chỉ mục đích, họ suy nghĩ thế nào thôi....
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
  3. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0

    Tên của topic là tản mạn triết học, vậy mà bác yuyu hỏi, thì chẳng có câu trả lời, chỉ được cái cười là khá.
    Bác yuyu cũng thế, có câu hỏi nào do ai hỏi, thì mong bác cũng cố trả lời người ta , dù một câu cũng được bác ạ!
    Tôi thì chả biết gì về triết học, tôi thích, quan tâm đến ai thì tôi tìm đọc. Chả theo ai cả. Đọc chỉ mục đích, họ suy nghĩ thế nào thôi....
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi cũng mong 1 vài người tham gia chủ đê này cho vui, ... có lẽ tôi không phải là dân chuyên nghiệp triết học nên những câu hỏi mang tính hóc búa quá tôi cũng chịu. Chắc phải 1 thời gian nữa may ra tôi mới có câu trả lời.
    Vì hiện tại tôi đang trong thời gian tìm hiểu triết học.
    Cảm ơn bạn Todet đã cho ý kiến.
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  4. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ đơn giản hơn, hiểu đến đâu nói đến đó. Cùng nhau trao đổi tìm hiểu một vấn đề với tốt hơn là chỉ post bài thật nhiều, nhưng ko trao đổi và ko tìm hiểu gì thêm.
    Bên box học thuật tôi khuyến khích trao đổi, ai biết gì nói nấy. Cá nhân tôi ko phải là biết hết mọi điều, nhưng luôn lắng nghe và học hỏi mọi nguời nên cũng học đuợc nhiều điều.
    Thân ái.
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  5. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Ba ngôi của biện chứng
    là : ?o khẳng định, phủ định, phủ định của phủ định ?
    ...Tư duy biện chứng trước hết là tự ý thức và chất vấn những quan hệ rất năng động giữa hành vi và tư duy của con người với ba ngôi : vật chất, sự sống, và tư tưởng con người, không những trong mỗi hành vi nhỏ nhất, mà còn trong cả lịch sử hình thành của chúng. Con người là con người ba kích thước (với một kích thước thời gian mặc nhiên ẩn tàng) : là vật chất, là sống, và là có tư duy. Quan trọng nhất trong tư duy biện chứng không phải là ba ngôi đó, mà là quan hệ của nó với ba ngôi đó...
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Một mớ hỗn độn chưa được tiêu hoá thêm một ít được nhồi sọ từ trường học và đặc biệt là thêm ít gia vị "đắc nhân tâm". Hẳn đây là mục thử kiên nhẫn.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hồi xưa đi học, môn triết tôi quay cóp được 7 điểm. Sướng không chịu nổi.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
  8. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống triết học trong Kinh Dịch !
    ...
    Điều đáng kinh ngạc là Kinh Dịch không đơn thuần trình bày 64 Hình Thái Vận Động mà nó còn trình bày một Hệ thống triết học. Hệ thống triết học ấy đã tạo dựng nên một nền văn minh Văn hoá - Kỹ Thuật Trung Hoa Cổ cực thịnh. Nền văn minh Cổ ấy vẫn tiếp tục tác động đến xã hội Trung Hoa đương đại theo cái cách xuyên suốt không đứt đoạn, một nền văn minh cổ duy nhất trên thế giới còn tồn tại cho đến ngày hôm nay.
    ...
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  9. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Egoist viết lúc 18:51 ngày 18/02/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một mớ hỗn độn chưa được tiêu hoá thêm một ít được nhồi sọ từ trường học
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vũ trụ trước kia cũng là 1 mớ hỗn độn (chaotic) mà...
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  10. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vầng em biết và bây giờ nó vẫn thế. Có điều ý em nói là cái mớ hỗn độn chưa được tiêu hoá kỹ của bác ấy. Nói thật em thấy nó rất thối.
    ---------------------------------------------------------------------------
    Từ "thối" kô có trong từ điển triết học... Như vậy là bạn sỉ nhục những bài viết của các tác giả trên.
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...

Chia sẻ trang này