1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn tuổi teen

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Sweet_Like_Chocolate, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn tuổi teen

    Thích một người
    Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ & nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy.
    Thích một người là ngồi vào bất kỳ chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy tên người đó lên mặt bàn.
    Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp những thứ về người ấy.
    Thích một người là khi người đó có những điểm không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lý do chính đáng để thông cảm.
    Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta, cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì, không còn gì để nói, mỏi tay ơi là mỏi tay vẫn không bỏ xuống.
    Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kỹ những gì cần phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết & sau khi gặp, mặc dù rất muốn nhưng không thể nhớ được đã nói gì.
    Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó tới nơi mà người đó thích mặc dù mình rất ghét
    Thích một người là sẵn sàng đợi người đó dù không có lý do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được.
    Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác & lơ là mình , nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ , thông cảm va hiểu được mới là khó. Thích một người là đi bên cạnh người đó , im lặng , không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói...

    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  2. svhp

    svhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ hôm nay mới gặp mặt con gái thái phiên duyên và xinh phết , ờ ờ cũng thích thật nhưng chỉ là thích thôi. Chúc thằng bạn mình thành công và đi đến đích sớm.
    [​IMG]
    Hãy vào http://svhp.net và nói những gì bạn biết về Tin học
  3. chi_dau

    chi_dau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Thế cho hỏi Sweet_Like_Chocolate đã có ng iu chưa mà sao đúc kết có vể hay nhỉ
    Nếu mà mình thích ng ta mà ng ta ko thích mình thì gọi là gi
  4. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    To chi_dau , anh rõ ràng là chẳng quan tâm đến cuộc sống quanh mình gì cả .... Đây cũng đâu có phải là kinh nghiệm bản thân em đâu . Anh phải hiểu hơn em chứ nhỉ
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  5. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    chú này chẳng theo dõi tình hình chiến sự gì cả !
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
  6. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa có biểu hiện nào như kể trên cả,thế thì có bị coi là "có vấn đề" ko ấy nhở?
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  7. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề wá đi chứ! Thế này thì hỏng bét rùi ...
    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  8. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Tuổi dậy thì con gái rất sợ : mụn, béo, bị trêu với cậu bạn mình thích..
    Tuổi dậy thì con trai có thể : đá bóng suốt ngày, 5 đêm thức trắng để chơi Final Fantasy, trở thành thành viên của một ban nhạc Rock, vẫn chơi nhạc " Bốp " : tỏ ra anh hùng !.....Nhưng lại kêu nhăn nhó khi được bạn gái băng bó vết thương..
    Vào tuổi dậy thì người ta có thể : học ở trường vào buổi sáng, học thêm buổi chiều, tán gẫu với ban bè tới tận khuya. Về nhà làm bài tới 3 giờ sáng ....rú lên vì sung sướng khi thầy giáo không đến
    Thường xuyên : đủ thời gian đi học và đi học thêm, đủ thời gian đi chơi, đủ thời gian đi sinh nhật bạn, nhưng luôn thiếu thời gian để sắp xếp lại " chiến luỹ " của mình, ....Và các chàng trai ở tuổi này thì :
    Họ sẵn sàng : tỏ ra galăng với bạn gái, đưổi theo tên cướp giữa đường, đến đồn công an trình báo về chiếc cặp để quên trên xe buýt, thắt ca-vát chở mẹ đi chúc Tết, mặc quần đùi chạy khắp nhà và hú lên như khỉ khi lừa được thằng em rửa bát hộ
    Họ thành thạo : những Game mới nhất, mail, chat, webcam, Internet, nắm tình hình quan hệ Mỹ và Iraq như một nhà chính trị...Nhưng không biết chăm sóc bản thân mình
    Họ luôn nhớ : Bin-Laden là ai, lịch thi đấu giải Ngoại hạng Anh, cô bạn gái mình thích thích ăn gì, nghe gì, và sợ gì nữa ....Nhưng không thể nhớ nổi sinh nhật của Papa và Mama
    Họ thích : làm ngược lại những gì có chữ " nên " kèm theo, và thực hiện những thứ có gắn mác " không nên ", lúng túng khi giải quyết những thứ mà trẻ con cũng làm được...
    Ở trường họ khoái : đi chân đất trong lớp, ra vào bằng cửa sổ, đến bằng cổng chính và về bằng trèo tường, tìm mọi cách biến bộ đồng phục thành không giống ai..
    Họ : kiếm tiền, tiêu tiền, kiếm nhiều hơn, và tiêu nhiều hơn, thở dài, hát ầm ĩ suốt ngày...và học cách an ủi người khác. Nhưng không thể an ủi chính mình. Ăn vô tội vạ. Chạy hùng hục vì cô bạn gái thích thế
    Bảo vệ bằng được chính kiến của mình. Sau đó thì quên béng. Tiếp tục bảo vệ những ý kiến khác
    Nói với mọi người rằng " mình rất quý bạn " . Nhưng lại không nói được với người cần nghe...
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  9. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Khíp, triết lý ghê gớm...pó tay !
    Salem Saberhagem
  10. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Tuổi dậy thì còn hay nói nhảm như sweet và hay hét ầm lên cho bàn dân thiên hạ biết mình đã yêu như Salem (gã này còn dậy cái gì mà dậy)
    "... I can't remember anything
    Can't tell if it's true or dream ..." (Jaimz)

Chia sẻ trang này