1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn tuổi teen

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Sweet_Like_Chocolate, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ con chó đơ đơ...............
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  2. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    các bé gái thích chơi đồ chơi đến năm 12-13 tuổi.Bé trai lại tỏ ra ko quan tâm lắm.Tuy nhiên khi trưởng thành,nam giới lại đột nhiên ham chơi đồ chơi đến cuồng nhiệt.Khổ nỗi,đồ chơi của hắn ta bây giờ rất đắt tiền vì chúng là ti vi,đầu máy,đầu đĩa,điện thoại di động......
    đến tuổi trưởng thành,bọn con trai cũng hay soi gương, dùng gương để chỉnh trang .Con gái thì cũng vậy thôi,nhưng mà con gái còn có thể soi mình trên các bề mặt phản chiếu được : cửa kính,chậu nước,thìa,hoặc mâm.............
    Khi xem quyền Anh,cả con gái lẫn con trai cùng xem đấy nhé.Một võ sĩ bị ăn đòn.con gái nói " chắc đau lắm ! ".Con trai ko nói gì vì hắn biết cú đấm ấy đau như thế nào---------> tuổi trưởng thành,bọn con trai rất hay đánh nhau.............rất đau
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta

Chia sẻ trang này