1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Trương Vô Kỵ : Giang sơn hay Mỹ nhân?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi speedkn, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    speedkn huynh tại hạ bênh DQ mà , với lại tuy có kết bái thật nhưng DQ thì chưa sơ múi gì dược TLN mà TLN lúc này tuổi dã hơi bị cao nếu không tranh thủ gấp thì hơi mệt ... Còn chuyện sợ người khác lượm dương nhiên là không rùi
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Long cô nương tuy tuổi cao (hình như là 40 thì phải) nhưng nhờ ăn mật ong, cá nướng, trái cây, lại kô phải lo âu phiền muộn, chăm chỉ luyện tập Ngọc Nữ tâm kinh, lòng phẳng lặng như mặt nước hồ thu, cho nên vẫn còn .... ấy lắm. Chuyện người khác lượm Long cô nương thì thử hỏi lúc đó có ai dám cả gan vuốt râu hùm, giựt vợ của Thần Điêu đại hiệp? Với lại với võ công của Long cô nương thì tuy kô phải là Thiên hạ đệ nhất, nhưng giữ mình an toàn thì vẫn còn thừa sức chán.
    Nói thêm 1 chút về chuyện Dương Qua cùng Tiểu Long Nữ đi ẩn cư. Trước hết, khi đó quân Mông Cổ đã rút lui rồi, và các hãn vương lo tranh giành ngôi vua, kô rãnh để tấn công nữa. Thứ hai, nên biết Quách Tường đã ôm mối tương tư với Dương Qua, và chàng cũng biết điều này. Cho nên Dương Qua đã bỏ đi để tránh cho Quách Tường khỏi phải mang mối si tình. Cái này gọi là thà đau 1 lúc còn hơn là đau dai dẳng, có điều Quách Tường kô ngộ được điều đó (đến năm 40 tuổi mới ngộ ra). Thứ 3, điều này có liên quan đến lí do thứ 2, nên nhớ Hoàng Dung đã từng 2 lần thủ thỉ với Tiểu Long Nữ, khiến nàng bỏ tình lang mà đi. Lần thứ nhất cả 2 xém mất mạng dưới Tuyệt Tình Cốc, Dương Qua trúng độc Tình hoa. Lần thứ 2 là xa cách 16 năm trường, nếu Dương Qua kô có ý tự tử thì chắc cả 2 kô bao giờ gặp nhau nữa. Cho nên Dương Qua dù sao cũng còn... ớn. Rủi khi Hoàng Dung vì con, thủ thỉ 1 lần nữa, Tiểu Long Nữ lại cảm thấy mình kô xứng với Dương Qua (cái này chắc ai cũng hiểu), sợ làm tổn hại thanh danh của chàng (tự hiểu luôn), thấy Quách Tường xứng đáng hơn mìnhi này mấy cô khi yêu dễ xảy ra lắm, nhất là với người hay hi sinh như Tiểu Long Nữ), đi thêm 1 lần nữa, thì Dương Qua tiêu đời trai rồi còn gì. Còn chuyện sau này Quách Tĩnh và Hoàng Dung tử thủ thành Tương Dương thì đó là chuyện đương nhiên, kô thể trách Dương Qua. Nam Tống đã quá lụn bại và đớn hèn rồi. Nếu xét tới qui luật lịch sử thì chẳng ai có thể ngăn cản được. Quách Tĩnh với Hoàng Dung cũng biết rõ điều đó. Có điều đối với Quách Tĩnh thì "Đại trượng phu có việc biết kô làm được nhưng vẫn làm", nên ông quyết định chết để đền nợ nước, còn Hoàng Dung thì tuẫn tiết theo chồng. Vậy thôi!!!
    Si l'amour existe encore
  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng tiếc cho Dương Quá , nếu anh ta ko bỏ thành mà đi thì có lẽ trong lòng tui , DQ đã có địa vị khác rồi ...
    QT biết mà vẫn làm , DQ biết mà ko làm , 2 điều này cho thấy sự khác nhau rất rõ giữa anh hùng và đại hiệp ...

    Majin-Boo

  4. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề rồi các huynh đệ, đây là topic nói về TRương Vô Kỵ kia mà, theo thiển ý của tôi thì Dương Quả và Quách Tỉnh đều không đáng bàn ở đây. Quách Tỉnh thì tuy có đức nhưng trí tuệ thì thua xa Trương Vô kỵ. Dương Quả thì tuy thông minh nhưng lại là kẻ kiêu căng chỉ nghĩ tình riêng, đức độ thì đều kém Trương Vô Kỵ và Quách Tỉnh. Hì hì.
    A butterfly invaded my dream
    I'm admitted the dream of a butterfly
    What's the difference between
    Being awake or asleep?
    The dancing dust in the wind
    Moving through time and space
    Who's right, who's wrong
    Who's to decide ?

Chia sẻ trang này